1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHẾT VÌ YÊU????? LÀ CHẾT THẾ NÀO???

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 01/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suy_dinh_duong

    suy_dinh_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chết vì yêu là cái chết giống như của Minhphuongng_vm và DG. Ngu cho lắm vào mới yêu DG,cho chết.Sau này mà về bị DG ngày đánh cho trăm trận thì lúc đó mới sáng mắt ra nhé.

    Đói đói đói.........
  2. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    oè thế thì không biết em có can đảm đánh chồng ngày trăm trận như DG không?
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Chắc có.
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  4. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Làm chó gì dám. nhìn thấy chồng như nhìn thấy cọp thì làm chó gì mà dám
    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    CHÁN, CHUỐI
    ***************************
    ...Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi...
    A.! H.U.M.N.L

  6. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Bà có mà dám??? nhát như cáy, dốt như vịt, chỉ to còi.. chứ mà yêu thì như hiền như cún, chồng ho 1 cái có lẽ sợ vãi .. rồi chứ mà còn hỏi.. bao giờ tôi yêu được bà nhỉ? thế nào cũng trả thù
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  7. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    củ chuối
  8. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    chuyển thành củ sắn rồi
    đời lắm chuyện buồn cười[/size=20]
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chết vì yêu thật ra cũng chả xấu gì đâu.Người ta khi đã yêu quá mức,si tình quá mức,thì suy nghĩ của người ta cũng ko được sáng suốt.Mà con người khi gặp chuyện là chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng mà giải quyết cho xong,và cái chết là cách giải quyết nhanh nhất có thể,hi`hi`.
    .....Khúc hát này gửi trao đến anh,bằng những câu ca lời nhạc tình đang dở dang,và mong nơi phương trời đó,có anh đang lắng nghe.......
  10. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Chết vì yêu
    Chàng là 1 đại quý tộc cỡ lớn, nàng chỉ là 1 tiểu thư cũng dòng dõi quý tộc xong chỉ là 1 dòng họ nhỏ... chàng vầnngf yêu nhau thắm thiết... cùng mong muốn vượt qua mọi trở ngại của cái tầng lớp gọi là quý tộc lớn kia.. họ đi qua bao thử thách.. họ vượt qua mọi đàm tiếudị nghị.... họ đã nghĩ họ có thể ở bên nhau.... nàng xứng đáng có được hạnh phúc chàng trao tặng... bởi nàng là 1 phụ nữ tuyệt vời... thông minh .. xinh đẹp và uyên bác.... chàng sẽ hạnh phúc nếu lấy được nàng.... bởi tình yêu mà chàng dành cho nàng là quá lớn... Họ quyết định dám cưới dù cái tầng lớp ngiệt ngã kia có phản đối thế nào... phá hoại ra sao... nhưng cuối cùng cả 2 người cũng không thoát khỏi âm mưu của bọn chúng.. trước ngày cưới nàng đã tìm đến cái chết đẻ bảo vệ danh dự mình... nàng sợ hãi cái vỏ bọc đẹp đẽ của cáitầng lớp độc ác kia... nàng đau đớn.... nàng chết.. nằm đó... với váy cuới, với hoa cưới và 1 khuion mặt thánh thiện, nhẹ nhõm..... chàng ở lại đau đớn dằn vặt cả cuộc đời...
    ........................
    Như thé có phải là chết vì yêu? nếu ai chưa có dịp đọc " Con Hủi" 1 tác phẩm nổi tiếng của 1 văn sĩ Ba lan... tìm tớ nhé
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........

Chia sẻ trang này