1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ 1câu hỏi vì sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi biboy2, 02/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biboy2

    biboy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    moi nguoi cu chui mang e ko sao het. nhung neu la loai gai day tai sao khi di voi e khi nhin lai nhung ky niem ,nghe lai nhung bai hat khi ngay dau bon e yeu nhau co ay deu bat khoc la sao
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chắc mịa gì con nhỏ đó có những thằng A, B, C....nào đó . Gặp chú gà thì nó cứ đòn vọt vớ vẩn ra vẻ có giá . Chứ gặp thợ săn lại nhũn như con chi chi ngay .
    Mà cũng quên mịa ba cái thứ nước mắt sến sịa của mái đi , nó chảy ra dễ như thái hành , xem phim Hàn ấy mà .
    Nếu còn sướng nó , khoái nó thì việc chú chú cứ làm , lăn tăn làm mịa gì mấy cái trò vẹo đó của gái . Để thằng kia về rồi tính tiếp . Mà chắc gì thằng đó nó sẽ về ngày một , ngày hai . Chưa kể qua trời Tây thấy ngon ăn hơn nó tính cách ở lại rồi tìm quên con nhỏ đó không một lời giã từ .
    Chú đang là người " nắm than, móc lốp " con nhỏ đó , chứ không phải một thằng vớ vẩn nào đó . Tức là sờ được nó rồi thì tìm cách mà trói , chứ không như mấy thằng kia còn đang vờn mái để đạp .
  3. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Vì sao ko chọn ư? là vì lót sẵn đường để chờ chú kia về. Chuẩn bị sẵn tinh thần cho chú ý mà, chẳng lẽ đến lúc cậu kia về mới nói Anh ơi em hết yêu anh rồi, em nhận ra t/y đích thực là anh X kia cơ. Lúc đó sẽ rất rối rắm, vậy chú hãy tận hưởng cảm giác yêu đương từ giờ đến Tết đi. Khi nào chú kia đi chú lại tận hưởng tiếp, thế nhá !
  4. biboy2

    biboy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    con người ta thay đổi nhanh vậy sao? chẳng nhẽ trong vòng chưa đầy 1tháng mà tc cô ấy giành cho người kia lại sâu đậm đến vậy sao.
  5. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    trên đời này vẫn còn có nhiều cậu ngây thơ và dễ dụ nhỉ ?
  6. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    gái chẳng bao jo hỏi mình như vậy, bởi vì gái hiểu mình yêu gái, đơn giản vậy
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Nhân dịp anh chàng tốt số kia chưa về, chú chạy ngay còn kịp. Không lỡ hai đứa nó hục hoặc nhau, chú ở lại dễ dính quả lắm. Cứ dứt áo đi đi, sau 5 tháng nữa quay lại tạ ơn bà con ở đây cũng được.
    À, tại sao à? Tại vì thằng cha kia có tiềm năng hơn chú, con bé trước kia chỉ mơ thôi mà chưa đạt mục đích, sau đó cha kia buông tý mồi bong bóng, em nó vớ ngay lấy, nhưng tự nhiên bỏ chú thì hơi trơ nên cứ quanh co một vài thời gian cho tình hình dịu xuống. Thằng kia thích hay không, chỉ có nó mới biết, nên việc chú lượn càng sớm càng tốt là ý kiến không tồi đâu. Nếu không thích nghe thì cứ việc, dám làm dám chịu, đừng khóc lóc than thở nữa.
    Ok?
  8. phuongxiuxiu

    phuongxiuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì chị e nghe còn ghét nói gì xin ý kiến các bác giai. Khóc lóc vớ vẩn, e con gái thật nhưng ghét cái kiểu nước mắt cá sấu ý, thật chứ lắm bà khóc cứ như là tha thiết lắm cuối cùng vẫn chả phải vì yêu thương gì, vì bản thân hết đấy bác chủ topic ạh. Nghe bác sole_husband đê, giải tán nhanh, ko lỡ cái ông kia về bả ko thấy yêu lại quay ra bác thì khổ nhắm cơ
  9. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Để chị tư vấn ca này cho.
    Con gái mà khóc khi bắt gặp những hình ảnh xúc động cũng có dăm bảy loại em ơi.
    Có một loại là: nó là đứa nhân hậu, có tấm lòng, biết thương cảm và có thể dang tay chia sẻ trước những hoàn cảnh khó khăn.
    Nhưng cũng có một loại giống hệt cái con bé mà em đang yêu tha thiết kia. Cái thể loại nước mắt cá sấu. Nước mắt nó có thể tuôn ra trong bất kỳ tình huống xúc động nào, nhưng nó chả dang tay chia sẻ đâu, hoàn toàn chỉ hình thức tí thôi. (1) Cq chị có một đứa thế này, trời ơi! ăn nói, khóc lóc thì cứ gọi là nhân hậu vô cùng; nhưng sống cùng, sống lâu mới biết, nó cực mất dạy!!!! và chưa từng tốt bụng với ai bao giờ, chỉ chuyên gia thọc gậy bánh xe, chia rẽ nội bộ.....(2)Lớp chị trước đây cũng có một con bé, được các bạn trai rất mến yêu, trìu mến, che chở, cũng chỉ vì cái thái độ của nó luôn là "nước mắt ướt át và luôn tỏ ra nhân hậu, yếu đuối", nhưng phải gái thì mới hiểu rõ được bản chất của loại gái này em ạ, nhiều đứa thâm nho lắm, sẵn sàng hại bạn ko cần lý do. Đàn ông ở điểm nhận biết gái này thì lại rất chi là mù màu.
    Tại sao chị nói con bé mà em đang yêu thuộc loại nước mắt cá sấu. Vì:
    - Nó đang yêu em, đi tâm sự với gã con trai khác, mà lại tót sang yêu gã khác luôn được, nhanh kỳ lạ!
    - Nó đã yêu gã khác rồi, cũng nói với em là đang yêu gã khác, mà lại vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với em, thậm chí vẫn abc như em nói. Chị thề cái loại này chị ko đỡ được. Nếu đàn ông có sở khanh, thì đàn bà loại này gọi là gì nhỉ?!
    Ko đáng để em mất thời gian đâu, giải tán nhanh cho mình nhẹ nợ, để thời gian tĩnh tâm, còn sớm bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp hơn, để lòng mình được bình yên, thanh thản.
    Chị mà là em, chị cho nó tiệt đường abc, rồi trả về xã hội
  10. 10121989

    10121989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Đừng hỏi vì sao anh nhé
    Khi đông qua mà hè chưa tới
    Thứ em cần là chúa xuân ấm áp
    Bên trời Tây tết mới kịp về cơ
    Đừng hỏi vì sao anh nhé
    Khi nằm viên anh chẳng có ai thương
    xin lỗi em chỉ là con đĩ
    Chiêu đó ý, cũng chỉ là dãy hàng thôi
    Đông sẽ qua và xuân đương tới
    Không gì là mãi mãi đâu anh
    cũng mong anh kiếm con hàng mới
    Để bớt giọt sầu giả dối nơi em
    Thấy hay bác chủ vote động viên em cái nhá, đang tập làm thơ

Chia sẻ trang này