1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ 1câu hỏi vì sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi biboy2, 02/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Lại xin có thêm vài nhời với em chủ topic.
    Chị luôn tâm niệm cái câu này: "Trong thế giới này, chúng ta xót xa không chỉ vì lời nói và hành động của những kẻ xấu, mà còn vì sự im lặng đáng sợ của cả những người tốt"
    Trong câu chuyện của em, và theo cách trình bày của em, thì chị tạm gọi em là người tốt, còn cô gái kialà kẻ xấu. Đa phần các lời khuyên trên này là bảo em bỏ là xong, coi như nhận ra bộ mặt xấu xa đó, mình dứt khoát cắt đứt với cô ta. Nhưng....
    Cái việc em lặng lẽ ra đi, chôn vùi hình ảnh cô gái ấy, sao mà chị thấy nó giống hình ảnh được mô tả trong cái câu chị trích dẫn phía trên thế. Những kẻ xấu, họ thật hả hê khi người tốt im lặng ra đi, và tiếp theo kẻ xấu lại dở bài xấu xa bỉ ổi với người tốt khác, cứ thế, quy trình tiếp tục diễn ra như thế......
    Vậy cần lắm những người vạch mặt kẻ xấu, để nó khiếp, nó chừa đi. Chị cổ vũ việc: cần cho những kẻ xấu bài học đích đáng.
    Em làm vậy ko có nghĩa là em cố chấp hay thâm thù gì, mà là làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Làm kiểu giống em Gwen khuyên ấy, gọi cả 2 người ấy gặp, nói chuyện một cách bình tĩnh, lịch sự. Nói rõ mối quan hệ của cô ta và em cho anh ta hiểu, 3 mặt một lời hỏi rõ tại sao cô ta làm vậy, và tại sao anh kia cho phép người yêu làm vậy. Xong. Em sẽ thấy thực sự thanh thản, nhẹ nhàng trong lòng khi em làm thế. Một cư xử rất có văn hoá đấy chứ.
    Cô ta được một bài học, anh chàng kia nhận ra bộ mặt bỉ ổi của cô ta.
    Nói thật, với loại con gái này, phải tay chị thì gọt đầu bôi vôi trói chặt ở đình làng + dán cáo thị xung quanh để mọi người hiểu đúng về nó.
  2. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Oan oan tương báo đến bao giừo mới dứt?? Lặng lẽ trở về và lặng lẽ ra đi thôi, há chẳng phải sẽ thanh thản hơn sao?
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ơ, thế ko phải chị thích xem cãi nhau để ở ngòai cổ vũ sao ;;)?
    Đùa chút thấy cậu sunny_boy buồn cười tý nên viết thế, chứ chị nói chính xác đấy, cái nì tự quyết định tự chiêm nghiệm, mọi ý kiến chỉ để tham khảo.
    @sole_husband: Ko bịa đâu, đàn ông lẫn phụ nữ đều nhiều, chỉ là theo cách khác nhau. Chuyện tình củm tự ngã mới học được, người ngoài bảo "có hố đó, đừng bước" là ko có tin đâu.
    Haiz, đó là lý do ko thích Cổ Long, rất nhiều triết lý và rất cường điệu, đúng là Quỳnh Dao trong chưởng. Thích Kim Dung hơn. Còn về tình trong chưởng, đọc Ưu Đàm Hoa thú hơn =)).
  4. RedDevil89

    RedDevil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

    Cần gì phải làm vậy?
    Đầy cô gái mình từng thương vào thế khó xử làm gì, để rồi trên đời tự nhiên có thêm 2 kẻ thù, cứ nhẹ nhàng mà lướt wa, đời còn dài...
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Eo, đạo đức giả kìa.
    Lần trước có bạn chỉ bị từ chối đi chơi đã ăn nói cộc lốc cậu còn ủng hộ, giờ bị lừa thế nì cậu lại khuyên bỏ qua á?
  6. RedDevil89

    RedDevil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Trả lời tin nhắn di động "cộc lốc" để chứng tỏ mình không bi luỵ vì gái thì đâu sao, nó khác với làm bẽ mặt gái chỗ công cộng mà
    Bản thân cả viêc trả lời "cộc lốc" hay việc nhẹ nhàng "rút quân" đều chung 1 điểm cơ bản: "luôn tôn trọng quyết định của người mình đã yêu, không muốn gây vướng bận cho cô ta" ( nhận lời làm anh trai người mình yêu thì có lợi ích gì cho cả 2 cơ chứ, chỉ gây thêm khó xử, rút đi cho rồi)
    Bây giờ đơn giản thế này thui, nếu chúng ta bị lừa gạt một ai đó thân thiết nhưng may mắn không có thiệt hại nghiêm trọng thì chúng ta làm gì?
    "Đập vỡ nồi cơm" của nó, hạ uy tín của nó để nó không lừa gạt ai nữa?
    Nghe thì có vẻ có lý, vừa trả đc thù, vừa ...giúp đời
    Tự chuốc thêm 2 kẻ thù, đồng thời làm xấu mình trước mặt thiên hạ, người trong thien hạ vốn vô tình mà ham vui, thấy chuyện náo nhiệt thì xem, chứ chắc gì trong lòng đã muốn phân rõ thị phi, cứ xem những kẻ trong cuộc cá mè một lứa thui!
    Trong ttvnol, không ít người làm ăn kinh doanh qua site muare, chuyện biết "mánh" của nhau là chuyên thường, nhưng công khai vạch mặt nhau có mấy ai nhể?
    Tớ phân tích lợi hại cụ thể như thế, nếu chủ top là một tay đầu gấu không sợ có thêm phiền phức thì ....vô tư!
    P/S: vẫn câu cũ, đời còn dài....
    Đừng vì một chút muốn lấy uy mà về sau chết thảm
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Xời, cô kia con gái hại cậu kia mà ko sợ trả thù. Cậu ý con trai chỉ trả cô ta thứ cô ta đáng hưởng mà lại sợ trả thù sao?

    Với anh đi Tây ko thù còn cảm ơn cậu biboy cứu khỏi rước 1 cô lăng loàn làm vợ ý. Lấy về cô ý cho 1 rổ sừng ngâm rượu còn tệ nữa.
    À, thật ra tớ đùa cậu một chút thôi, còn cậu biboy chọn thế nào cũng được mà.
    Bao dung âu cũng là 1 cách hữu hiệu, nếu có thể làm được : ).
  8. RedDevil89

    RedDevil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Xời, cô kia con gái hại cậu kia mà ko sợ trả thù. Cậu ý con trai chỉ trả cô ta thứ cô ta đáng hưởng mà lại sợ trả thù sao?

    Với anh đi Tây ko thù còn cảm ơn cậu biboy cứu khỏi rước 1 cô lăng loàn làm vợ ý. Lấy về cô ý cho 1 rổ sừng ngâm rượu còn tệ nữa.
    À, thật ra tớ đùa cậu một chút thôi, còn cậu biboy chọn thế nào cũng được mà.
    Bao dung âu cũng là 1 cách hữu hiệu, nếu có thể làm được : ).
    [/quote]
    biết tỷ giỡn đệ mới mất công type lại ý rõ ràng cho chủ top hiều, chứ không hiểu ý thì đệ đã giận tỷ òi!
  9. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    "Xin lỗi! Em là con đĩ" (tập 1)
  10. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy là người tốt, có trái tim bao la, người nào hợp nhãn hợp tính một tí là cũng đối xử như chồng... Chắc trong truyện không chỉ có 3 đồng chí đâu.
    Cô ấy là người thành thật, và chung tình, bằng chứng là cô ta không thể quên (không chỉ) cả 3 người đàn ông trong câu chuyện (trong đó có cả bạn chủ topic): Bạn ex bị tai nạn là cô ấy đến ngay, dù xác định chờ bạn ở nước ngoài về nhưng cô ấy vẫn thương tình cho bạn chủ thớt abc xyz ngay khi thích. ...
    Cô ấy là người thành thật với bạn chủ topic (hông biết cô ấy có nói thật với cả hai anh kia nữa không)
    Mối quan hệ lằng nhằng (cũng bởi tính "thương" người) của cô ấy vô tình gây đau khổ cho chủ topic chứ không phải cô ấy cố ý làm chủ topic tổn thương. Cô ta không cố ý làm điều gì xấu cho chủ topic cả, không muốn GIA HẠI cho chủ topic. Thậm chí còn rất thương chủ topic, quyết định cắt đứt rồi mà vẫn "đền" cho tí abc xyz.
    Thế mà bao nhiêu bạn gọi cô ấy là đĩ, là lăng loàn, là dâm nữ ... ... rồi trả đũa nọ kia.. xin hỏi, cô ta có CỐ Ý đâu làm cho bạn chủ topic đau khổ đâu mà xui người khác làm hại người ta?
    Tớ thấy cô gái này thật đáng thương... Nhất là ở topic này, toàn các bạn gái vào xui chủ topic làm hại cô ta.
    Mọi người có khe khắt quá không?

Chia sẻ trang này