1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aug17th, 22/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    My dear :) ( could I use this phrase? ), your nickname reminds me of sth really really sweet that I did luckily experience. Your guess''s nearly true ^^. Let''s feel free, it''s not impolite at all ''coz I see your care, truthfully :).Everything''s the past now and I did make up my mind to let it pass as a beautiful memory and I should consider it a fortune in my life. I''m keeping my chin up and smiling whenever possible!
    Have you come to that place?
    To tell the truth, your words makes me feel so warm... >:D<
  2. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Today I''ve met 2 guesses so far, and both of them are right ^^
    Good news!
    Hi Hanuer :)
  3. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Continue writing your diary, plz. I like reading it actually. To be honest, I like the way you call me "my dear". Hug you and wish you peaceful!
  4. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Ngồi vỉa hè Hale nhìn ra phố ra hồ, rồi tham lam muốn buổi chiều kéo dài dài mãi ra. Chỉ đơn giản là ngồi đó ngắm mọi chuyển động, hít sâu hương gió ngòn ngọt, thu vào tầm mắt cái sắc vàng mềm của nắng, nhấp se sẽ những giọt cafe nâu sánh...

    ... thấy đời sao đẹp quá :)


  5. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Mình đang nghe bài này:
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Broken-Seether-ft-Amy-Lee.IW6I6FI6.html
    Bài hát vốn rất hay. Nhưng lúc này chợt nghe, thấy nó thật sự quá tuyệt.
    Mình đã từng gặp ít nhất 2 lần cái tứ này trong các bài hát : " I wanna feel your pain.." và " I wanna steal your pain..". Mình bị impressed và obsessed nặng. Nó quá ngọt ngào, quá da diết, và quá yêu. Im lặng và tình yêu thì quá mạnh mẽ, chỉ có thể đứng từ xa quan sát, dõi theo và cảm nhận nỗi đau của người mình yêu, có cả sự bất lực, có cả nuớc mắt, có sự giằng xé. Là thương, thương mạnh hơn yêu rất nhiều. Là hi sinh, hi sinh cũng mạnh hơn yêu rất nhiều. Người ta có thể yêu nhau, nhưng chưa chắc người ta đã thương nhau. Người ta có thể yêu nhau, nhưng chưa chắc người ta sẽ hi sinh cho hạnh phúc của nhau. Vậy đấy, với mình, "yêu" là một khái niệm khá tương đối, yêu nhiều là yêu, yêu ít cũng gọi là yêu. Nó trừu tượng và ranh giới của nó thì vô cùng lắm.
    Mình đọc Trái tim của Sói, nhân vật nam chính là một người đàn ông im lặng và mạnh mẽ.
    Mình xem Phía đông vườn địa đàng, Lee Dong Chul là một nguời đàn ông im lặng và mạnh mẽ.
    Mình tôn thờ, ao ước và yêu hình ảnh ấy.
    Nhưng mình chưa từng cảm nhận được điều ấy ở bất cứ ai mình từng gặp. Hoặc là mình chưa đủ gần gũi để khám phá sâu hơn.
    Sắp hết ngày rồi nhỉ?
    My dear, hope you sleep tight.. :)
  6. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Trong Trái tim của Sói có 1 câu như thế này. Không dám chắc là nhớ có đúng ko nữa, đại ý là Yêu một người là ban cho người đó cái quyền được làm tổn thương mình. Tớ đọc lâu quá rồi, ko nhớ được tròn trịa câu chữ nữa. Thấy sao mà đúng quá!
    Tớ không hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh như ấy. Nhưng tớ muốn từ bỏ thứ mà tớ đã gọi là tình yêu. Mọi thứ bầy nhầy và tớ chỉ như một con vật bé nhỏ bị mắc vào đống bùn lầy của chính mình. Nhưng tớ đang học cách yêu mình trọn vẹn hơn, yêu đời trọn vẹn hơn. Tớ cũng có nhiều bạn bè, có lẽ đó là điều đã khiến cho cuộc sống không tình yêu của tớ, đẹp đẽ hơn rất nhiều.
    Ngủ ngon, bạn của tớ.
  7. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    "Yêu một người là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau. Nhớ một người là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc"
    (Trái tim của Sói)
    Đây là quyển truyện mình thích nhất. Mình đã đọc đi đọc lại nó không biết bao lần. Có khi từ đầu đến cuối. Cũng có khi lật một trang bất kì rồi đọc. Mình cũng cho bạn mình mượn nhiều lần. Có người rất thích nó, gần như mình vậy. Nhưng cũng có người chỉ đọc được 2,3 trang đầu rồi bỏ, không thể đọc tiếp được :). Hay nhỉ?
    À, nói đến "ràng buộc", mình đã từng trả lời một người như thế này : " Em chưa từng nghĩ là mình sẽ ràng buộc bất kì ai cả.". Nghe xong, người đó không nói gì. Mình cũng nhớ tới một câu người đó nói với mình : " Anh không còn tin vào một hạnh phúc lâu dài với em nữa". 2 câu nói này ở 2 hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, nhưng mình thấy dường như câu 2 chính là hệ quả của câu 1, câu 2 là lời đáp lại của câu 1.
    Tối hôm trước nằm vu vơ, mình đọc lại được mấy tin nhắn hay hay trong cái máy cũ. Có cái thế này: " Vua dau xong.Mot tran dau toi te chua tung thay :(". Đọc cái này mình mới nhớ ra là có một thời gian mình thích một người, lấy được số đt rồi nhắn tin lửng lơ vu vơ :)). Hồi ý thích lắm, google search ảnh nhé, rồi ngồi ngắm nhé, rồi làm hẳn 1 cái blog riêng để viết cho người ấy nhé, cái tin nhắn trên là hệ quả sau mấy ngày làm người ta tò mò, người ta đấu bóng xong nhắn tin luôn cho mình, mình nhận được cái tin thấy vui sướng thế chứ.. Thế mà, cũng chẳng được bao lâu, mình không thấy thích nữa, và từ đó đến giờ cũng chẳng có lần nào như thế nữa. Chán thiệt!
    Mình đi ăn cơm đã. Có tí đói rồi ơ!
  8. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Incidentally I saw a picture.
    Sth stuck inside and I still tried to smile, I tried to take a deep breath and I tried to keep myself normal.
    It will soon pass. Stay strong :)



  9. findaway

    findaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mình có thiết tha với điều gì không nhỉ :) Cảm giác là không. Chẳng có gì có thể bó buộc được mình, thế cũng không tốt đâu.
    [​IMG]
  10. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    I''m wondering which picture you saw?

Chia sẻ trang này