1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aug17th, 22/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi đâu rùi. Không thấy bạn gì cả. Nhớ quá
  2. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi em đây :">
    Hôm nay em có một ngày vui chị ạ. Đi học, đến trưa đi ăn phở cuốn rồi ra hồ ngồi nghe nhạc, xong quay về trường học típ. Học xong về nhà nấu cơm rất ngon cho bố mẹ ăn, rồi đi lê la với Rk. Ngồi trà đá chị ạ, vui vui vui lắm ^^. Next, đi với 1 đứa khác ăn kem xôi, rồi vừa về nhà.
    Thứ 6 ngày 13/11/2009, em đã có 1 ngày vui.
    Chị thì sao, my dear :)
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ mình cần phải học dần cách thiết tha với hiện tại của mình...
  4. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    ặ hôm nay thỏằâ 6 ngày 13 ah, em nói chỏằi nhỏằ> ra. Hưhư. Chỏằc mặĂ, chỏằ 'ỏằÊi nó và nó sỏp 'ỏn vỏằ>i chỏằc mặĂ này. Ngày hôm nay chỏằ< 'Ê nghâ, có khi nào chỏằ< lỏằa chỏằn sỏằ quay lỏĂi. Nhặng chỏằ< sỏằÊ. Và có lỏẵ chỏằ< không quay lỏĂi nỏằa 'Âu. Chỏằ< 'Ê tỏằ 'i quĂ xa rỏằ"i
    Trỏằi hôm nay 'ỏạp kinh dỏằ< cặng nhỏằ?. Không 'i chặĂi thơ quĂ phư:x. Nỏng ngỏằt và gió dỏằ<u. Thỏưt là thưch thú.
    Nói tóm lỏĂi cỏÊ 2 chỏằ< em hôm nay rỏƠt phỏằYn, thỏ là tỏằ't rỏằ"i.
  5. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    điên rồi...
  6. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngoan và mai lại là một ngày vui vẻ nhé, Oree của chị
  7. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chị thức khuya thế? Có bị mất ngủ không? :(
    Nghe chị nói chị đã có một ngày vui và đã tìm thấy ước mơ của mình, em đã cười mãi đấy. Vui mà, như thế thật là thích, cảm giác như mình có đủ enthusiasm và strength để làm đủ mọi việc, Urgo của em giỏi quá :x. You''ve shared me your inspiration and I''m inspired by you :)
    Hôm nay là ngày đã từng là đặc biệt với chị nhỉ? Trời hôm nay cũng đẹp lắm chị ơi, enjoy ur day ^^
    Mà cái vụ chị tìm ra từ Oree ý, :-* nhé &gt;:D&lt;
  8. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay của em thế nào, có vui như hôm qua không? Chị đã có một ngày ý nghĩa. Ý nghĩa theo một cách hoàn toàn khác. Chị đã quên mất tại vì sao nó là đặc biệt với chị rồi.
    Ngày hôm nay có người bảo chị là người sâu sắc. Không hiểu sao lại thấy sướng vì điều đó. Mặc dù trước mặt mọi người chị chỉ là một con bé chưa bao giờ chịu lớn, vô tư và hớn hở.
    Ngày hôm nay có người bảo rằng chị sau này sẽ còn thành công nhiều hơn nữa, khi nghe chị nói về thành công lần này của chị. Cho phép chị gọi nó là thành công nhé, vì dám đeo đuổi và chờ đợi một ước mơ là một thành công đúng không, Oree.
    Ngày mai,chị sẽ phải thức dậy thật sớm để đi đón 777 của chị. Vẫn là nơi ấy, vẫn là hình bóng ấy, vẫn là nụ cười ấy. Nhưng tại sao lần này chị cảm thấy rất khác. Những hồ hởi, những mong ngóng đã không còn. Phải chăng, chị càng ngày sống càng hời hợt. Chỉ thương 777 của chị, thương rất nhiều.
    Chị không mất ngủ, Oree ạ. Chỉ là chị đã quen làm việc trong cái không gian yên tĩnh đó. Thật là một thói quen xấu đúng không? Với lại đêm qua chị vui quá, cứ ngồi mỉm cười suốt nên ứ ngủ được. Thật là nhảm :)). Thật ra với ng khác đó chẳng thể gọi là niềm mơ ước nhưng chả hiểu sao chị thik nó đến thế. Và được làm thứ yêu thích, đó là khi chị cảm nhận ý nghĩa cuộc sống một cách trọn vẹn nhất.
    Ngủ ngon và có những giấc mơ thật đẹp, my Oree
  9. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Urgo của em có lạnh lắm ko? &gt;:D&lt; nhé!
    Rk nó mới lấy Minsk về chị ạ!!! Nó bảo tối nay đèo em đi trà nóng bằng Minsk,còn gì sướng bằng, ôi chị ơi em vui quá ^o^
  10. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Lạnh nhỉ, mưa nữa nên càng lạnh. Nhưng đi cùng 777 thì ko lạnh chút nào. Chị đã cảm thấy rất vô cảm khi đi đón 777. Nhưng đến khi gặp nhau, đi ăn cùng họ hàng, đi uống cafe cùng bạn bè người đó. Dường như mọi thứ của chị lại trở về em ạ. Chỉ tiếc là ở quá xa nhau. Thật ra chị có thể quẳng tất cả đi để đến vùng trời đó cùng 777. Nhưng chị còn quá nhiều việc phải làm, còn quá nhiều người để lo lắng và còn quá yêu cái tự do này. Chị quả là người tham lam.
    Yêu nhau trong 1 ngày mưa...Lần nào 777 về cũng mưa...
    Em thik Minsk ah. Ngày xưa, chị đã từng đc lên Mường lát bằng Minsk. Phê thôi rồi. Ôi thời oanh liệt nay còn đâu?
    Đi chơi vui vẻ nhé, Oree của chị :x

Chia sẻ trang này