1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aug17th, 22/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Ah quên, còn sót chưa nói nốt :">.
    Ng y cũ của em không những nhảm mà còn rất vô vị :)). Oree của chị đáng yêu như vậy mà không biết trân trọng. Ghét thế cơ chứ. Anyway, khi cánh cửa này đóng lại ở một đâu đó sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Chị tặng cho em câu này, đêm nay :)
  2. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    ặ Oree cỏằĐa mơnh 'Âu rỏằ"i nhỏằ??
  3. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Em thích đọc những gì urgo viết :)
    Urgo viết cho em đọc đi :)
    :-*
  4. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Thế chị cũng thik đọc những j em viết thì phải làm sao?
  5. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ vào viết cho em và cho urgo của em chút xíu. Mấy ngày nay em hơi bận :(
    Thế là mùa đông thật rồi urgo nhỉ? Tay em lúc nào cũng lạnh ngắt ý, bệnh mãn tính rồi, đụng vào ai đó là người ý giật tung mìn :))
    Tuần sau em bị một đống deadline đè đầu cưỡi cổ urgo ạ, hahah, chiến đấu và sống sót sau lũ ấy sẽ là vinh quang ( tức là được đi chơi bét nhè ý mà :"> ). Em đang định đi Tam Đảo, trời rét thế này cưỡi xe máy leo dốc redbull phải biết :x
    Urgo mấy hôm nay vẫn vui chứ?
    Em đi nấu curry đây :-*
  6. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Để chị kể về ngày hôm nay của chị cho em nhé. Ngày hôm nay chị nghỉ làm, đi thi một kỳ thi tuyển dụng. Chị ko kể cho em nghe công ty nào đâu :P. Chỉ biết là ở đó có những vòng thi rất lạ, ngày hôm nay là vòng cuối cùng. Vòng này chỉ còn 6ng chọn 1. Sợ chưa.
    Sáng bọn chị thi discussion, presentation và debate. Thik lắm em ạ. Chị nghĩ là chị đã thể hiện mình rất tốt. Những câu hỏi debate của chị đều được khen. Tất cả ban giám khảo đều có vẻ rất hài lòng. Một buổi sáng trọn vẹn, chị nghĩ thế.
    Trưa bọn chị được ăn buffet ở Nikko nhé. Cả đời chị nếu ko đi thi chắc chả bao h đc vào chỗ đó ăn :)). Sau đó, ăn kem, tráng miệng và bước vào vòng interview.
    Hix chị chơi trội quá em ạ, các bạn interview bằng tiếng việt chỉ tự ý xin cho phép em đc interview bằng tiếng anh. Hix, chị apply vị trí finance. Thôi rồi =)). Lâu ngày ko luyện chưởng, lại bùn ngủ vì chờ tận 4 ng nên chị nói ko meet expectations em ạ. Có chút buồn. Dù chị biết, nếu lần này chị có chosen, chị cũng reject vì chị đã tìm thấy ước mơ của mình rùi. Nhưng chị hiếu thắng, nên đi đường có chút buồn em ạ.
    Nhưng đây là cuộc thi vui nhất chị từng trải qua, bọn chị cùng nhau làm việc, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau hồi hộp, cùng nhau chờ đợi cả 1 ngày. Thấy vô cùng thân thiết. Còn hẹn đứa nào chosen sẽ phải khao cả hội chết thì thôi.
    Một ngày , chị ko biết dùng từ gì nữa. Nhưng chị cảm thấy rất vui. Cuộc đời chị, chị ko biết sẽ còn mấy lần trải qua những giây phút này. Ý nghĩa và ngọt ngào.
    Lúc nãy bạn của ex, ah chưa đc gọi là ex đâu vì chị chưa nói câu chia tay, mời chị đi ăn đám cưới anh ý. Chị ngại quá, bảo là thật sự ko biết đến với tư cách gì. Anh ý bảo break-up ah, chị bảo sao anh biết. Anh ý bảo nói chung cái kết này, anh đoán trc rùi, nó ko xứng với em. Hôm trc, một chị bạn của ng đó cũng nói với chị sau khi biết chị break-up 1 câu chị nhớ mãi: Cuối cùng em cũng nhận ra rồi ah. Chị nên vui hay nên buồn vì những câu nói này hả Oree. Chị ko muốn thừa nhận chị đã chọn sai ngay từ đầu.Nhưng chúng lại nhắc chị biết chị từ bỏ là đúng. Ko phải là ai xứng với ai mà vì chị đã ko còn tìm thấy hạnh phúc bên ng đó. Thế thôi. Chị hết thiết tha rồi...
    Còn em thì sao Oree?
    Được smallurgo sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 20/11/2009
  7. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Em nghe chị kể chuyện tuyển dụng hay quá ^^. Theo những gì em tưởng tượng, em không nghĩ lại có một không khí thân thiện như thế giữa các applicants, hihi. Mà cũng theo em tưởng tượng, urgo của em rất giỏi à nha :x. Chị có học ĐH ko? Nếu có ra trường được lâu chưa?
    Em thì vẫn quan niệm rằng không có sự lựa chọn nào là đúng và sự lựa chọn nào là sai :). Chẳng phải là khi cảm thấy muốn yêu ai đó, chỉ có tình yêu mới là thứ duy nhất có ý nghĩa sao? Có đi, thì mới biết con đường đó ra sao, nếu ngay từ đầu của con đường, mình đã biết chắc chắn nó dẫn tới đâu, biết chắc chắn có những gì nảy sinh, biết chắc chắn đau khổ như nào hay hạnh phúc ra sao, biết chắc chắn gần như mọi điều, biết chắc chắn một ngày nào đó con đường ấy mình sẽ chẳng còn thiết tha... thì mọi thứ chẳng phải là rất kém thú vị sao, urgo nhỉ? Em chỉ nghĩ, con người chỉ có thể chọn lựa, còn sự lựa chọn đó dẫn tới gì, là việc của fate rồi ^^
    Chỉ còn hơn chục ngày nữa là tròn một năm em vác balô ra ga HN lên Lào Cai rồi. Mấy ngày nay em đã set wallpaper desktop là hình của chuyến đi. Hôm qua xem TV thấy trên Sapa có băng đẹp thế, chỉ muốn quẳng hết tất cả chạy ra ga thôi chị ạ. Thật sự là em rất nhớ những ngày ấy, rất rất nhớ...
    À, đọc những gì urgo tưởng tượng về em thích thế, như thiên thần ấy ^^. Đúng là rất nhẹ nhàng và bay bổng. Em cũng thích hình ảnh ấy lắm, nhưng em thì không giống vậy lắm chị à. Hmm, để em tả một vài chút chút của em cho chị nhé. Gạch đầu dòng được ko? ^^
    - Không mặc váy, dù rất thích và dù nhiều người bảo em có đủ điều kiện để mặc váy đẹp :))
    - Tóc dài ngang lưng, đen xì không nhuộm ^^
    - Cận 3,5-4 nhưng không bao giờ đeo kính :">
    - Không có khuyên tai
    - Có 2 dimples ^^
    - Tay phải đeo 2 cái vòng cao su 1 đen 1 trắng, tay trái đeo một cái nhẫn bạc ở ngón áp út :)) và một cái vòng đá màu đen.
    - Không để móng tay :D
    - Thích màu xanh navy nhưng chỉ có duy nhất 1 cái áo phông rộng thùng thình cướp được của bố em là có màu này :))
    - Đi đâu với ai cũng tranh đèo :))
    - Cái gì cũng ăn, trừ hành, rau sống, pizza , spaghetti... nói chung là đồ ăn nước ngoài là em không nuốt đc, ăn xong ốm ngay :))
    - Không bao giờ đau bụng vì ăn uống linh tinh bẩn thỉu nên là rất chủ quan, may là cho đến giờ phút này vẫn chưa sao :">
    - Không đi cái gì cao quá 3 phân, em toàn giày bệt :x
    - Ăn mặc rất chi là mâu thuẫn, lúc già khú đế như 27 tuổi lúc xì tin như cấp 2.
    - Chúng nó hay nhìn mặt em rồi gào lên " Con mặt ngu này :/ "
    - Chịu rét giỏi, chịu nóng dốt !!!
    - Lên cân rất nhanh và xuống cân cũng nhanh ko kém ^^
    - ...
    Bi h urgo tưởng tượng lại đi, xem có thay đổi 180 độ ko ^^
  8. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cảm thấy em giống chị đến kì lạ.Đầu tiên cũng là giống mà chị tò mò vào topic này của em. Rùi đồng cảm nên mới có thể chia sẻ nhiều đến thế. Giờ thì cả hai cùng cong mông lên làm cho kịp những deadline. Và cả hai cùng hi vọng hoàn thành xong để đi du hí. Em sẽ tới một nơi lạnh ơi là lạnh, chị sẽ tới một nơi có nhiều nắng ấm thôi.
    Đọc description của em, thấy em có phần cá tính, ko mỏng manh như chị đã tưởng tượng nhỉ. Anyway, trong chị em vẫn là cô bé thướt tha bước ra từ trong gió. Chị ra trường lâu lắm rùi, được hơn 3 tháng.
    Hôm nay là 1 ngày ko vui của chị. Đã lâu lắm rùi nhỉ, chị mới dùng từ đó để nói về 1 ngày của chị. Hôm nay chị và ex đi ăn cưới bạn ex. Thật ra chị bạn đó cũng chơi với chị. Và chỉ vì 1 lời hứa, chị đã quyết định giữ lời hứa là sẽ đi. Mà thật sự, có khi chính chị bạn đó cũng đã quên lời chị hứa rùi.
    Chị thấy ko vui, mỗi khi gặp lại ex chị đều cảm thấy không vui. Nặng nề lắm. Chị ko nghĩ là chị còn thiết tha, chị ko nghĩ là chị còn tình cảm. Chỉ là ng đó luôn mang lại cho chị, cảm giác rất nặng nề. Và chị đã muốn khóc, muốn chạy đến 1 nơi nào đó thật xa,có thật nhiều gió để gào khóc. Nhưng ước muốn mãi mãi chỉ là ước muốn thôi. Chị vẫn là chị, ngồi cười đùa rôm rả với lũ bạn trong 1 quán cafe ấm áp nào đó và cất những giọt nước mắt ấy sâu thật là sâu.
    Một đống công việc đang chờ chị. Cuối tuần sau chị sẽ bay vào SG. Ko phải để tránh rét. Vì chị đã bắt đầu biết cách yêu mùa đông mà vì đôi khi chị cảm thấy hơi chán cái sự yên tĩnh này của HN. Chị muốn nổi loạn hơn.
    Dẹp tất cả sang một bên, chị tự cho phép mình một khoảng thời gian chẳng là ai cả. Ko vướng bận, ko lo lắng, ko phấn đấu, ko lãng quên. Và để đi đc, chị phải giải quyết nhiều thứ quá.Haizz. Chị đồng tình với em, ko có gì đúng ko có gì sai cả. Mà thậm chí dù có sai có đúng, thì cũng phải thử. Thử thì mới biết kết quả được. Nhưng chị biết, từ bỏ là đúng bởi vì thật sự ng đó lúc này chỉ mang lại cho chị toàn cảm giác nặng nề mà thôi.
    Chị đã có 1 ngày không vui, Oree ạ. Chúc em ngủ ngon nhé. Khi nào rảnh thì lại lên viết cho chị nhé, Oree iu.
    PS: Chị bớt buồn rùi đấy khi có thể tâm sự với em :-*. Lại là 777 gọi, ko hiểu sao như có giác quan thứ 6 vậy, khi chị buồn 777 sẽ tự nhiên gọi và ngồi kể cho chị nghe 1 câu chuyện cười. Haizz, có lẽ ng hiểu chị nhất là 777 mất thôi. Chán thế, ng mình yêu chẳng phải là ng hiểu mình nhất. Ah quên, chị vui rùi chứ. Ko đc dùng từ chán thế và haizz đúng ko.Hihi.
  9. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Urgo của em đừng buồn nữa, ôm ôm xoa xoa >:D<
    Liệu có khi nào em được rong ruổi với chị ko nhỉ?
    ^^
  10. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Chị hết buồn rồi, lắm vịêc quá. Muốn buồn cũng chả được. Em thức khuya vậy. Chắc là vì đống deadline đúng không. Chị đã bỏ công vịêc cũ, ai cũng thắc mắc tại sao lại từ bỏ một công việc đáng mơ ước như vậy. Có sao đâu, chỉ là đến với một công việc còn đáng mơ ước hơn.Hihi. Đùa thôi, vì giờ chị chỉ thích làm những gì muốn. Thu nhập đâu phải là tất cả của cuộc sống, phải không Oree?
    Có chứ, một ngày nào đó, khi mình không phải cong mông lên vì những deadline, khi mà em từ nơi nhiều tuyết còn chị từ nơi đầy nắng trở về nhé. Chúng ta sẽ cùng lên quán private book cafe đó.. Mong lắm 1 ngày được rong ruổi cùng em, Oree bé bỏng ạ. Và em sẽ đèo chị nhé, ko phải tranh đâu vì chị chẳng bao h chịu đèo cả

Chia sẻ trang này