1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ 1câu hỏi vì sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi biboy2, 02/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ha ha, bài trước đùa tý thôi.
    Nói chung nếu muốn tỏ ra đạo đức để tô đậm sự nhân hậu, thì mình hơi bị có khiếu, có điều lần này cậu đáng cảm thông quá nên ko nỡ đạo đức giả, quyết định lộ bộ mặt thật ra để khuyên nì:
    Hẹn cả 2 (riêng rẽ) đến cùng 1 chỗ, kể lại sự việc rồi hỏi "Anh chị làm ơn giải thích dùm tôi cái, chị xxx với tôi có còn yêu tôi ko? Và chị lừa anh hay chính anh cũng có ý để chị lừa tôi thay anh chăm lo cho chị?".
    Kể như lúc cậu kể cho bọn tớ thôi, bình tĩnh, chính xác, ko thêm ko bớt, xem 2 người đó giải thích thế nào.
    Nếu là chị lừa cậu thì cậu nói "Tôi tha thứ cho chị, giờ nhường anh chị giải quyết, nếu anh cũng tha thứ cho chị thì tôi chúc phúc cho anh, giờ tôi về".
    Nếu cả 2 lừa cậu thì cậu nói "Tôi tha thứ cho 2 anh chị, anh chị đúng 1 cặp giời sinh, anh lấy được chị và chị lấy được anh đã là bù đắp lớn nhất cho tôi, xin chúc phúc, tôi về".
    P.S: Khuyên bạn thật lòng cũng nên nghĩ như chính những lời kia.
    Cứ làm điều cậu thấy thoải mái. Trong trường hợp này, nhân đạo được thì tốt, mà ko thì cũng không phải tội ác. Cậu ko phải và cũng ko nhất thiết phải là thánh, đúng ko nhỉ?
  2. biboy2

    biboy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    e thấy chị gwen đúng là sư phụ rồi cảm ơn chị. e nghĩ thằng kia ko biết đâu. hôm nay thằng kia về thật. cô ta nhắn tin cho e bảo là: a đừng nghĩ j cả ,a yên tâm ko có j đâu, e cũng sốt ruột lắm,ông ý về 2,3 hôm lại đi. E sẽ nt cho a ngay khi nao e nt dc. E ko ngại ông y đâu e chỉ ngại con bạn e nó đọc được nó lại chửi e( thằng kia và con bạn cô ta là bạn với nhau). Xong đến gân 12h lại nt cho e thế này: E hiểu cảm giác của a lúc này thế nào. e chỉ xin a hiểu cho e có được ko. E cũng ko hiểu cô ta thế nào nữa ăn nằm với e, wan tâm tới e nhưng vẫn chọn thằng kia. E ước gì mình là thằng đểu được thì tốt.
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ôi, em đọc bài mọi người thì hiểu tại sao mà, chị ko muốn ptích một điều đã rõ làm gì nữa.
    Còn cô bạn kia thì nói thế nì "Người bạc tình với tôi, bất nghĩa với bạn bà, mà bà bảo vệ, thì bà ko đáng làm bạn của tôi lẫn của ông kia".
  4. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Bạn dại gái quá, tình cảnh của bạn tiến thoái lưỡng nan, tiếp tục không được rồi, đá cho nó phát thì mình lại còn đau hơn nó.
    Giờ bạn phải thấy thế này, tuy mình thì yêu em thật, nhưng em có năng khiếu làm ****. Tỷ lệ mà 1 em cùng lúc làm hàng cả 3 anh là ít lắm.
    Thế nên, nếu cố đấm ăn xôi, húc đầu vào đá, lái máy bay xuyên bão, qua được bận này, thì bận sau ngựa quen đường cũ, em lại bập vào thằng khác.
    Mà bạn cũng được hưởng khối rồi đấy, giờ tốt nhất là dứt luôn đi.
    Muốn dứt được thì phải tự khinh nó, càng khinh càng tốt, ví dụ nghĩ "tiếc gì con ****" là một trong những cách tạm.
    Trong đầu mình không hỏi tại sao, không nghĩ về quá khứ, không nghĩ về các kỷ niệm, không tra hỏi em cái gì nữa,
    Dù không muốn, nhưng tôi phải thừ nhận, trạng thái của bạn lúc này là sự kết hợp của thất tình và phụ tình.
    Vì thế bạn cần nhận thức rõ cảm xúc để làm những điều phù hợp, không nên manh động, tạo hoàn cảnh cho mình manh động.
    Cảm giác của bạn hiện tại sẽ chắc chắn không là mãi mãi, nó chỉ kéo dài trong trung bình khoảng 2-3 tuần, nếu bạn cắt đứt được với cô gái.
    Cố gắng lên nhé.
    Cũng chớ nên mất niềm tin vào đàn bà, còn có nhiều lắm những cô rất ngoan, hiền, tử tế, chung thủy.
    Bạn là 1 người tốt, có tấm lòng đáng trọng là bao dung. Sau này sẽ còn nhiều cơ hội gặp gỡ các cô xinh, ngoan, hiền, yêu bạn hết lòng.
    Cố lên nhé, và nhớ đừng làm gì cả.
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ha ha ha, rất vui, rất vui. Ra cậu sunny_boy có xu hướng bật mình :)).
    Bạn biboy chọn cách nào cũng ổn, miễn bạn tin làm được.
    Như mình thì chọn nói ra:
    1. Nó tuyệt đối chính đáng.
    2. Với mọi việc, mình thà hối hận đã làm còn hơn là hối hận đã bỏ lỡ không làm ^__^.
    Tất nhiên, biboy tự quyết định thôi. Làm sao hết đau khổ, làm sao để mạnh mẽ trở lại, ... tất cả đều do cậu tự chọn và trải nghiệm mà.
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 07:10 ngày 06/01/2010
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ôi đừng cãi nhau như vụ bên kia nữa nhá
    Nói chung lại là thế này, giờ có nói thế nào nữa thì chỉ có em chủ thớt tự ngộ ra thì mới thoát được thôi. Truyện này ko cưỡng cầu được. Giống như con người đến giai đoạn nào đó sẽ ngộ ra tương đối sự việc, sau đó sẽ lại thấy những cái mình đã làm sao mà ngu ngốc đến vậy. Nhưng ko có mấy cái ngu ngốc đó lại ko có cái giác ngộ của ngày hôm nay
    Cậu này làm mình nhớ đến Tiểu Phi người bạn của Lý Tầm Hoan trong tiểu lý phi đao quá. Mối tình với nàng Lâm Tiên Nhi quả đã lôi Tiểu Phi xuống đến địa ngục. Dù người bạn quan trọng nhất của hắn là Lý Tầm Hoan mà cũng ko có cách nào làm cho hắn tỉnh ra. Chỉ cần bất cứ ai nhắc đến tên nàng hắn đều xúc động ko tả nổi. Cho dù nàng có làm gì, có hành hạ hắn đến đâu. Có đi với vô vàn kẻ khác ngay trước mũi hắn, hắn vẫn chịu được, vẫn yêu, vẫn sống chết vì nàng.

    Vậy mà đến địa ngục rồi tự hắn lại tỉnh ra. Lại tự leo lên được, câu cuối cùng hắn nói với nàng ngay khi nàng quyết tâm sẽ trung thành với hắn (vì đã mất tất cả) lại là: "Tôi lấy làm lạ rằng ko hiểu tại sao trước đây tôi lại yêu cái hạng người như cô"
    Chủ thớt cứ trải nghiệm đi, cứ đau khổ dằn vặt đi. Có những cái phải qua trải nghiệm lẫn đau khổ thì mới lớn lên được.
  7. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có phải là bác Cổ Long đâu.
    Cơ mà anh đồ rằng bạn ý chả biết Tiểu Phi hay Tiểu Lý Phi Đao gì đâu .
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ối anh,
    Hiện hình kinh thế làm em tưởng ma
    Sao em thích truyện này thế ko biết
    Mà cái câu ở chữ kí của anh nguyên tác phải thế này nhá:
    Say men rượu ngày sau sẽ tỉnh
    Say men tình muôn kiếp vẫn còn say
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Fake hay ko nhiều ra cũng ko quan trọng lắm.
    Có điều kiểu yêu mù quáng thế này mình cũng thấy kha khá rồi.

Chia sẻ trang này