1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aug17th, 22/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay cứ lượn phành phạch như đèn cù, vừa mới đổ xăng tối hôm trước sang chiều hôm sau đã thấy kim chạy về vạch đỏ. Mà toàn đi mua đường mua nắng mua gió chứ đi đâu..
    Hôm qua sáng mất điện nên được nghỉ PoA, lượn lên bờ hồ ngồi trà đá với em Trang, chụp được cái ảnh bác đánh + bán giày đẹp phết. Buổi sáng u không bán, mà có một bác trai khác. Hậu quả của vụ ngâm nga đồ rê mi fa son với u hôm trước là hôm nay mình ngồi lạch cạch luyện giọng Một cõi đi về :)), hôm nào show u xem :x
    Em Trang hay làm mình bất ngờ phết. 1 là cái vụ gọi ra đầy đủ cả họ tên mình. 2 là đọc vanh vách biển số xe mình. 3 là dẫn mình đi cái quán cơm nghệ sĩ vừa ngon vừa rẻ, yêu lắm :x. Con bé mới cắt mái bằng, làm mình xém tí nữa cũng ngứa tay cầm kéo xoẹt theo, thèm muốn ợ!
    Dạo này mình hay nhìn thấy các zai xinh zai đẹp zai hấp dẫn. Cũng vui, gọi là có tí vực dậy "đời sống tình cảm nhạt nhẽo" ( trích lời thằng L sau khi nó quen mui bén mùi với cái message inbox của mình, mở ra đọc như đúng rồi [-( ). 2 lần nhìn thấy 2 zai áo đen mũ đen cưỡi xe phân khối lớn tít mù, làm mắt mình lác xệch mồm mình há hốc chỉ thiếu đường gào lên Anh áo đen ơi em yêu anh!. Vài lần khác được chiêm ngưỡng một hai anh đầu húi cua cao to vật vưỡng ngồi ghếch chân hút thuốc phì phèo, cũng được của nó đới :)).
    Thằng em mình kiếm đâu ra cái thước đo chiều cao, thằng ku sau khi dính nó lên tường thì gọi mình như cháy nhà bắt lên đo cho nó. Mèng ơi, những 1m77 rồi. Thế này thì khi nào nó bằng tuổi mình nó sẽ 1m85 ư??? KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!!
    Có đứa bị ốm vào viện, nhắn tin với gọi điện từ sáng đến chiều bắt mình vào thăm, kêu là " không vào thì sẽ phải ở một mình vì không có ai". Mình học tPháp xong phi về nhà và vội 1 2 bát cơm cắp nách mấy quyển truyện mang vào theo nguyện vọng của con bé. Đường vừa xa vừa tắc, xe lốp non đi cứ xoắn xoắn quẩy quẩy, cứ tưởng tượng ra cảnh lúc mình vào thấy nó thật thê lương nước mắt nước mũi giàn giụa cô đơn xiết bao, mình xuất hiện sẽ như anh hùng cái thế , nào ngờ đến đã thấy 2 anh chị ngồi hết sức là tình củm rồi. Con kia thì cười tươi như hoa bắn chuyện như súng, ghét thế, lại còn hỏi mình có ghen tị không nữa :((. Con với chả cái, nó lừa tình mẹ nó thế đấy, mình ứ thèm ghen tị, đã bảo mình là phụ nữ độc thân thành đạt mờ .
    Mai mình sẽ off điện thoại, sẽ sinh hoạt thật lành mạnh tại gia. "Em yêu nhà em lắm, nhà em thật tuyệt vời kiss kiss"
    Mình vớ vẩn phết
  2. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Gần 1 năm trước đây, Jetstar Trần Quang Khải..
    Sài Gòn, một cái áo khoác người ta đi người ta để lại, một cái ôm trước khi người ta lên xe, một cái tin nhắn người ta gửi giờ ta đã xoá, gì nhỉ " Anh yêu em. Chờ anh nhé, anh sẽ về sớm thôi!", và 20 ngày không có người ta :)
    Gần 1 năm sau, quay lại nơi ấy. Đi đường gió lành lạnh. Ngồi chờ đưa cho gã cái áo trước khi gã đi, cái áo tất nhiên chẳng liên quan đến ta. Nhưng tự nhiên thấy có cái gì đó ùa về, chạm vào lòng rất khẽ và làm ta nhớ rất nhiều. Đưa cái áo cho gã xong, ta vội quay xe đi, ngước mắt lên chiếc xe màu cam, ta chợt thấy gã đang cười và vẫy tay với ta. Ta cười nhẹ... Phóng xe rất nhanh ra khỏi nơi ấy, như chạy trốn khỏi một điều gì thuộc về quá khứ, ta muốn khóc. Lạnh.
    Ta, và Người - đã xa nhau quá rồi :)
  3. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông rồi ấy.
    Đi lượn lờ, đã lại thấy hạt dẻ nóng trên vỉa hè rồi.
    Đôi khi mình thấy mình thích những thứ rất chi là lặt nhặt. Những lúc như thế thì mình chẳng quan tâm một tí nào rằng người xung quanh đang nghĩ gì. Thích mà, đã thích là thích điên lên được ấy.
    Lặt nhặt ví dụ như là ngồi trà đá của u, 2 u con hát vống lên " Một cõi đi về" với "Nhớ mùa thu Hà Nội" chẳng hạn. Thằng ku đi cùng thì mải xem cơ động đuổi bắt trên đường. Nó thật là thiếu lãng mạn [-(
    Hôm nay trong lúc ngủ, mình nhớ là mình có 1 2 cái tin nhắn, nhưng mình đã quen tay xoá đi trong lúc không tỉnh táo, và giờ tỉnh dậy mình hơi hối hận vì mình không nhớ cái tin nhắn là của ai và nó dư nào.

    Lâu lâu mình chả đi xem fim. Thằng 90 nhưng cứ gào lên tao 89 có vẻ rất khoái vụ New moon. Mình nhớ không nhầm là đã 5 lần nó đề cập đến vụ này rồi. Mà sắp có chưa nhỉ?
    Hôm qua đi ăn với bạn Ji, tổng cộng phải đến chục món : nem chua rán, xúc xích nướng, rau câu, thịt xiên nướng, lipton ai xờ ti, ốc xào cay, trứng cút lộn, .. Mình rất chi là tương tư em bánh gối, nhưng mà số đen, đi đúng cái hôm cô hết sớm. Nói thật, mình rất buồn :(
    Tự dưng mình thèm cafe vỉa hè Nguyễn Du ấy. Rk khoe mới tìm được một quán mới phê rất ngon.
    À, mình còn thèm cả xôi gà rán, nhưng mình không nhớ cái chỗ ý là ở đâu. Bạn gì rất là ngu ơi, về dẫn tớ đi đê :(
    Í, mùa đông, rồi Giáng sinh, rồi Tết, rồi Va lung tung. Ơ thế phụ nữ độc thân thành đạt sẽ đi chơi với các phụ nữ độc thân thành đạt khác à??? Mình nghi là giao thừa năm nay mình sẽ ở nhà với mẹ lắm. Giao thừa năm ngoái mình còn có người yêu, đi với người yêu hết sức lãng mạn ấy. Năm ngoái còn có cả bạn 9x đẹp trai không người yêu và bạn gì vợ con đề huề cũng nhăm nhe rủ rê mình đi. Năm nay thì khác rồi, thời thế xoay vần, bạn 9x đã in love với bạn 9x khác, bạn 7x thì rời bỏ trận địa. Còn bạn 8x người yêu mình năm ngoái thì không liên quan tới mình nữa rồi. Nghĩa là giờ mình chỉ liên quan tới các ladies thôi.
    Dạo này mình hay ăn nói linh tinh với bố mẹ, kiểu như " Bố ơi mình đi ngủ đây " hoặc " Mình đói quá mẹ ạ". Thế có hư không, mình thấy dễ thương mà :">
    Mình thèm Saigon xờ pê xô da diết :((
  4. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Nói chung hôm này mình thấy hạnh phúc, về cơ bản là thế :)
    Người ta nói Đen tình đỏ bạc, nhưng mình phủi, mình nói " Đỏ bạn đen tình" :



  5. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì... có lẽ là buồn.
  6. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Do you mind revealing that place?
  7. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mình đã thật ủ dột. Mọi thứ xám đen, ầm ào, đầy màu sắc tiếc nuối và ghen tị.
    Nhưng sáng nay khi thức dậy, mình chợt nhận ra là mình nên cười thật tươi, nên hát một chút, mình đã hì hụi ngồi làm một cái timetable thật dễ thương và xì tin với một ước ao cháy bỏng rằng những cái sắp tới sẽ thật tươi sáng, mình vừa hít một hơi thật sâu và lại cười tít. That is the way I should be ^^
    Mình ngồi nghĩ lại vài thứ, thấy mọi chuyện cũng sẽ không tệ quá nếu như mình không cố tình lái nó theo hướng ấy.
    Về gia đình, mình không có gì để nói, mọi thứ đều quá ổn.

    Về bạn bè, bạn bè mình rất yêu mình và care cho mình.
    Về học hành, dù hôm nọ mình làm test không tốt lắm, nhưng mình tin vào khả năng của mình, me''s some ppl''s wish :).
    Về chuyện yêu đương, mình biết ai đó đang rất hạnh phúc, có người đang làm cho ai đó rất hạnh phúc. Uhm,mình đã buồn. Nhưng điều đó không còn đúng cho lúc này nữa. Mình hiểu, đó không phải là người duy nhất, chỉ là người đã từng là duy nhất. Giờ mình ổn. Mình có thể đi tiếp được rồi.
    We''re both happy. It''s good!




  8. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Initially, sorry for my curiosity. I''m guessing whether you did hear the fact that ur ex had another girl last night. If my question is so sensitive, could you forgive for it ? Actually, I have to confess that your emotions and feelings absolutely fit mine. I found out deep sympathy when reading your notes. Don''t blame for my impolite guess, that''s just forgivable fault of carings.
  9. vhieuanh

    vhieuanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hanuer phải ko?
  10. vhieuanh

    vhieuanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Iem này học Du lịch rồi, I guess

Chia sẻ trang này