1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aug17th, 22/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Lời thề có ý nghĩa gì? Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần tự mình cảm thấy thiết tha với một điều gì đó, thế là đủ rồi. Ngoài cái đó ra, không gì có thể ràng buộc con người ta.
    .................................
    Từ sau khi đọc Ruồi trâu, cảm thấy những lời thề thật vô nghĩa
  2. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    :) hôm nay Hà Nội cứ như mùa xuân ý chị nhỉ.Trời lạnh lạnh,mưa lắc rắc... :). Như mọi mùa đông em vẫn ăn mặc rất phong phanh, lại nhớ lời ai đó nói với em : " Em bướng lắm. Suốt cả một mùa đông anh nhắc em mặc ấm mà em chẳng chịu nghe..." :)
    Em có tò mò về 777 của chị nhưng em sẽ không hỏi đâu. Nghe chị kể, thấy chị đang rất hạnh phúc rồi. Không cần phải sở hữu một cái gì đó hoàn toàn, mình vẫn có thể hạnh phúc mà, phải không Urgo?
    Em vừa đi về. Ôi buồn cười lắm, cái xe cứ phành phạch ấy :))
  3. bekonlonton

    bekonlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    cũng tha thiết lắm, nhưng rồi sẽ đi về đâu
  4. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đi, đâu có phải vì mình biết chắc sẽ đi về đâu, mà chẳng thể có cái gì biết chắc được :)
    Đi vì muốn đi, vì không thể đứng im, vì cần phải đi, vì mình đang sống chứ không đơn thuần là tồn tại.
    Đi tiếp đi nhé, bạn của mình. Đi tiếp đi :)
  5. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    nhầm...
    Được ElLula sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 16/11/2009
  6. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Kể về ngày hôm nay của em cho chị đi, Oree :x
  7. bekonlonton

    bekonlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    thank kưng náh,dù chả být nói về j,nhưg có người ủng hộ để đi típ cũng thấy vững tin hơn hì hì
  8. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Úi chà, trời lộng gió. Đi nghiêng cả ng cả xe luôn đó. Hình như hôm nay trường Oree tổ chức hội trường. Oree của chị có tham gia gì không?
    Dạo này ngày nào thức dậy chị cũng thấy vui. Vui nhiều quá, phải chia cho bạn bè 1 ít.Hihi.
    Công việc lại có vài tiến triển tốt. Vui. Dẫu biết rằng nếu lần này thành công sẽ phải lựa chọn đau đầu. Nhưng đã làm, thì phải làm đến cùng để thành công.
    777 của chị lại fly rùi. Cứ như vậy đấy, đến đột ngột và đi đột ngột. Có lẽ là vì sợ, nếu ở lại quá lâu lại ko thể tiếp tục ra đi. Uh chị cũng sợ như thế. Sợ một ngày chị giữ chân 777 lại và bảo đừng đi. Nhưng chị ko được phép ik kỉ như thế. Chỉ coi như những ngày qua là 1 giấc mơ...
    Rk và gf còn hạnh hoẹ nhau vì Oree của chị nữa ko. Buồn cười nhỉ. Nhưng chị thấy cô bé đó cũng có phần đáng thương? Này em, liệu Rk có yêu cô bé đó thật lòng không em?
    Một ngày nhiều gió và lấp lánh niềm vui...Iu Oree lắm :-*
  9. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Urgo ơi urgo có biết urgo dễ thương thế nào ko? :-*
    Đúng rồi, hôm nay trường em có hội trường, kỉ niệm 50 năm chị ạ. Tôi nay nghe nói có cắm trại qua đêm. Nhưng em không join gì urgo ạ. Dù thấy yêu trường rất chi là tha thiết ý... :D
    777 của chị lại bay rồi à? Chỉ ở đây có mấy ngày thôi hả chị? Did you two have an unforgettable time? 777 về đúng dịp Hà Nội đẹp ơi là đẹp, thích ơi là thích, mát ơi là mát,lạnh ơi là lạnh, và lãng mạn ơi là lãng mạn ... ^^. Mà mùa này, ăn gì cũng thấy ngon thấy hấp dẫn chị nhờ?
    À, chuyện của Rk, con bé vẫn cãi nhau với thằng bé thường xuyên ( em không liên quan gì nhé ^^ ). Nghe kể thì con bé tính cũng trẻ con, thất thường, may mà vẫn trong mức kiên nhẫn chiều chuộng của thằng bé. Còn bao dung được cho nhau, tức là vẫn còn yêu nhau chị nhỉ? Em với Rk chỉ thỉnh thoảng cafe chè chén với nhau thôi, chứ cũng không mes như ngày trước, không nảy sinh tình cảm bất thường sau khi đi chơi với nhau về như ngày trước :)). Rk bảo, nó định cứ cuối tuần là lấy lại Minsk đèo em đi trà vỉa hè, nếu chị đi trên đường một buổi tối thứ 7 cnhật nào đấy mà thấy một con Minsk màu xanh da trời nào đấy đang phành phạnh thì cứ ra túm lấy con bé ngồi đằng sau nhé, em đấy :))
    Em muốn kể cho chị nghe chuyện này, hôm 13/11 ý, ngày mà em nói là đặc biệt ý, 11 rưỡi đêm em nhận được mes chị ạ, chỉ thế này thôi: " 13.11.08". Em thấy buồn cười, dù biết có người yêu mới rồi người ta vẫn có thể nghĩ về, nhưng em vẫn thấy buồn cười chị ạ, thật là nhảm. Làm sao mà trong lúc post ảnh với mấy câu ILU với người yêu mới lên FB mà vẫn có thể lấy máy mes cho người cũ , thật là nhảm và buồn cười :)).
    Urgo đi làm ngoan nhé :-*. Lúc nào ol viết cho em :-*
  10. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Oree của chị ăn những gì mà thấy ngon vậy? Chị thèm đi ăn cái gì nướng nướng quá, hít hà cái mùi thơm ơi là thơm của thịt và tận hưởng cái ấm áp bên cạnh bạn bè.
    Uh 777 của chị đi rồi. Hôm nay là sinh nhật của 777. Sinh nhật năm ngoái của bạn ý, chị đã quên đấy. Em có tưởng tượng được không? Thật là xấu hổ. Bạn ý kể rằng năm ngoái khi vừa bước sang ngày 18-11 có sms cho chị :Hết giờ rồi. Vì là sms ko dấu mà chị đọc thành hết gió rùi. Thế là hớn ha hớn hở reply: Hết gió ah, ở đây nhiều gió lắm, cho một ít này:D. Đấy, Oree có thấy chị quá vô duyên không?
    Sinh nhật 777, chị chẳng thể ở bên, cũng ko nhớ nổi bao nhiêu cái sinh nhật chị ko ở bên bạn ý rùi. Có lẽ bạn ý cũng buồn, mới gọi điện về cho chị ngồi ngêu ngao hát. Thương ơi là thương, nhớ ơi là nhớ :(
    Chẳng hiểu sao, chị hình dung ra em là một cô bé nhí nhảnh, mảnh mai, mặc một chiếc váy trắng, đội một cái mũ rộng vành có cái nơ to đùng màu xanh lá, tóc dài thướt tha và bước ra từ trong gió. Hình ảnh ấy thật nhẹ nhàng và thật phiêu, Oree nhỉ. Từ giờ chị sẽ chú ý những con xe Minsk hơn mới được, vì chị thích nhìn thấy Oree của chị một lần trên chiếc xe phành phạch đấy :D.
    Hôm nay tập cuối East of Eden nhỉ.
    Ngày mai trời sẽ ấm lên đấy, thế thì có còn là mùa đông mà em yêu không?
    Ngủ ngon nhé, Oree iu :-*

Chia sẻ trang này