1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chết Theo Cuộc Tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thienphuc0128, 08/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienphuc0128

    thienphuc0128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    http://www.******.com/images/wys/yahoo_brokenheart.gifhttp://www.******.com/images/wys/yahoo_brokenheart.gifhttp://www.******.com/images/wys/yahoo_brokenheart.gif Em giờ rất đau khổ,trái tim em giờ đã chết khi không còn người đó nữa,em không biết mình đã làm sai điều gì để bây giờ phải đau như thế này.Không lẻ thương một người lo lắng ,quan tâm một người là có tội hay sao,em mong anh chị chỉ cho em quên đi người đó được không,em rất yêu người ấy nên giờ em không biết làm gì để quên đươc người ấy hết.Em mong anh chị hãy cho em biết em phải làm saohttp://www.******.com/images/wys/yahoo_sad.gif.Xin hãy giúp em

    Tại Sao Tình Đầu Là Tình Dang Dỡ !
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Trước tiên phải cho anh biết chủ thớt là nam hay nữ đã.

    Nam nữ khác nhau về phương thức giải quyết, nhưng điểm chung là không chết được đâu.

    "Ân sinh ư hại, hại sinh ư ân"
  3. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Em chủ thớt là gái hở em?

    Đầu tiên là em làm dư này này:

    [​IMG]

    Em nhìn xuống dưới bối cảnh nó sẽ dư này nha:

    [​IMG]


    Và cuối cũng thì hàng về em ạ...

    [​IMG]


    P/s: Trên đây chỉ là ví dụ, em có thể tuỳ chọn bối cảnh nhé, chúc may mắn!
  4. BubbleBoy

    BubbleBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    có một cách rất hay là bạn cứ từ từ mà gặm nhấm, từ từ mà "thưởng thức" nỗi đau đi, nhiều khi đau lại là sướng, đâu phải dễ mà được đau ...
    mọi thứ cứ từ từ ...
  5. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống còn nhiều niềm vui lắm hãy mở rộng lòng mình với tất cả những gì mình có tình bạn và gia đình... thời gian sẽ giúp bạn quên đi tất cả. Chết vì tình là cái chết ngu ngốc...
  6. BubbleBoy

    BubbleBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    chết vì gái là cái chết tê tái [r23)]
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chú này là boy, ko phải girl
    Yêu ko thành chỉ có "quyên sinh" mới gọi là có tcảm, mới đgl tình yêu "thứ thiệt"
    Nghiêm cấm hành vi nhảy sông tự vẫn, làm ô nhiễm môi trường vốn đã đen ngòm như kênh Nhiêu Lộc ;))

    A cam đoan với chú mày, ko nói ra thì Chúa cũng ko giúp đc chứ nói gì tụi a. Chuyện của chú là thế nào? đầu đuôi sao? nói khúc giữa a nghe?
  8. LaLa123

    LaLa123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Giờ tớ mún đau cũng chả đc nữa nè :((
  9. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Chủ thớt phải nói ró rang ra chứ.

    Đời còn nhiều cái phải quan tâm, phải nghĩ, phải làm và đáng để sống lắm, bố mẹ này, gia đình này, bạn bè này, và đặc biệt là còn nhiều gái (giai) khác lắm ;)
  10. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Anh có quyển cẩm nang: Hướng dẫn tự tử cơ bản toàn tập!
    Chú muốn thì alo anh!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này