1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHẾT THUI, EM SỢ HÔN LẮM. LÀM THẾ NÀO BI GIỜ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 0203onlyu, 28/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có thích hun kiểu Pháp phiếc j đâu, hờ hờ mình thích cái kiểu mà bạn trai cũ mình gọi là " thơm " ........
    Cái kiểu ngấu nghiến, tởn đến già. Hix
  2. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Kìa onlyu ơi, dẫn bạn trai đến gặp bác này để bác ấy test bạn trai cho =))
    Chết cười =))
  3. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    chẳng nhẽ anh zai bạn có vấn đề về răng miệng ???
    mà trước kia bạn đã hôn ai bao giờ chưa nhỉ ?
  4. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    dạ, đúng là em chưa hun ai bao giờ. đến ôm với thơm lên má hay môi cũng là lần đầu tiên ( thơm nhá, ko phải hôn nhá ). thậm chí đến mama em có thơm lên má em thì em cũng còn thấy ngại mà.
    anh í thì hổng có vấn đề chi về răng miệng cả nhưng đúng là khi hôn dzậy, em có cảm tưởng ko sạch sẽ thật ko bỏ được cái ý nghĩ ấy, chả nhẽ lại nói thật với anh zai nhà em.
    mà anh í sao thía, lại rất khoái cái kiểu hôn đấy. mấy lần hun em, em đều sợ cắn chặt răng, anh í thôi và ôm em thật chặt. nhưng lần sau lại thế. em chán quá, mở mắt ra nhìn thì thấy anh cũng đang nhìn em, ko hiểu thế là thế nào .
    có cách nào ko, kiểu này em đến chết mất thui. chả nhẽ lại đi tập hôn à hay em ccứ đẩy anh í ra cho anh í biết mà tránh kiểu đó đi ?
  5. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong, cái này người ta gọi là "tụt cả hứng". Hehe! Thế mới biết fòng xa có lợi, ngay từ lúc chưa có người yêu là đã fải nghiên cứu kỹ càng, xem fim đến đoạn nào hôn hít là fải soi kỳ đc, sau này chẳng có gì bỡ ngỡ!
  6. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như ko phải bạn của bạn hôn kiểu Pháp do tình cảm mãnh liệt quá mà là do đang cố lấy le thôi . Lần sau bạn cứ hôn anh ấy, nhưng thấy anh ấy bắt đầu chuyển từ nhẹ nhàng sang mạnh mẽ thì ngắt ngay, dần dần anh ấy sẽ hiểu
    Còn nếu vẫn chưa hiểu thì đành phải góp ý bằng lời thôi. Thực ra vấn đề này cũng ko nghiêm trọng lắm đâu mà phải ngại
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Nụ hôn phải có cảm xúc thì mới ngọt ngào được. Thứ hai là phải đi từ thấp đến cao... cái này phải sang box giáo dục giới tính hỏi các bước đế đưa bạn gái từ hôn môi sang hôn kiểu pháp..chứ không thể đè con gái nhà người ta ra mà ngấu nghiến được.
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này là do zai nhà bạn không biết rồi, vừa mới iêu mà đã ngấu nghiến hôn kiểu Pháp thì làm cho con nhà người ta hết hồn, may ko ngất ra ấy chứ. Với lại có vẻ như bạn vẫn ấn tượng rằng mồm là nơi vi khuẩn chui ra chui vào nhiều nhất, tuy nhiên hôn có nhiều lợi ích hơn là không hôn đấy . Về vấn đề này bạn cứ đề cập thẳng với zai nhà bạn, nói là đánh răng sạch sẽ trước khi đi chơi để tạo cảm giác thoải mái cho bạn lúc đầu, với lại bạn có thể nói với zai nhà bạn rằng bạn thích hôn nhẹ nhàng chứ ko phải hôn để chết vì khó thở, là okie thôi, chúc vui vẻ!
  9. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này giống mình, sao mà sợ hôn thế. Sợ đến mức thành thật với chồng luôn là em không thích hôn, chỉ thích được thơm vào má thôi.
    Nhưng cũng có một lần duy nhất trong đời thèm được hôn và cảm thấy ngọt ngào đến tận đáy lòng, có lẽ vì người đó chuyên nghiệp quá.
  10. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Đấy đấy. Anh chị em thấy chưa. Don Joan bao giờ cũng hơn Don Quixote !

Chia sẻ trang này