1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi bộ Phú thọ. Từ tia lửa sẽ bùng lên ngọn lửa!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi sole_husband, 17/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hế hế... Lên đường về Việt trì tụ tập nào! Hồi hộp, háo hức như trẻ con. hị hị..
  2. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Mạng bị điên bi giờ mới vào được ttvn.
    Chưa viết được gì, chỉ biết là đã đời. he he
    Đợi những pha ảnh rất nóng mọi người nhá
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Vì chỉ tham dự từ buổi chiều, nên em mạn phép kể lể một chút từ lúc em được nhìn ngó và sờ mó vào các thứ của cái buổi vô cùng hoàng tráng ấy ạ.
    Khoảng gần 4h chiều (29.12) em có mặt ở pháp trường. Dự kiến, tại đây, trong đêm 30.12 sẽ diễn ra một cuộc hành hình dã man hơn cả thời trung cổ. Tội nhân là một nam lợn (hay lợn gái nhể) cân nặng 22kg. Cách thức xử tội là 360 độ lửa than và răng nghiền tay xé.
    Đường đến pháp trường phải phóng xe qua chiếc cầu đo đỏ, vô cùng lãng mạn, rồi tiếp tục chạy theo còn đường nhỏ nhỏ chạy đến cái sân vận động, dưới chân núi Hùng.
    Tại đây em đập mặt một đống các anh lố nhố đứng ngồi đang đá bóng. Trại đã dựng sẵn sàng, một bác jai vừa kết thúc công đoạn lắp đặt âm thanh và bắt đầu thử mic bằng cách tự "xướng" bài hát mang âm hưởng rộn rã - Phố hoa (vì lúc đến nhìều người lạ quá nên em không biết tên ai với ai cả).
    Trận bóng giao hữu kết thúc với kết quả thắng bao nhiêu á (chị em mải tạo dáng bên.... bãi phờ chờ (phân châu) nên không kịp update), và một châấn thương nhỏ nơi cổ chân của một cầu thủ mang tên Thanlanxanh. Ngoài lệ sự vụ chấn thương một chút là trong khi ngồi dưỡng thương bên vệ cỏ (thẳng sau cầu môn), thì thanlanxanh tiếp tục hứng trọn một pha bóng vào mặt, được đá mục đích nhằm vào bạn Phuthuy Ali, nhưng Phù thủy nhà ta đã nhanh chân nhảy lên chổi bay né đuợc khiến cầu thủ thằn lằn đau chân nên lãnh đạn.
    Toàn bộ phần ăn uống do bếp Trưởng Amthuccoinguon chỉ đạo và chuẩn bị. Bữa ăn tối là xôi gà, su su luộc chấm muối vừng, và bia đuợc bắt đầu ngay sau kết thúc trận bóng. Anh em ăn uống vui vẻ và bàn luận sôi nổi về bóng đá. Chị em đong jai và gặm gà và gọt dưa chuột... ka ka...
    Xôi gà xong, thì bác Công - Amthuccoinguon chỉ đạo anh em về giải tội nhân lợn Mán tại già giam Ẩm thực cọi nguồn quán - nhà bác í, ở cách cổng chính đền Hùng 500 m , đường đi vào Đền Hùng bên tay trái, để chuẩn bị cho màn hành hình quay lợn dã man và hoàng tráng.
    Nhân đây, thay mặt Ban tổ chức và toàn thể những mems đã được vinh dự đặt răng vào món lợn quay ngon vô cùng của bác Công, gửi tới bác lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Nhờ có sự chu đáo và nhiệt tình hết mực của Bác Công - người lo toàn bộ khâu ăn uống cho anh em mà buổi cắm trại đã thành công rực rỡ.
    * Sĩ số còn lại sau buổi demo xôi gà gồm có 14 thành viên. Đây cũng là những thành viên tham gia buổi ngủ giao lưu tại trại:
    - Bác Công, anh Dv Hải, anh Ngọc Sole Husband, anh Thằn lằn xanh, anh Kiên - cuoicodon, Phù thủy Ali, Lật Đật <= thành phần Ban Tổ chức
    => Những người có công lớn trong việc dựng và chuẩn bị mọi đồ dùng, thiết bị, vật dụng cho anh chị em. Nhận xét: Ngoài việc đêm ngủ hơi bị lạnh ra thì em không phàn nàn j ạ. Đề nghị lần sau các bác cho em đăng ký một cái chăn 37,5 đắp tạm wa đêm đông lạnh giá được không ạ. ôm bạn Lật đật có 37 độ nên vẫn lạnh run rẩy.
    - Thành phần tiếp: bác Cà phê nhà lá, anh Kiến săn mồi, ku Ruồi, Lomromcom - Phong Lởm và em trai tên Ngọc, 1 anh Ngọc nữa mà em không biết rõ tung tích là bạn ai đó, em - bibianh và đặc biệt có sự tham dự của sếp All4country - Anh Toàn ạ.
    * Điểm lại một số "thành quả" như sau:
    - 5 con gà
    - 1 nhóc nhợn 22 kí - bị oánh tơi bời, còn sốt lại một bộ xương sống, cái đầu và vài miếng da thịt lỗ chỗ khác ạ.
    - 1 két Halida, 4 Vodka nhỏ, 4 Vodka to nhưng sáng dậy em thấy còn 2 chai lành và 1 nửa chai ạ.
    - 1 nồi cháo gà vào sáng hôm sau - em không đuợc miếng nào vì phải vế sớm về quê. Vô cùng xin lỗi anh chị em vì không tham gia đuợc cả khâu chuẩn bị và dọn dẹp, chỉ làm đuợc mỗi việc là ăn ủng hộ ạ. Đến cái màn ngủ giao lưu, tình nguyện sưởi ấm cho anh em mà cũng không ai có nhu cầu nên em thật là vô tích sự lắm lắm
    Và j nữa tạm thời em không nhớ hết, có j nhờ mọi người bổ sung ạ.
    * Một số hình ảnh về buổi ăn uống đựợc lưu tại máy đồng chí Dv Hải, mọi người cố gắng chờ đợi nhé!
    Bây giờ là 4h57p ngày cuối cùng của năm 2007. Em xin nhấc mông đi về măm tất niên với gia đình ạ. Tiếng nhạc Happy New Year réo rắt bên tai khiến em không thể tiếp tục được nữa.
    Chúc cả nhà box Phú Thọ một năm mới nhiều thành công, niềm vui và hạnh phúc!
    Năm mới xuân về mến chúc nhau
    Phúc đầy, Lộc đến, Thọ bền lâu
    Năm mới niềm vui tràn mọi lối
    Tân niên hoa nở đượm muôn phần​
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 31/12/2007
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Lomromcom​
    Một người gần như không được mọi người để ý nhiều, nhưng tôi lại thực sự rất rất yêu quý - Đó là Phong - Lomromcom. Người ta nhớ cậu bởi bộ dạng lúc nào cũng vật vờ say, lởn vởn trong các cuộc chơi thâu đêm, và lúc nào cũng gây cười bằng những câu nói siêu ngố, cái đầu tóc dài ngoằng siêu đáng ghét. Nhưng Phong lại hết sức nhiệt tình và tốt bụng. Tốt đến mức tốt cả với những đứa không đáng tốt. Một cái đầu trẻ con trong một hình hài người lớn.
    Mình biết cách sống của Phong khá khác với mọi người và có thể sẽ không được nhiều người cảm tình, nhưng hôm đó mình không đồng tình với một vài câu đùa quá đáng và một vài cách xử xự không nên (em nghĩ vậy), mà một ai đó đã dành cho bạn ấy.
    Có lẽ, cái mà mọi người nhớ về Phong hôm cắm trại chỉ là câu nói gây cười: "Này, đang làm gì đây?" mà cả đêm Phong thức, ngồi bên đống lửa, uống rượu và nói đi nói lại. Nhưng thực sự, hình ảnh Phong ngồi bên đống lửa, cầm bát rượu uống, đi lại vật vờ, một mình ban đêm leo lên gần... đền Thượng, và đưa ra các ý tưởng siêu ngố tàu như: Cả hội lên cột đá thề để...thề, ra hồ ban đêm để...đạp vịt => sau một hồi nài nỉ người đi cùng mà không được thì đã đi một mình, không đạp đuợc mà chỉ thả trôi 2 cái thuyền vịt nhà người ta... Tất cả những chi tiết ấy khiến mình cảm thấy vừa quý, vừa thương, vừa đau lòng cậu ấy.
    Chỉ là những cảm xúc cá nhân của mình thôi, nhưng mình viết lên đây chỉ muốn xin mọi người đừng đùa Phong những câu quá đáng. Có thể Phong không nghĩ gì cả, vì trẻ con, vì không quan tâm, hay vì... không biết người ta nói mình, thì mình cũng không biết nữa, nhưng mình ở ngoài thì lại thấy rất buồn.
    Phong â, năm mới rồi, chúc cậu lớn hơn một chút, đừng có lúc nào cũng trẻ kon và ngông cuồng như thế, chín chắn hơn để tỉnh ngộ khỏi những cơn say triền miên của cậu. Và chúc cậu có những người bạn mới, vứt bỏ hết đống bạn hư đốn của cậu đi, sẽ làm đuợc điều gì đó có ích, có ý nghĩa đối với cuộc đời cậu, gia đình cậu.
    Cố lên, thực sự tớ tin cậu biết và hiểu tất cả những gì đang diễn ra với cậu, dù cách suy nghĩ của cậu có khác mọi người đến mấy đi chăng nữa. Chúc thành công và hạnh phúc.
  5. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ọt đâu hết rồi nhỉ, hồi hộp wá
  6. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bibianh tuy còn trẻ nhưng có thể nói đã có những hội chứng rất rõ ràng và nghiêm trọng về bệnh nghề nghiệp...
    Tuy nhiên, đó là căn bệnh mà các bác trong BCH chắc chắn cùng anh chị em gần xa đều muốn 2bianh fát triển... càng nặng, càng tốt
    Nếu nói rằng lomromcom có cái trẻ con bên trong cái xác người lớn thì 2biA lại có cái người lớn bên trong cái body xấp xỉ trẻ con... văn phong chín chắn đĩnh đạc đáo để nhể.
    Nhưng mà bác dvHảidớ ơi, mọi người đang chờ bác post ảnh đoá, bác đừng trì hoãn sự sung sướng của pà kon thế chứ, ko là 2biA lại biếu bác 1 bài bằng cái người lớn đấy
    Hum nay là ngày đầu tiên của năm 2008, trong không khí tưng bừng của cả nước hoà trộn với cái rét dưới cái nắng dịu dàng của mùa đông, với sự nghiêm trọng vô hạn, em xin được gửi đến cả nhà lời chúc TỐT ĐẸP NHẤT.
    Em cũng định huy động vốn văn fong bốn mùa để viết lên một lời chúc ấn tượng nhất, nhưng một bác Sol có một cái bụng đầy văn vẻ, trước một 2biA có cái trong cái body suýt trẻ con kia em sợ rằng mình sẽ chỉ cố làm nên một điều ngốc nghếch thui... híc... híc
    Có ai mở lớp dạy văn không vậy??? Tức quá, lực bất tòng tâm là thế đấy
    HAPPY NEW YEAR !!!!!!!!!!!!
  7. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Sợ quá, réo nick mình lên cả title. Nào thì ảnh, mời bà con chiêm ngưỡng
    Dù ai đi ngược về xuôi...
    [​IMG]
    Nhớ ngày off-ẹp hai mười oăn oăn (20-11 năm Đinh Hợi)
    [​IMG]
  8. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Đường lên Đất tổ dựng trại, đoàn Ban tổ chức được tháp tùng bằng một bé Lá lốt:
    [​IMG]
    Thành phần ban tổ chức (được phép xúc miệng buổi sáng với tiết canh và lòng lợn lửng mắm tôm):
    Mr Công am_thuc, Mr Kiên cuoicodon, Mr Ngọc Sole đang say sưa...xúc miệng:
    [​IMG]
    Thằn lằn sấm sánh vai cùng Phù thủy hạt mít:
    [​IMG]
    Người đẹp Lật đật và chàng khờ dvhai:
    [​IMG]
    Cuối cùng là Mod Ruồi nhặng...
    [​IMG]
  9. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Công việc dựng trại đầy gian truân, hãy xem Ban tổ chức "vất vả" thế nào:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Và sau bao vất vả, cái Chại đã xong...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được dvhai_apt sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 01/01/2008

Chia sẻ trang này