1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chết theo chương trình (Recycle bin -thùng rác thôi mà)

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi ducking, 16/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducking

    ducking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất ủng hộ các bạn và mong muốn được tham gia mặc dù cũng không biết nhiều cho lắm về tin học.
    Làm một từ điển trực tuyến rồi
    Tại sao chúng ta không phát triển thành một phần mềm hữu ích "Từ diển Sinh Học" trong đó không những có chú thích bằng từ ngữ mà thậm chí có cả những hình ảnh cụ thể hoặc bằng những đoạn phim minh hoạ. Tôi nghĩ rằng nó rất hữu ích không chỉ trong nghiên cứu mà còn hữu ích cả trong giảng dạy sinh học ( trước mắt là ở phổ thông ).
    Ducking
  2. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Chết theo chương trình (Recycle bin -thùng rác thôi mà)

    Nơi đây sẽ lưu giữ những bài không phù hợp với chủ đề. Những bài spam trong các chủ đề khoa học. Theo chương trình sẽ được tồn tại trong vòng 48 giờ. Mọi thắc mắc xi nhấn than phiền hay gửi PM.
  3. biobookvn

    biobookvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi sự nhầm lẫn của tôi về quyển sách. Tôi có đôi điều muốn nói:
    Thứ nhất: tôi nghĩ phòng tài liệu nên xem xét kỹ lưỡng những gì mình có trước khi mang ra quảng cáo. Treo đầu dê bán thịt chó như ví dụ về quyển sách trên thì không hay, mất hết uy tín mất.
    Thứ hai, quyển Introduction to Bioinformatic đó do có bản quyền nên chỉ có thể in ra được thôi, copy ra máy khác không đọc được và giá in cũng chỉ là 300đ/1 trang thôi.

    Thứ ba, trong điều kiện thiếu thốn tài liệu ở Việt Nam hiện này thì bằng cách nào để có được và chia sẻ với các bạn là điều không quan trọng. Nếu nói tới luật pháp thì chính việc in ấn tài liệu ra phát hành là vi phạm luật bản quyền nghiêm trọng, phải không bác Concay. Hơn nữa bác cứ hay lẫn lộn thế là không tốt đâu. Lần sau thì cẩn thận nhé.
    Thưa bạn Dolly, do tôi chưa in cuốn này ra nên không thể cho bạn mượn photo được.
  4. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Thiệt bậy bạ hết sức. bậy bạ hết sức; trước tiên tôi xin thay mặt Phòng Tài liệu có lời xin lỗi bạn Dominhha vì có sự sơ xuất. Quyển này chúng tôi có kế hoạch lấy nhưng do kẹt tài chính nên chưa kịp, thong thả chắc cũng phải nữa năm nữa bù lại tôi sẽ giới thiệu với bạn vài quyển về Chemistry, Physic, ...
    kế đến tôi xin cám ơn bạn capsermini, í lộn bạn biobookvn đã đem pháp luật ra nhắc nhở tôi, điều này thật muôn ngàn lần cám ơn.
    Thiệt tình mà nói, tôi vốn là dân làm khoa học, còn đang mài đũng quần trên ghế nhà trường, có chút của cải quý giá định đem ra trước là giúp người sau là kiếm chút cơm cháo qua ngày chứ có phải là dân kinh tế chính hiệu đâu; bởi vậy, giang hồ rộng lớn, vừa mới bon chen ra ngoài đã vấp ngã, may nhờ có bạn capsermini (lại lộn nữa, bạn biobookvn) nhắc nhở, chỉ giáo không là tiêu tan uy tín.
    Người đời vẫn bảo, ngu cũng chết, dại cũng chết, chỉ có BIẾT là sống. Chắc chắn trong trường hợp biobookvn (lần này nhớ đúng rồi, chứ không lộn capsermini nữa, có tiến bộ), ông bạn sẽ gửi thư trực tiếp xin lỗi; vừa được mối hàng; vừa không bị mang tiếng treo dầu dê bán thịt chó. Đó, thấy chưa. Chuyện nhỏ mà không nhỏ chút nào. Bởi vậy, Thật Thà TRUNG THỰC chưa chắc đã tốt, phải biết khôn ngoan và ma lanh. Ngàn lần cám ơn bạn biobookvn.
    Sẵn tiện đang tâm sự với anh chị em cô bác (câu này em học từ Gala cười) về cái vụ sách báo (em là em máu cái vụ sách lắm, ở đâu có sách quý là ở đó có em) em hầu chyuện các bác 1 tí. Chẳng là khi em có ý định hiến thân em, ý không, hiến kho tư liệu của em cho mọi người; mấy anh chị Giảng viên ngoài Hà nội, như KHTN, kể cả BÁCH KHOA đã gửi mail vào hỏi thăm động viên và bảo em sao kô lập cái chi nhánh ngoài đó; em chỉ dám cười hô hố mà bảo sức em còn yếu, em chưa dám ra gió đâu, để từ từ các anh các chị ạ. Hơn nữa, em ở Sàigòn, lo cái thị trường trong này là đủ mệt rồi, em không dám bon chen thị trường ngoài đó đâu. Mấy vị đó ngạc nhiên hỏi lại: sao không dám, người SG vốn nổi tiếng dám nghĩ dám làm mà. Dạ, đúng vậy, nhưng em biết chắc một điều là ngoài HN cũng có 1 cao thủ sách. Thư quảng cáo đã bay vào tới SG của em thì chắc chắn thị trường ngoài HN đã có chủ rồi. Nghe đến đây không hẹn mà gặp, mấy vị ngoài HN nổi máu nóng lên. Ông đừng có nhắc đến cái tay đó. Bọn tôi biết tỏng tay này mà. Bọn tôi từng bị hắn cho vài quả lừa vì đem mấy luận văn tiến sỹ đem trao đổi, gạ gẫm; chừng biết được đó là đồ cho free, anh em bọn tui tức mà không nói gì được. Nhưng dẫu sao cũng không bực bội lắm vì ít ra tay này chịu khó bỏ thời gian dó tìm trên nét, coi như là mình trả công nó lục lọi cho mình. Nhưng còn gần 90% số sách còn lại của hắn (toàn thứ xịn) thì bọn này nhất quyết không sờ tới; có mang đến tận nhà, bọn tôi cũng vứt. Vì đụng đến mấy cuốn sách đó là tiếp tay cho tội ác là dung túng cho tội phạm. Ngạc nhiên hết sức, em viết mail hỏi lại, có mấy cuốn sách, làm gì mà đến tội ác, tội phạm ở đây. Mấy vị ngoài HN nhỏ nhẹ: dẫu sao nó cũng còn sinh viên, có chút tài năng về informatics, về nét, về mạng lại hiếu thắng hiếu động nên làm thế, ông bạn SG cũng đừng thắc mắc làm gì, bọn tôi cũng không muốn nhắc tới. Nhưng bọn tôi vẫn âm thầm theo dõi coi tay này còn phạm tội dài hạn cỡ nào. Đến một lúc, khi mà sự việc đi quá sức chịu đựng của bọn này, bọn này sẽ nó ra công an đấy. Í trời, nghe đến đây, em cũng nổi da gà da vịt. Hổng lẽ có mấy quyển sách mà tình hình ghê gớm vậy sao. Thế giới thiệt phức tạp. Vừa rồi đọc báo thấy cái tin Tử hình 1 SV vì ham chơi đua đòi mà phải giết người cướp của. Thiệt SV dạo này sao khoái phạm pháp thế. Mà mấy anh công an cũng chẳng còn nể nang gì SV nữa cả, có đủ chứng cứ là cứ thọp cổ thôi.
    Vài lời tào lao xịt bụp với các bác. Em xin xuống ạ.
    í quên còn chuyện cuối anh bạn biobookvn nghe cái níck thấy anh bạn có vẻ là tay trùm về sách sinh học của VN nếu anh bạn có nhiều sách, có thể để địa chỉ của ông bạn trên box này đi; không chừng cái tay gì đó ngoài HN sẽ mời ông bạn biobookvn cùng hợp tác làm ăn, tôi có email của tay này (người khác đưa) nhưng nghe nói vì bí mật bí gan bí tiểu gì đó mà hắn đổi email xoành xạch à, sợ người truy lùng hay sao í; nên có cho ông bạn ông cũng không gửi được đâu.
    Concay
  5. biobookvn

    biobookvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ?oông bạn sẽ gửi thư trực tiếp xin lỗi; vừa được mối hàng; vừa không bị mang tiếng treo dầu dê bán thịt chó. Đó, thấy chưa. Chuyện nhỏ mà không nhỏ chút nào. Bởi vậy, Thật Thà TRUNG THỰC chưa chắc đã tốt, phải biết khôn ngoan và ma lanh. Ngàn lần cám ơn bạn biobookvn?
    Theo câu này thì dường như khi bác concay mắc sai lầm gì đó rồi xin lỗi người ta là ?okhôn ngoan và ma lanh??? C òn khi ?otreo dầu dê bán thịt chó? mà không xin lỗi thì là ?oThật Thà TRUNG THỰC??? Khó hiểu thật. Không biết đây có phải là phong cách gây sốc do công tác đoàn đội nhiều không nữa.
    ?oNghe đến đây không hẹn mà gặp, mấy vị ngoài HN nổi máu nóng lên. Ông đừng có nhắc đến cái tay đó. Bọn tôi biết tỏng tay này mà. Bọn tôi từng bị hắn cho vài quả lừa vì đem mấy luận văn tiến sỹ đem trao đổi, gạ gẫm; chừng biết được đó là đồ cho free, anh em bọn tui tức mà không nói gì được?
    Cài này thì lạ à nghen tôi chả hiểu ngoài Hà Nội có ai bị ?ovài quả lừa?, bị gạ gẫm nhỉ bởi cái tay nào đó nhỉ. Nhân chuyện này tôi cũng mới nhớ ra là có anh bạn trong HCM kể với tôi rằng có tên nào đó trong ấy lừa anh ta một cú ra trò. Số là anh bạn này của tôi có biết hắn và đã lập cho hắn một mail box rất xịn mong được đổi lấy một ít tài liệu gì gì đó của hắn và đã gửi cho hắn cái mail box này (tất nhiên cùng với pass word). Nhưng ban đầu thì hắn tỏ ra là không cần vụ đổi chác này sau mới phát hiện ra là hắn cứ sử dụng tới tấp. Chỉ tiếc cái là cái mail box này không xịn được lâu nên cái tên nọ cũng đành bấm bụng chịu đựng mà đổi quả dùng cái mail box khác. Thật là, xã hội bây giờ phức tạp thật.
    ?oNhưng còn gần 90% số sách còn lại của hắn (toàn thứ xịn) thì bọn này nhất quyết không sờ tới; có mang đến tận nhà, bọn tôi cũng vứt. Vì đụng đến mấy cuốn sách đó là tiếp tay cho tội ác là dung túng cho tội phạm.?
    Sợ thật đấy, các bác biết nhiều về luật cho tôi hỏi chút nhé, việc vi phạm bản quyền có phải là ?otội phạm? và việc dùng những tài liệu vi phạm bản quyền này có phải là ?odung túng cho tội phạm? không nhỉ. Tôi thì không nghĩ nhiều đến thế. Chỉ biết có thì in ra thôi, nhưng nghe bác concay nói thế chắc tôi phải đi ôm mấy quyển luật để xem xét lại vấn đề này thôi.
    ?oí quên còn chuyện cuối anh bạn biobookvn nghe cái níck thấy anh bạn có vẻ là tay trùm về sách sinh học của VN nếu anh bạn có nhiều sách, có thể để địa chỉ của ông bạn trên box này đi; không chừng cái tay gì đó ngoài HN sẽ mời ông bạn biobookvn cùng hợp tác làm ăn, tôi có email của tay này (người khác đưa) nhưng nghe nói vì bí mật bí gan bí tiểu gì đó mà hắn đổi email xoành xạch à, sợ người truy lùng hay sao í; nên có cho ông bạn ông cũng không gửi được đâu. ?o
    Cái này thì tôi không dám nhận bừa. Tôi đâu dám nói mình là tay trùm về sách sinh học của VN hồi nào đâu, sao bác concay suy luận lung tung gì thế?. Nếu cứ suy luận theo cái kiểu này thì nghe cái nick bác concay thấy bác có vẻ là tay trùm về cày (hay gì gì đó nữa cũng nên) à, và có thể để địa chỉ bác trên box này đi; không chừng cái tay gì đó (có khi nhà ở Nhật Tân) ngoài HN sẽ mời bác concay cùng hợp tác làm ăn, tôi có email của bác (người khác đưa) nhưng nghe nói vì bí mật bí gan bí tiểu gì đó mà bác có tới mấy cái, chả biết có thay đổi xoành xạch không à, sợ người truy lùng hay sao í. Mà đấy cũng chỉ là một hướng suy luận thôi, nếu mà lại theo hướng khác thì ohô aitai, không dám nói ra ở đây. Xin lỗi, đây là tôi chỉ thử dùng cách suy luận của bác áp dụng cho chính bác thôi, như các cụ vẫn nói là "mỡ nó gián nó" ý mà, có gì động chạm bỏ qua nhé.
    Mà công nhận tôi cũng khâm phục bác thật, bác biết bao nhiêu là thứ, mà cả cái tài thám tử cũng thính thế không biết. Thấy bác biết tường tận về nhiều nhân vật trong box này quá, mà cũng chịu khó tầm chương trích cú tiểu sử nữa, tôi cũng bắt đầu thấy sợ rồi đấy. Tôi thì cũng biết không ít người nhưng biết vậy thôi chứ không dám chứng tỏ tài thám tử của mình.
    Trời hôm nay chả hiểu sao lại rỗi hơi viết nhiều quá thế không biết nữa. Chào các bác nhé.
  6. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Cái bác con cầy này, xin lỗi bạn dominhha là đủ rồi, sao còn linh tinh "câu bài" kể lễ chuyện xa xưa làm gì cho ... đụng chạm tùm lum vậy hổng biết nữa à!!! Mà bác cũng kỳ thật đó chứ, chuyện ngoài Hà Nội, người ta kể mình nghe rồi thì mình biết thế thôi, chứ đi kể lể lại làm gì, để người ta giật mình... ủa lộn, bận lòng thắc mắc thế không biết. Nói gì thì nói chứ chuyện trong HCM này thì tui cũng biết đó ( ^_^, nhân tiện 8 một chút).
    Số là có hai người làm quen với nhau, thoả thuận trao đổi sách vở tài liệu gì đó, để thuận tiện trao đồi, người này mới tình thương mến thương chuyển cho người kia một cái mail box 100MB. NGười kia cũng chẳng đòi hỏi yêu cầu gì, chẳng qua người này có thành ý, vả lại như vậy tiện cho việc trao đổi quá, nên nhận lời. Ai dè đâu, người tính không bằng TRỜI tính. Người cho cái mailbox đưa ra một cái list cực kỳ hấp dẫn để trao đổi với những cuốn sách "máu thịt, ruột gan" của người kia. Công việc đáng lẽ cũng thành nếu không phải do TRỜI xui đất khiến sao mà người kia lại biết được cái list hấp dẫn kia toàn là đề tài tiến sĩ free trên một trang web. Hic... tội nghiệp, của đau con xót, đương nhiên là thấy có gì đó ... uh... um ... unfair (tìm từ nhẹ nhất rồi đó, chứ cái anh nọ thì văng ra ... ôi thôi ... !@#$%^^&*) Thế là trao đổi bất thành, kẻ bị vạch mặt ... ủa quên ... đưa ra lời đề nghị kh... không công bằng đó lặn mất, chẳng thèm đòi lại hộp thư. Anh kia cũng chẳng biết gì, định dùng nó để liên lạc ... dè đâu .. hic ... vài bữa sau nó một đi không trở lại. Chẳng hiểu cái mailbox đó là sản phẩm của cre*** card GIẢ, cre*** card TRỘM ... hay chỉ là sự tình cờ mà bị như vậy, chỉ biết than rằng ... "mailbox mà biết nói năng, thì người chôm nó hàm răng chẳng còn... hic (xấu lắm đó, rất 0 hợp với dáng em)" Kể lể vậy thôi, chứ em chả biết trong vụ "đáng tiếc" này, ai là người có lỗi nữa, mà ai là người bị lừa nữa., chỉ biết đó là một chuyện đã xảy ra ở thành phố thân yêu này mà thôi.
    (hết tiết mục 8)
    Thôi chết, nãy giờ hình như hơi .. lắm chuyện. ... lâu lâu mới có một lần cao hứng thế đấy !
    Ah, về chuyện bản quyền ấy mà, thật ra thì bác biobookvn đúng 100%. Việc nào bác kể ra cũng là vi phạm bản quyền hết. Giống như chuyện đua xe ấy mà, tự tay cầm lái cũng tù, ngồi sau ôm eo ếch cũng tù, mà đứng coi, hò la cá độ cũng ... tù đấy nhé. Nhưng chắc chắn là anh chàng bẻ khoá, chôm xe người ta đi đua, lại còn đi báo công an rằng "bọn kia đứng xem đua xe cá độ phạm pháp rành rành ra đấy, xử chúng đi" là tù lâu nhất đấy !!! nhưng dù gì cũng tù cả thôi mà, đông vui hao.
    Thôi, xin lỗi, xin lỗi, nãy giờ lăng nhăng chuyện phụ mà quên chuyện chính. Cái chính em lên đây là để trách cứ bác biobookvn đây. Bác này rõ khiêm tốn, mình giữ cả kho báu thế kia mà cứ chối nói là tui không phải đại gia trong làng sách... hic... định giấu bọn em để cho bọn em dốt cả đời à ? (tin này có người "trong nghề" nói đó) Nhân tiện em có một cái dịch vụ tìm tài liệu nho nhỏ ở TP HCM, tài liệu chúng em chủ yếu do bà con thân ái biếu tặng, nên cũng có hạn lắm ạ, nhiều cuốn sách thuộc loại "kỳ thư" với "kỳ cục giá" thì chúng em với không tới, mà cơn khát tài liệu của sinh viên Sài thành thì có bao giờ mà cạn. Cho nên nếu bác biobookvn có mấy cuốn kỳ thư với cái giá không kỳ cục là 300đ/trang in thì bác có thể post cái list lên dùm không ạ? Để tụi em còn bấm bụng mà lựa chọn vài cuốn, mua về phục vụ anh em trong này. Mong bác vui lòng mở rộng "tàng kinh các" để cho đàn em mở mang tầm mắt một chút. Chân thành cảm ơn ạ !
  7. PAPHIOPEDILUM

    PAPHIOPEDILUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện ghé qua thì góp ý vài câu, thấy ok thì để còn nếu chướng tai gai mắt thì MOD nào đó cứ việc xoá vì chẳng qua lâu ngày ghé qua box CNSH nó vẫn vậy chẳng khác gì (tất nhiên là tôi cũng chẳng có gì để đóng góp) có cơ hội thì đả kích nhau, lên mặt nhau, thật đúng là bao nhiêu tinh hoa NGƯỜI VIỆT XẤU XÍ nằm hết cả ở đây!
    Ai chưa đọc thì cũng nên ghé qua (không hay bằng người TQ xấu xí nhưng cũng tạm được vì ít ra cũng phản ánh được hiện tượng)
    LÒNG GANH TỊ CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC
    http://web.tintucvietnam.com/Nhip-Song-Tre/2004/3/7516.ttvn
    NGƯỜI VIỆT THIẾU TÍNH HỢP TÁC
    http://web.tintucvietnam.com/Nhip-Song-Tre/2004/3/7514.ttvn
    CHỮ TÍN KHÔNG QUAN TRỌNG
    http://web.tintucvietnam.com/Nhip-Song-Tre/2004/3/7519.ttvn
    HỌC HỎI TỪ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
  8. biobookvn

    biobookvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua post cái bài lên xong mới thấy mình dại, tự nhiên rôi hơi thế không biết. Hôm nay thấy bác orchids nhắc nhở, càng thấy tội lỗi, tội lỗi. Lẽ ra trong box này chỉ nên nói chuyện sinh học còn mấy cái vụ lừa đảo, công an, tội phạm, luật pháp, và cả buôn bán, rao vặt, quảng cáo gì gì đó nên cho sang box khác phải không ạ. Em xin lỗi các bác và chắc từ nay sẽ không rỗi hơi nói đến mấy chuyện này nữa, kệ ai muốn nói gì thì nói.

    Cảm ơn bác orchids, đọc xong mấy cái bài bác link cho thấy thấm thía quá.
    Đúng là tôi cũng có một số quyển sách và có thể copy thoải mái từ PC này sang PC khác được nhưng tôi chả dám mang ra quảng cáo ở đây, có khi nào rỗi thì để tôi sang box rao vặt post lên vậy. Bác nào trong HCM thì đã có công ty HuyNguyen cung cấp còn bác nào ngoài HN nếu có nhu cầu thì tôi cũng xin tặng không một vài cuốn còn bài báo thì vô tư, các bác cứ vào tìm trong nature review hay annualreview.org (trong này thì tôi chỉ có các bài từ năm 97-2003), tôi xin biếu không ạ. À mà cũng phải báo trước là tài liệu của các bác khác mới là sạch sẽ, là hợp tác với các nhà xuất bản (nên chắc có thể in ra và phân phát thoải mái mà không phạm pháp) còn tài liệu của tôi toàn dùng "cre*** card GIẢ, cre*** card TRỘM" để mua thôi, nên các bác cứ suy nghĩ kỹ đã nhé, không có là "tiếp tay cho tội phạm" .
    Được biobookvn sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 13/03/2004
    Được biobookvn sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 13/03/2004
  9. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Hay thế này mà sao các bác không làm tiếp?
    Tớ đang tìm quyển từ điển Y học - Việt Anh Online nhưng không đâu có cả. Tớ đang phải dịch một số tài liệu y học từ Việt sang Anh, hic...
    Bác nào có thì giúp tớ với.
    dac2205@yahoo.com
    ------------------------------
    Xuka
  10. dolly

    dolly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch này chết từ khi còn trong trứng nước kìa bạn, tui cứ tiếc mãi thôi tự mình lập từ điển của mình hay hơn
    Forget Me Not
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này