1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chết vì thất tình! Cái chết thật ................lãng MẠNG !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luckycandy, 01/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    Chết vì tình cũng có nhiều kiểu chứ
    Nếu như chết để cho ng yêu mình được sống thì có gì là đáng trách đâu
    Còn nếu như yêu mà bị gia đình cấm đoán, hoặc là bị người kia phản bội..... gì đấy, rồi đi tìm lấy cái chết thì đúng là chỉ những thằng hèn nó mới làm như thế
    that la taihai!
  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Chết nhục
    Thế mà cung nói cho được , phí cơm gao cua bo me .. cho len Net

    Did you hear your babies crying now ?
    I Kill U
  3. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ dù sao cũng không nên mạt sát người ta như thế. Dù sao người ta cũng đã không còn lại trên cõi đời này nữa.
  4. cao1983

    cao1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    chết vì thất tình!!!!!!!!!!
    MÙ QUÁNG!!!!!!!!!!!!
    tuan cao
  5. luckycandy

    luckycandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thật tình Lucky không thể nào ngờ các bạn lại phản đối dữ dội như vậy!
    Tại vì tui có 1 đứa bạn đang thất tình, suốt ngày nó cứ ủ rủ như gà rù. Lần nào gặp mặt nó cũng nói là nó chán sống lắm rồi! Tui khuyên nó hoài mà không được, chửi cũng không xong! Bởi vậy tui mới nhờ các bạn chửi phụ đó!
    Nhưng nói thì nói vậy chứ tui thấy hằng năm vẫn có cả tỉ người chết một cách lãng... mạng như vậy đó! Tui cũng không biết tại sao lại như vậy nữa? Nói ra thì ai cũng phản đối cả mà! Lạ thật


    lucky
  6. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Khẹc, điên, chẳng còn gì để nói......


    If I standing by you now, how do you feel?
  7. Tieuthuvachanglangthang

    Tieuthuvachanglangthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chết vì tình là cái chết bất thình lình :(

    Tôi yêu em, chân thành đằm thắm
    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
  8. beckham0910

    beckham0910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Luckycandy ơi ! Thế bác đã "lãng mạn " chưa mà sao câu hỏi của bác " lãng mạn " vậy
    becks
  9. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    1 cái chết vô cùng đáng nể phục ... tina xin nghiên mình... phục lăn nhưng người chết vì tình................ Nhưng ma .. Hông bao giờ tina chết vì LOVE đâu.. NEVER
  10. phuthuydethuonghl

    phuthuydethuonghl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    chết vì tình thật là xuẩn. đừng bao giơ phí đời mình như thế.bao nhiêu cơm gạo bố mẹ nuôi mình nên người lại phi phạm vì một kẻ phụ tình mình hay một người yêu dấu đã xa hay sao?
    maithuhoài

Chia sẻ trang này