1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aug17th, 22/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Thanks a lot for your care. It''s just a pic reminding me of the old memory :)
    I''t''s better now,my dear!
    Why don''t you write about your stuffs?
    Honestly, your nickname sounds fairly familiar to me. He used to regard himself as my urgo- which can heal my everyday cuts :">
  2. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Uhm, frankly i rarely share my thoughts with others regardles of whoever they are. Not being introverted, I used to keep my sorrow for only myself. And now I find it pretty difficult to choose right words to tell my story fluently. As I said, I''m stuck in the mess which I haven''t found out the solution for. Thanks when you said my nickname made you feel similar and reminded you of something sweet. My highschool classmate, one of my best friends, always calls me like that. She explained that I acted as if I had been an enthusiatic mental nurse when somebody got troubles or stuck in some urgent cases. Honestly, I feel so happy if I can help my friends as much as possible whenever they need me. My happiness is seeing their and your comfort.. Sleep tight, my friend
  3. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Giữ lại những suy nghĩ hay chuyện riêng của mình cho riêng mình mình thôi, mình cũng đã như thế và thỉnh thoảng vẫn như thế. Bạn mình thấy mình có vấn đề, bảo mình " Có gì cứ nói ra hết đi, đang nghe đây mà, nói đi, đừng giữ, khổ lắm!", nhưng mình chỉ cười ha ha, kêu Skip it!, và lại chui vào đây :">. Ngày trước còn 360!, thỉnh thoảng mình hay viết ở đó, nhưng vẫn có những khi thấy không thoải mái, không viết được hết ra những điều mình nghĩ. May mà mình tìm được nơi này, thật là tốt ^^
    Bạn, mình không chúc bạn thoát khỏi hẳn mớ bòng bong đó, vì để đưa ra một quyết định, ắt hẳn cần có một (cơ số) lí do nhất định, mình không tin là bạn không thể dứt được ra, mình chỉ nghĩ bạn vẫn còn thiết tha, và vì còn thiết tha, bạn đã quyết định tạm thời ở lại. Nói hơi lòng vòng, bạn có thấy khó hiểu không?
    Còn 2 ngày nữa là đến ngày ấy. Mình vẫn coi nó là một ngày đặc biệt. Cách đây 1 tuần mình còn quả quyết mình sẽ đi đâu đó xa xa vào ngày này, dẫu có chuyện gì xảy ra, ừ, một hình thức hide away :). Nhưng giờ mình tin là mình có đủ dũng cảm để đối mặt với nó, có thể mình sẽ nhớ, sẽ lấn cấn, but if you don''t face it, you won''t be able to solve it. Isn''t it rite,my dear?
    Mình đọc được một câu thế này :" Leaving someone behind means you only want the best for him, even if it means swallowing the sad reality that, the best isn''t just you".
    Chia tay với một người khi vẫn còn yêu là một chuyện buồn, rất buồn. Nhưng xét cho cùng, cuộc sống nào có phải chỉ toàn niềm vui? Xét cho cùng, như thế nó mới thú vị và đáng sống. Và xét cho cùng, nó là số phận cả. " Cuộc sống như một bàn cờ, mà mình vừa là người chơi cờ vừa là quân cờ". Nghĩ đến đó, tự nhiên mình lại thấy vui vui.
    Ngoài kia nắng vàng quá... ^^

  4. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói không khó hiểu đâu, thật ra là mình hiểu, hiểu hết, trọn vẹn. Những ngày đầu tiên trải qua khoảng thời gian nửa vời này, mình cũng đã từng nghĩ là mình vẫn còn thiết tha. Còn thiết tha nên mới bỏ thì thương vương thì tội. Nhưng giờ, mình biết những sự thiết tha cuối cùng đang dần dần bị phôi pha.
    Có lúc mình đã muốn níu giữ chúng lại, giờ mình để chúng nhẹ nhàng trôi. Bữa tiệc nào cũng đến lúc phải tàn. Không hiểu thật ra mối quan hệ ấy mình đã được hay đã mất. Nhưng phải thú thật, mình đã đánh mất một con người vui vẻ, vô tư, nhiệt thành với đủ mọi thứ ở trên đời của ngày xa xưa. Điều này, có giống bạn không?
    Nhưng hình như mình sống biết điều hơn, giản dị hơn và biết quý trọng những thứ mình đang có hơn. Bởi thế mình cho là mình vẫn được, từ mối quan hệ mình không biết đặt tên đó.
    Bạn còn 2 ngày để đến ngày đặc biệt, còn mình mình có 3ngày để đến cái ngày đã từng là đặc biệt. Giờ thì với mình, nó chỉ là một ngày bình thường đáng nhớ mà thôi.
    Ah bạn có ng bạn có nickname 555 đúng không, còn mình cũng có 777 của riêng mình:D. Bắt chước cách đặt tên của bạn đấy. Chủ nhật này, người đó sẽ về. Hai năm rồi kể từ ngày mình làm tổn thương người đó.
    PS: Mình đoán 10 ăn 1 là bạn kém tuổi mình nhưng mình thik xưng hô thế này hơn, vì thân mật và vì để mình trẻ. Bạn có thik nắng không?
  5. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    From the first time I read your words I did have a sense that I''m younger than you. I''m only 20.
    However, it doesn''t matter rite? :">

    Actually I love winter the most, but these sunny and windy days are very lovely,they make me feel like I''m in a Korean film, LOL :))
    I''ve just made a guess about the reason why you call ur friend 777. Isn''t there anything related to Boeing? :">. Does he move to and fro from one country to another? :D
    In your story honestly I feel that u r not the passive one. He loves you a lot but what u r looking for is somewhat different.. It''s just my feeling...
    I haven''t been to my place for around a fortnight. I miss it a lot.. :)
  6. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    2 hôm nay em nghỉ học ở nhà nên vào đây suốt thôi. Kể ra có chỗ đi ra đi vào thế này thật là tốt ^^
    Ôi ôi em đang vui lắm ý. Chẳng hiểu vì sao luôn. Cười suốt từ nãy đến giờ, cứ thế này thì thích nhỉ :x
    Bạn em nó vừa ntin cho em, nó vừa thi viết tiếng Hàn, làm bài không tốt nên giờ thi nói thấy lo lo. Em hô hào một lúc, dụ đủ kiểu từ kem, rượu đến bánh gối không biết tinh thần của con bé có lên tí nào không. Em lưu contact của nó trong máy em là Alcoholic hahah :))
    Em đang nghe 3 bài hát nhạc phim East of Eden, tự dưng nghe thấy cái từ oree oree gì đó hay hay. Oree oree oree...
    Call me Oree, my dear :">
  7. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Chuyển sang xưng hô chị em ah. Uh thì chị em . Sao lại có cảm giác là chị older, chị ăn nói già quá ah. Chắc em sinh năm 90 vì thấy học năm thứ 2. Mà HANU hiện đại nhỉ, có cả thang máy, chả bù trường chị. Lúc đầu chị đoán em học RMIT đấy.
    Dạo này chị cũng đang vui, mà khi mình vui thì có rất nhiều chuyện vui lần lượt đến hay sao ý. Cũng rất là phởn luôn. Mà niềm vui của chị bắt nguồn từ hôm chị vô tình đọc được topic của em đấy,bé iu ạ. Chị đọc liền tù tì, mê mải như thể đọc chính tâm sự của mình vậy. Nhìn thấy em vui vẻ, yêu đời chị cũng thấy vui lây.
    Thực ra thì mối quan hệ của chị chưa chấm dứt. Nhưng có lẽ chuyện đó cũng là chuyện 1 sớm 1 chiều. Giờ là khoảng thời gian chị muốn yên tĩnh 1 mình. Thật ra chuyện break-up ai passive ai active đâu có quan trọng. Quan trọng là tình yêu đã chẳng còn. Uh thì chị active nhưng điều đó đâu có nghĩa là chị không đau.
    Chị rất thik cái cách em explain về cậu bạn 777 của chị.Cũng có chỗ reasonable. Hãy cứ nghĩ thế đi nhỉ, dường như nó còn hay hơn cái lí do của chị đấy :)). Nhưng cảm giác của chị dành cho cậu bạn đó, giống như em dành cho Rk vậy. Bạn đặc biệt
    Chúc em ngủ ngon, rất vui khi được biết em :)
  8. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Có những đứa bạn/ người mình quen đang thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện - đến mức mắt lấp lánh và miệng như lúc nào cũng cười. Gọi họ là " ^ "
    Nhưng cùng thời điểm ấy, lại có những dòng chữ như thế này được type ra : "... Mình chưa làm được cái gì, một cái gì cả, vậy mà mấy hôm nay mình đã có cảm giác của một chủ tiệm thanh lý toàn bộ cửa hàng..." ( Juni). Mình denote đứa viết ra cái này và những đứa mang tâm lí tương tự bằng kí hiệu "~"
    Mình, mình mang bộ dạng của bọn " ^ " và có tình thế giống bọn " ~ ".
    Lúc trước mình dùng từ "suy nghĩ", nhưng rồi thấy như thế không chính xác, ít nhất là với bản thân mình, nên mình đã del nó đi và thay bằng từ "tình thế"
    Mình cũng chưa làm được cái gì, một cái gì cả. Đó là tình thế.
    Nhưng mình không có cảm giác của một chủ tiệm thanh lý toàn bộ cửa hàng. Như thế có gọi là may mắn hơn không?
    Như đã nói, mình là một người bình thản. Mình làm những điều mình cho là đúng. Sau đó mình bình thản đón nhận kết quả, dù nó thuận lợi hay không thuận lợi. Rồi mình làm tiếp những việc khác.
    Không có quan niệm nào về cuộc sống là đúng hay sai.
    Cũng như không có lựa chọn nào về cách sống là sai hay đúng.

    Nếu nó sai với người khác, chưa chắc nó đã sai với bản thân ta.
    Nếu nó đúng với ta, không hẳn người khác cho nó là đúng.
    Nhưng cũng có những cuộc sống đúng với ta và hợp mắt người.
    Mình là đứa suy nghĩ loằng ngoằng và phức tạp. Nói thật, mình nghĩ về cái này nhiều lắm nhé, nhiều nhiều lắm, và lại một lần nữa, thấy cuộc sống rất chi là đáng sống, và mỗi con người lại là một điều thú vị :)
    Những ngày tới, mọi người sẽ tiếp tục thấy mình mang bề ngoài của những đứa " ^ ". Nhưng biết đâu mình sẽ lại mang tâm lí giống bọn " ~ ", cái đó thì mình không biết trước đựơc, chả ai biết trước được. Thật là một cái cuộc đời, hahah !

  9. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Winter''s around here. Do u like it? :D

  10. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao, mình sợ mùa đông. Mùa đông đến, mình như con một con gấu cứ trốn tiệt trong cái hang của mình. Nếu mình được là gấu nhỉ, cả mùa đông mình chỉ vịêc ngủ, khi đói thì có thể tự gắm những đầu ngón chân. Mùa đông, mình chả làm được gì. Lại còn trở nên xấu xí với đống quần áo to kềnh càng. Nhưng không mặc lắm thế, có khi mình sẽ chết luôn giữa đường.
    Mình cũng không thích mùa hè, nhớp nháp và quá oi bức. Tóm lại, mình chỉ thích mùa thu. Nhưng mùa thu ngắn lắm. Mỏng manh đến mức đôi khi người ta chẳng kịp nhận ra rằng nó đã đến.
    Đêm qua, ngồi search cả album các ca khúc nhạc phim East of eden và cuối cùng phát hiện ra từ Oree trong bài Red bean. Chăm chú lắng nghe và khi phát hiện ra thì vui mừng. Mình cá 10 ăn 1 ngày xưa Newton phát hiện ra định luật Vạn vật hấp dẫn khi quả táo rơi trúng đầu cũng chỉ vui đến thế là cùng.
    Mình vẫn đang trải qua những ngày thanh thản, bình yên và cả vui vẻ nữa. Thứ niềm vui rất ngọt. Ngọt như nắng.
    Mỗi sáng thức dậy, có cả đống công vịêc để làm và một điều để chờ đợi. Mình biết hạnh phúc thật ra cũng chỉ là từng đấy mà thôi, chứ cao xa gì đâu.
    Uh mình hạnh phúc. Còn bạn?

Chia sẻ trang này