1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ 1 giây thôi - cảm xúc trước khi nói "I love you"

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 07/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Chỉ 1 giây thôi - cảm xúc trước khi nói "I love you"

    Hai cái mắt cứ nhìn nhau, rõ ràng là đôi mắt kia biết thừa đôi mắt này chuẩn bị nói ra điều gì, nhưng mà cứ nhấp nháy long lanh tinh nghịch và lại còn tỏ vẻ chả biết gì cả, đằng ấy định nói gì thì nói đi....
    Cười thầm một cái cho giải toả căng thẳng và xúc động, hồi hộp nữa chứ. Đôi môi kia đang nhấp nháy và nếu đằng bên này không chịu nói nhanh thì đôi môi kia sẽ phát ra thành tiếng : "Nói gì thì nói đi, ấp úng mãi "
    Thò tay gãi gãi đầu, mặc dù chiều nay vừa gội đầu xong mà lại cẩn thận còn dùng cả dầu xả "You are my sunsilk" nữa, thế nhưng bay giờ thì nó ngứa thật, ngứa ran cả đầu lên, như có trăm ngàn con gì đang chạy quanh ...khiếp, có nên nói ngay bây giờ không...?
    Hay là để lúc nữa chia tay về thì gọi điện và sẽ tranh thủ nói qua điện thoại cho đỡ ngượng....thoáng qua ý nghĩ này...nhưng mà ngộ nhỡ gọi đến mà đằng ấy ngủ mất rồi thì bao công chuẩn bị kỹ càng cho buổi tối nay biến thành công cốc àh, như thế nào bây giờ, ánh mắt kia, thừa biết mình sẽ nói gì mà cứ nhìn chằm chằm như thế thì ai dám nói.........
    57..58...59...60 tích tắc trôi qua, 1 giây trôi qua....không nói gì àh, thế mà bảo có điều gì quan trọng muốn nói với người ta, không nói thì thôi.....đôi mắt ấm ức quay ra ngoài xa như chẳng thèm để ý đến đôi mắt tội nghiệp chẳng cất được tiếng nói....
    Chỉ 1 giây thôi, 1 giây ngắn ngủi khi đôi mắt ấy quay đi, một ánh rạng rỡ vừa kịp sáng lên, không gian rõ ràng đã đông cứng lại trong giây lát, một âm thanh vừa đủ cất lên , có sự run rẩy nhưng rành rọt sự tự tin và niềm vui pha lẫn âm hưởng cầu xin, hay một điều gì đó đã xảy ra khi người ta nói " I LOVE YOU ".....
    có nhớ không?

    mark
  2. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    im lặng 3 giây....
    - Như có dòng điện chạy vào tim vậy, choáng hết cả người, anh nói lại 1 lần nữa đi! - em nói (đúng là fong cách của em )
    - Thôi anh ko nói nữa đâu
    -Em khó thở quá...


    Good old days
    First to understand then to be understood
  3. web4uvn

    web4uvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  4. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Ngượng ko biết nói gì
    Cantona
  5. Hocus_Pocus

    Hocus_Pocus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi chơi cùng người ấy. Lúc đưa người ta về, định nói với người ta rằng anh yêu em, nhưng mà không đủ can đảm. Vậy mà khi người ta vừa đi mất, không chịu nổi lại rút điện thoại gọi cho người ấy, hi vọng là người ta sẽ nhấc máy, thế nhưng....tiếc quá đi thôi!
    Đối với cả thế giới ta là một người, nhưng đối với một người ta lại là cả thế giới!
  6. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Phải hỏi mấy đứa nó nói rồi mới biết được chứ
    Cantona

Chia sẻ trang này