1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chết tớ rồi, có tình cảm với cậu em kém hai tuổi...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chiaki_co_len06, 25/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mọi người quan tâm đến chuyện của tớ quá nha.
    Tiếc là tình cảm của tớ cũng đã qua rồi. Đúng là tình cảm cần nhiều thử thách hơn lãng mạn và bồng bột.
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Mọi người quan tâm đến chuyện của tớ quá nha.
    Tiếc là tình cảm của tớ cũng đã qua rồi. Đúng là tình cảm cần nhiều thử thách hơn lãng mạn và bồng bột.
    [/quote]
    qua mất rồi à chị?? Tiếc nhỉ, em nghĩ tuổi tác có quan trọng gì đâu nhỉ
    Cái lãng mạn ban đầu để giúp chúng ta lại gần nhau hơn mà
    nhưng TY thì cần sự nuôi dưỡng chị nhỉ
    chúc chị sớm tìm được tình yêu của đời mình nhé
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    qua mất rồi à chị?? Tiếc nhỉ, em nghĩ tuổi tác có quan trọng gì đâu nhỉ
    Cái lãng mạn ban đầu để giúp chúng ta lại gần nhau hơn mà
    nhưng TY thì cần sự nuôi dưỡng chị nhỉ
    chúc chị sớm tìm được tình yêu của đời mình nhé
    [/quote]
    Không phải là yêu. Hai người không có sự đồng điệu, sau cùng thì chị cảm thấy hoàn toàn tẻ nhạt.
    Có khi nào người ta không biết yêu, không thể yêu, và không nên yêu?
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Oài!...ra vậy!...Vấn đề nằm ở chỗ đã qua rồi ....thì phải!??
    Nhưng mâu thuẫn!...đọc lại topic thì thấy ngay!!!
    Dường như bạn này cũng là tuýp người có những đòi hỏi luôn luôn thay đổi thì phải!....tức là giống như thay đổi khẩu vị trong tình yêu thì phải!?...( tất nhiên,chỉ nói trong tình yêu của 2 bạn này thôi!)
    Tuổi tác không quan trọng nhiều đâu! trường hợp của bạn cũng thế,khỏi lo,có cái khác phải lo nhiều hơn ấy chứ!
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Không phải là yêu. Hai người không có sự đồng điệu, sau cùng thì chị cảm thấy hoàn toàn tẻ nhạt.
    Có khi nào người ta không biết yêu, không thể yêu, và không nên yêu?
    [/quote]
    Chap.. phức tạp quá nhỉ.
    YÊU - có lẽ cũng cần phải học nhiều
    hic.. chả biết thế là gọi là "Biết yêu" được nhỉ????
    Đôi khi, biết là ko nên, ko thể và thậm chí ko muốn - tại sao vẫn bị cuốn vào nhỉ
    Yêu ko nên suy nghĩ nhiều quá
    Cứ để nó thuận tự nhiên thôi
    Một nửa của chị chắc chắn là đang ở đâu đó thôi
    rồi sẽ xuất hiện chị ạ
    p.s.: giờ đã có cái gì mới chưa ạ????
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Không biết sao tớ lại cho cậu cái tên box, để vào chọc ngoáy tớ.
    Vấn đề không phải đã qua rồi, mà vấn đề kết thúc từ khi nó chưa cần đặt dấu chấm hết. Những gì tớ cảm nhận sau đó là, tớ víu lấy một thứ tình cảm không có thật, hoàn toàn ngây ngô. Chưa bao giờ đã qua khoảnh khắc rung động mà tớ lại cảm thấy thanh thản đến thế, và có lẽ chẳng lạ gì khi chính tớ là người chủ động chấm dứt mối quan hệ "chị em" thân thiết ấy. Tớ là người thích thay đổi, nhưng không phải thay đổi NY hay thay đổi tình cảm, với tớ thì tình cảm thật sự không dễ quên. Tớ chỉ ngộ nhận người kia có tình cảm với tớ, và hình như người kia cũng quá ngộ nhận để dám nói chắc chắn về tình cảm của mình. Khi nào bạn chỉ mới rung động chút thôi đã nói yêu rồi thì sau đó có lẽ bạn sẽ cảm thấy hụt hẫng như thế nào. Tớ không nghĩ tuổi tác quan trọng lắm, nhưng TY cần thời gian mới nhận biết được, rung động thì có rất nhiều, với rất nhiều người.
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cảm thấy sao mọi người yêu dễ dàng vậy nhỉ, dễ thương thật. p.s: Chị chưa có, nhưng có lẽ sắp có
  8. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhé
    Chả ai dễ yêu cả đâu, căn bản là chưa gặp đúng đối tượng
  9. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    sắp hả chị?? chúc mừng chị nhé,
    Em nghĩ đầu tiên để đến đc với nhau thì phải do ấn tượg bạn đâu, 2 ng hợp nhau, ở bên cạnh thấy vui vẻ. Nhiều khi cũng chỉ là cái tương tự như TY Thoai, rồi mình lại mất ng bạn chơi rất hợp. TIẾC
    Còn để yêu nhau và đến đc với nhau thì cần nhiều thời gian lắm
    Sợ cái kiểu cứ đâm đầu vào, đến 1 lúc nào đấy nhận ra ko phải là TY - mệt mỏi nhỉ.
    chap... phức tạp yêu với đương, Đôi khi thấy một mình cũng hay, thoải mái. Đôi khi thấy một mình lạc lõng, cô đơn ngay cả khi đứng giữa ch ốn đông người
    Hic... chả biết nên thế nào nữa nhỉ
    Kệ thoai, cái gì đến rồi cũng sẽ đến chị nhỉ
    Người ta yêu nhau vẫn dễ dàng -còn tôi duyên tôi sao bẽ bàng
    MỆT.
  10. chimnon_1982

    chimnon_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Yêu với chả đương, mệt. Đến tầm này tự dưng thấy yêu đương vớ vẩn thật. Giá có gái nào đồng ý là cưới luôn cho nó xong Chính ra tầm này có gia đình, khoác tí trách nhiệm vào người lại hay đấy, thấy mình chững chạc hơn, lại có người chia sẻ cuộc sống

Chia sẻ trang này