1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHẾT THỬ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nhungtamhonlangman, 06/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    Bút nghiên, đao kiếm hai tay múa. Văn, võ toàn song vẫn đói dài !
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    To: nhungtamhonlangman!
    Sống mà không có gì vui, thì chết há chi có điều gì buồn!
    Sống & chết, cả hai đều nhẹ nhàng và giản đơn như chính lối tư duy của mỗi một con người. Và vì thế, CHẾT THỬ một lần cho biết cũng là hay !
    hahahahahaha....
    Bút nghiên, đao kiếm hai tay múa. Văn, võ toàn song vẫn đói dài !
  3. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Khóc người ăn mày.
    Hỡi ai bưng bát cơm đầy
    Có thương đến kẻ ăn mày bơ vơ
    Lỡ đường lạc bước sa cơ...
    Làm thân cát bụi dật dờ gió sương
    Bôn ba lặn lội tha phương
    Cúi đầu cầu thực đoạn trường lưu li
    Đời người lúc thịnh , lúc suy
    Lên sung sướng, xuống hàn vi ... ai ngờ!
    Sớm chiều bỉ cực xót sa
    Bát cơm chát mặn chan qua tháng ngày.
    Huyên thuyên mấy chữ rông dài
    Khóc thương thân phận ăn mày bơ vơ!
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Nếu một ngày
    Trời không còn nắng nữa
    Khắp trần gian toàn những giọt mưa dài.
    Em ngồi giở từng trang kỉ niệm
    Để xem tình tôi đó chẳng phôi phai.
    Nếu một ngày
    Tình mình không thắm nữa
    Cuối đường yêu
    Mây nặng lướt qua trời
    Câu thơ cũ,
    Người ơi,
    Đừng quẳng bỏ
    Vì trong vần thơ ấy
    Có hồn tôi.

Chia sẻ trang này