1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị bạn thân và anh người yêu cũ abc xyz, liên quan gì mình :|

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 14/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Lôi cậu người yêu mới ra đi chơi cùng thôi. Mấy người kia đang cố gắn với nhau mà ko có bạn thì bạn thò mặt vào làm gì, vào làm của nợ ngồi chềnh ềnh ko cho ai nói qua nói lại được sao? Ngoài ra, tình cũ thì chỉ như bạn lâu ngày mới gặp là cùng, còn đi cùng nhau hoài nhưng với tư cách là bạn bè, lại có cả người yêu mới xuất hiện thì việc bạn bè tách ra ko muốn bạn đi cùng cũng là quả báo quá nhẹ cho việc bạn đối xử như vậy với người yêu cũ.
  2. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn men. Tự biết thân biết phận mình là của nợ nên tránh họ rồi. Tránh rồi vẫn chạnh lòng như thường. Thế mới là tớ :D mà cậu ng iu cũ của tớ cũng thỉnh thoảng mới join đội này. Phần lớn là 2 chị kia rủ và anh ta tự nguyện join 1 cách thích thú. Tớ ko tàn nhẫn đến mức "a ơi a đến đây xem tình yêu đẹp của e ko phải a này" đâu ;) thế tớ mới phục a ý. Tớ nói rồi còn gì. Nếu là tớ đêk thể nào mà chịu được :D dù sao thì mọi sự tình cờ này đều bắt nguồn từ tớ cả. Nhưng quả báo thì ko đến nỗi :-j dùng từ gì mà nặng thế :-j
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Dùng từ nặng nó mới đá thẳng vấn đề chứ :). Toàn người lớn cả mà cứ phải vỗ về nâng niu cái kiểu: Sao trên đời lại có người đối xử tệ bác với nhau thế nhỉ :-s? Theo mình thì những lời như thế toàn những lời nói cho có kiểu lấy lòng hoặc vứt 1 2 câu vô thưởng vô phạt nói lấy được làm vui lòng người nghe, đẹp lòng người nói chứ chẳng giải quyết được cái gì :). Mình thì đơn giản luôn: Ko thik bạn bè nữa thì tếch, ko xoắn, ko ngợi, ta tìm người khác ta vui :). Mình sinh thuộc cung Song Tử nên những việc như thế này xảy ra thường xuyên, ko ngạc nhiên lắm khi lắm việc trái khoái xảy ra.
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hehe, nói về mức độ dùng từ nặng thì tớ cũng dùng hơi bị tốt và không có kiểu TDTT (có cần giải thích từ này ko) để thuận lòng người nói đẹp lòng người nghe đâu ;)) Vấn đề từ nặng phải dùng cho nó đúng. Ví dụ ở trên dùng từ quả báo là tớ phải đối kịch liệt ;) Quả báo: Sự báo lại điều ác phạm trong kiếp trước bằng điều ác mình phải chịu trong kiếp này. Từ đầu đến cuối tớ chưa thấy tớ làm điều gì ác hết. Mà các bạn của tớ cũng chả làm gì ác với tớ cả. Dòng đời xô đẩy ngược xuôi ta ko cùng nắm tay nhau chạy tung tăng thui, khì khì.

    Mà đúng là nói lắm nói nhiều cho sướng mồm giảm xì trét chứ giải quyết mọi việc cần hành động. Khì khì... Tớ tếch rồi cơ mà ko xoắn ko ngợi thì ko được :-j sẽ thế nhưng cần thời gian. Tớ bẩu tớ đang trong thời kỳ quá độ chới với mà lị, gì chứ vui với các bạn khác thì mình vẫn vui mạnh. Mình thuộc loại quảng giao mà lị :">

    Tớ cũng Song Tử đây :)) Thật ra là việc này quá nhỏ so với những trái khoáy tớ đã trải qua. Có điều sau ngần ấy thứ củ chuối tớ cứ nghĩ đã được hưởng thái bình rồi cơ :)) Hoá ra cái mệnh của Song Tử nó là thế, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác ^^! Cung Song Tử thì sắp đến sinh nhật rồi nhỉ, xoã thôi [r2)][r2)][r2)]
  5. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Bỏ mẹ rồi :|. Đụng hàng :-j.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thảo nào thấy bướng bướng :).
  6. heeueeyee

    heeueeyee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    tìm người mới đi bạn, khi yêu họ thường ích kỷ dành hết tình cảm cho người mình yêu.
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn vì cái chữ ích kỷ ^^! Tự dưng mình nhớ đến một câu nói thế này: Hạnh phúc như một tấm chăn hẹp, không đủ che cho tất cả mọi người, người này ấm thì kẻ khác phải chịu lạnh. Hay đôi khi, hạnh phúc của người này lại là nỗi đau của kẻ khác...

    Cái chữ ích kỷ không phải chỉ có đôi bạn trẻ đang yêu nhau. Cả mình cũng ích kỷ vậy thôi. Mình muốn mọi sự hoàn mỹ, muốn mình là trung tâm của vũ trụ, muốn mình có tất cả, muốn mình không mất gì. Khởi nguồn từ cái ích kỷ của mình mới ra cái ích kỷ của họ. Mình hiểu tất cả mọi sự này là do cái chữ TÔI của mỗi người quá lớn. Nhưng từ hiểu đến cảm thông và bao dung là cả một hành trình dài không phải ai cũng có thể làm được. Mình không làm được. :D

    Giờ mình cũng thôi thấy hụt một nhịp tim khi nghĩ đến họ, những người đã từng là bạn. Nhưng vẫn nghĩ đến họ ít nhất một lần một ngày vì vô tình hay hữu ý, những người quen chung vẫn hỏi mình về họ, vẫn thắc mắc sao dạo này ko thấy em, sao thế này và sao thế kia. Mình cười nhạt nhẽo, em bận. Mà cũng đúng là bận thật.

    Hôm nay rảnh được một chút, gác lại bon chen cơm áo gạo tiền thường nhật để bỏ ra chút thời gian ngẫm về họ, ngẫm thật sâu, một lần cho thỏa thích. Tự dưng thấy buồn cười kinh khủng, và tự dưng thấy, hình như họ sinh ra là để cho nhau.

    Nếu như dắt nối các sự việc lại thì có lẽ câu chuyện phải được kể từ cách đây ngót nghét chục năm... Ôi... thời gian.... Và vì mức độ loằng nhoằng nên mình gán một số ký hiệu thế này cho những bạn đang theo dõi câu chuyện cảm thấy dễ hiểu hơn:

    Mình là A
    Frist love của mình là B
    Chàng H là C
    Nàng T là D

    Cách đây khoảng 10 năm A gặp B, yêu nhau => A+B=Y
    Sau 6 tháng A và B chia tay (tình yêu học trò chông chênh và mong manh thế đấy) sau 2 năm khi nguôi ngoai A+B=F (Friend cho đỡ trùng chữ B= bạn)

    Cách đây khoảng 8 năm A gặp C, yêu nhau => A+C=Y
    Cách đây khoảng 7 năm A gặp D , làm bạn => A+D=F
    Trong khoảng thời gian này do A hay đầu trò tổ chức tụ tập vui chơi lành mạnh D và B quen nhau, rất nhanh (hình như đâu 1 tháng) yêu nhau: B+D=Y Và vì quá nhanh nên hình như cũng chia tay nhanh không kém. Có điều B+D=0

    Cách đây khoảng 3 năm A trục trặc với C, chia tay, cơ mà A có vẻ không chịu để mất bất cứ người nào liên quan đến mình nên A+C=F
    Và lại cũng do A, D và C chính thức gặp gỡ qua lại giao lưu theo kiểu bạn bè. Trước đó D và C biết nhau nhưng không chơi cùng.
    Trong quá trình này A và D đã chuyển sang giai đoạn có thể tạm coi là BF (Best Friend) Hiện giờ thì D+C=Y

    Ặc, viết một thôi một hồi thấy phức tạp thế không biết, chính mình còn bắt đầu hoang mang không hiểu. Thôi, chốt lại ta có mấy phương trình sau theo thứ tự thời gian:

    A+B=Y (quá trình giải sai, đáp số Y ko đúng, vô nghiệm)
    A+C=Y (quá trình giải sai, đáp số Y ko đúng, vô nghiệm)
    B+D=Y (quá trình giải sai, đáp số Y ko đúng, vô nghiệm)
    D+C=Y (Quá tam 3 bận, hy vọng đáp số đúng)

    Đấy, thế là có 4 người loanh quanh luẩn quẩn đến 4 cái phương trình yêu, hài vãi... =)) Nghĩ ngợi nghiền ngẫm thật sâu và thật xa nghĩ đến điều này thấy nực cười và vớ vẩn hết sức... bảo sao trên đường đời tấp nập ta vô tình dẫm đạp lên nhau. b-) Giá mà mình có tài viết biên kịch nhờ :| Nhất định phải viết một kịch bản bán cho bọn làm phim Hàn Xẻng [r24)][r24)][r24)]
  8. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Mấy phương trình này phải nhờ GS Ngô Bảo Châu giải mới được [:D]
    Mà chuyện tình yêu này của bạn được viết thành kịch bản film mình đảm bảo sẽ rất ăn khách cho coi :))
  9. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng Song Tử thì khoảng 1 tháng nữa sẽ tự hết :). Lời khuyên là để bị xì trét thật nặng vào :P.
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    =)) Lời khuyên thật là chuẩn ý. Đẩy lên đến cùng cực rồi quên đi như thể chưa bao giờ như thế. Hihi, cơ mà chắc không cần đến một tháng đâu cậu bạn cùng Cung ạ ;) cám ơn nhé ;)

    Không cần đến một tháng là vì sau khi tớ ngộ ra điều trên thì mọi sự như màn mây đen kịt bị ánh mặt trời xuyên thủng. Tự cười vào mũi mình vì đã để ra ngần ấy thời gian mà bất ngờ, chới với. Hóa ra việc nàng T yêu người yêu cũ của tớ đã có tiền lệ cơ mà. Thế mà tớ gần như quên hẳn mất. Có thể vì ngày ấy tớ và chị T mới biết nhau sơ sơ... tớ và first love yêu nhau chưa đủ sâu nên mọi thứ nhạt nhòa, trôi đi nhạt nhòa. Giờ đây khi tình cảm chuyển sang cung bậc khác thì cảm giác của tớ cũng khác xưa mà thôi. Cảm giác khác và kết thúc mọi chuyện chắc chắn cũng sẽ khác. Con bò có ợ lên nhai lại thì cũng chỉ một lần thôi :D

    Tớ bắt đầu thấy mọi chuyện thật là nhảm nhí hết sức. Như một màn hài kịch, những người tham gia là những chú hề, những con rối của cuộc đời, nếu tớ là người ngoài cuộc, chắc chắn tớ phải mang chuyện này kể thành câu chuyện làm quà bên chén nước chè, tớ mà kể, chắc phải kịch tính lắm. Nhưng tớ là người trong cuộc nên tớ im. Tớ lên đây bi ba bi bô với những người chả biết tớ, chả biết H, chả biết T. Và tớ sẽ biến mọi thứ thành hài kịch như tớ vẫn làm thế, hình như tớ rất giỏi việc này. Những sóng gió, những va vấp trong hành trình bước vào đời của tớ, nhiều niềm đau nhiều nước mắt lắm, thế mà đến giờ, tớ còn không nhớ được cảm giác đau đến quặn ruột đấy nó thế nào. Giống như vết sẹo trên ngón tay của tớ. Tớ có một vết sẹo rất sâu ở ngón tay, chắc chắn phải đau lắm và chảy nhiều máu lắm, nhưng đến giờ, tớ không thể nhớ nổi vì sao tớ lại có vết sẹo ấy. Đến một ngày nào đó, vô tình gặp nhau giữa dòng đời ngược xuôi hối hả, cũng sẽ chẳng nhớ, vì sao ta xa nhau đến thế.

    Tớ đã định bỏ qua cái TÔI của mình để hàn gắn, nhưng, một thứ tình cảm manh mún, chắp vá, méo mó, thà không có còn hơn. Nên tớ chẳng cố gắng một chút nào để giữ mối quan hệ này cả. Tớ cũng dừng chủ đề này lại đây để nó trôi xuống bình yên trong góc nhỏ tâm sự này, giống như để hình ảnh của hai người, tớ đã từng coi là quan trọng đối với tớ cũng trôi vào một góc nhỏ êm đẹp trong trái tim tớ.

    Thay lời cám ơn đến những người đã đọc, ghé thăm, và chia sẻ với tớ, tặng các bạn câu chuyện này:

    "Điều đó rồi cũng qua đi".

    Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cần thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: "Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho ông sáu tháng để tìm
    chiếc vòng đó".
    Benaiah trả lời: "Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy phải có gì đặc biệt?".

    Nhà vua đáp: "Nó có những sức mạnh kỳ diệu. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn vào nó sẽ thấy vui". Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.

    Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế.

    Vào đêm trước ngày lễ, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi: "Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không?". Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng ngời một nụ cười.

    Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mùa lễ hội. "Nào, ông bạn của ta - vua Salomon hỏi - ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa?". Tất cả cận thần có mặt đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười.

    Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: "Nó đây, thưa đức vua". Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ:

    "Điều đó rồi cũng qua đi".

    Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó ông cũng chỉ là cát bụi...

Chia sẻ trang này