1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ 1câu hỏi vì sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi biboy2, 02/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Thích cái "phần xấu xa" của bạn quá
  2. biboy2

    biboy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    có lẽ mình đã sai lầm khi đặt hết niềm tin vào cô ấy. vì mình và cô ấy học cùng lớp với nhau nên hầu hết tg mình đều ở bên cô ấy. ko ngờ rằng cô ấy lại là con người như vậy
  3. VietanhRic

    VietanhRic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hầu hết mọi người có chung quan điểm nhìn về người con gái này ! chỉ tiếc cho chủ topic, qua đây cũng thấy là người yêu thật lòng, có niềm tin...
    Tớ thì ko chắc nàng này "đểu" toàn phần, hay đểu có chọn lọc.Yêu cũng có nhiều kiểu lắm, có thể yêu 1 bên, vật chất (tính toán) 1 bên, goi là yêu mà vẫn tỉnh táo, có thể cô ấy yêu hoặc cũng có rung động với bạn, nhưng kiểu người của cô ấy, là chuyện đó chẳng quan trọng, yêu thì sao, ko yêu thì sao...thích thì làm, và bắt được bao nhiêu tay thì bắt (qua kiểu dở dở ương ương giữa các chàng của nàng ấy) chẳng qua nàng ấy biết đồng chí thật lòng yêu cô ta, và tốt, nên cô ta mới nói thẳng ra là vẫn chờ anh kia (khi người ta nói ko yêu, mà vẫn chờ đợi, thì rõ là có vấn đề, lại còn "đi" với bạn nữa thì càng rõ vấn đề lợi dụng, khoả lấp nỗi buồn) có ai bắt cô ấy làm phụ nữ "đau khổ" thế đâu! là quyền cô ta chọn cả thôi.
    nên chia tay trong hoà bình...
  4. biboy2

    biboy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ko fải là người kia ko yêu cô ta ma người kia cũng yêu cô ta. người kia vẫn thường gọi điện về liên tục mình hay ở cạnh cô ta nên mình biết. người kia cũng có biết là cô ấy hay đi chơi với mình. Thật sự trong chuyện này có điều gì đó rất khó hiểu
  5. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Thế thì chắc em này với thằng kia phím nhau về oánh úp bạn chủ topic roài .
  6. biboy2

    biboy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    các bác cao thủ có cách nào để cho e chơi lại 2đứa kia ko. e ko fải là thằng ko ăn được thì đạp đổ nhưng e muốn cho cô ta 1 bài học. nếu e ko nhầm thì thằng kia hôm nay về nước. các bác cao thủ có cách gì chỉ bảo e với ạ.
  7. VietanhRic

    VietanhRic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Tớ có nói là người kia ko yêu cô ta đâu, tớ nói dài dòng vậy chỉ muốn nói 1 điều là cô ta chẳng yêu ai cả, và tình yêu với cô ấy chả có ý nghĩa gì, mà các chàng tốn công nghĩ ngợi cô ấy yêu ai!
    Tớ thì chẳng thấy các chàng có tội tình gì trong vu này, nên có chơi lại thì chơi mình cô gái thôi (ah trừ trường hợp, chàng kia biết nàng ta đi abc với bạn, , khi hắn ta yêu thật hắn sẽ ko chấp nhận được chuyên người yêu đi lăng nhăng, còn nếu hắn chẳng biết gì về chuyện abc, thì nên nói cho hắn biết)
  8. SoiIacdan

    SoiIacdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Theo e hiểu abc thì mới chỉ là nắm tay, va chạm xã giao bình thường thôi, làm gì mà các bác phê phán kinh thế

  9. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Hợ, tham sân si hận,
    Chỉ khuyên nên tĩnh tâm. Mình chả thích đọc trên vnexpress ngày mai một vụ giết người vì tình đâu!
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đừng nên làm thế. Làm người khác đau, chính cậu cũng sẽ ko thấy sung sướng gì đâu, thật đấy. Hãy bỏ qua đi, rồi chính cậu tự tâm sẽ thấy nhẹ nhõm.
    Sự thanh thản của bản thân ko bao giờ lại dựa trên nỗi đau của người khác .
    Tha thứ cho cô ý, cũng chính là cứu rỗi cho bản thân cậu đấy.

Chia sẻ trang này