1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aug17th, 22/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Mới từ chỗ công ty mới về. Chả có cái thể loại nào như chị. Ng ta hỏi bao h cháu sẵn sàng đi làm. Chị trả lời luôn sang năm ạ :D. Haizz nhưng chị thấy các bạn ở đây cứ làm sao ý. Hết sức căng thẳng, chị bắt chuyện mà ai cũng cau có, đăm chiêu. Sốt ruột thế nhỉ. Cứ làm như chị sẽ cướp miếng ăn của họ ý. Chị lại nhớ các bạn hôm nọ đi thi ở Nikko cùng chị. Thế mới vui chứ
    Cái chỗ mới này bực mình quá, 2 tháng thử việc lương ba cọc ba đồng lại thêm 1 năm tập sự nữa. Phát điên luôn. Không biết 2 tháng đó mình sẽ ăn tiêu như thế nào đây.
    Trời nhiều nắng mà vẫn rét quá, Oree nhỉ. Một ngày bình thường...
  2. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em nhiều việc quá nên không viết được cho chị.
    Chỉ vào để chúc urgo ngủ ngon thôi :)
    Sleep tight and dream well,my dear.. :-*
  3. Minskee

    Minskee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Được minskee sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 26/11/2009
  4. Minskee

    Minskee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Ngày kỷ niệm, một mình mình nhớ, một mình mình kỷ niệm, một mình mình thiết tha.
    Hóa ra a và e chỉ là 2 mảnh vỡ gần giống nhau, và chưa bao giờ thuộc về nhau!
  5. senhoanh

    senhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình không thiết tha j nhỉ??? có lẽ nên refresh lại bản thân rùi lại tìm niềm vui mới thôi!!!!
  6. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Đã xong. Mệt quá. Định viết cái gì đó cho em nhưng thật sự quá mệt.
    Em có vui không, Oree khi có rất nhiều người cũng đang đi kiếm tìm điều thiết tha giống em.
    Mai chị bay rùi, tạm biệt em nhé.
    Chị sẽ chóng về thôi. Ở nhà ngoan nhá Orree. Ôm Oree thật chặt, đủ cho 10 ngày...
  7. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Urgo ơi mai chị bay à? :). Chúc urgo của em vui và tìm được thật nhiều nắng nhé. Em yêu urgo :)
    Em cũng muốn viết nhiều nhiều để kể cho chị nghe về những ngày này của em lắm, nhưng phải nốt ngày mai em mới thực sự overcome những bận rộn này. Còn 1 ngày nữa thôi, em đã và đang cố gắng nhiều urgo ạ.
    Enjoy yourself, I heart u :-*
  8. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cái tuần này cũng qua. Một tuần thử thách, mỗi ngày chỉ ngủ tầm 3 tiếng, có vài hôm chẳng còn thời gian mà ăn uống, cứ thế nhịn cắm đầu vào máy làm report và hoàn thành assignment, rồi small test dồn dập, rồi họp nhóm, e*** rồi ghép bài cho nhóm, rồi cả cãi nhau, một mối quan hệ đã bị phá hỏng, ngồi làm việc với nhau mà cảm nhận sự căng thẳng và nặng nề rõ rệt.
    Từ ngày thứ 2 đầu tuần, mình đã đếm từng ngày, cố gắng từng ngày cho cuối tuần đến thật mau. Buổi chiều nay mình đã bỏ một buổi thi, chấp nhận học lại vì mình không đủ thời gian để ôn, vác cái đầu nửa rỗng đi thi có vẻ như không nhiều ý nghĩa lắm, nhỉ?
    ITM presentation đã xong, 2 small tests cũng xong, Sta report cũng đã nộp. Kết quả: một cuối tuần an nhàn cộng một chút tự hào vì điểm 10 PoA cộng một mối quan hệ dường như đến hồi kết. I know, finally we can''t stand each other and finally, it breaks :)
    Chiều tối vừa đi ăn lẩu với mấy đứa bạn cấp 3. Thấy yêu chúng nó ghê gớm, dẫu rằng đã hơn 2 năm rồi mới ngồi với Miki, dẫu rằng đã hơn 2 năm chúng mình mới ngồi quanh nồi lẩu như thế này, dẫu rằng có nhiều chuyện xảy ra với cuộc sống mỗi đứa... nhưng chúng mình biết, chúng mình ngồi với nhau thế này, cười với nhau thế này, là chúng mình thấy yêu nhau :)
    Hôm rồi chat chit với thằng bạn ***. 2 đứa hiểu nhầm nhau, tưởng đứa này bơ đứa kia, cuối cùng hoá ra lỗi là ở bọn yahoo :)). Thì mình có đôi lần gửi offline cho nó từ hồi nó bay sang kia, nhưng chả lần nào thấy nó reply. Đến hôm rồi nó nhảy vào, kêu lâu lắm mới thấy mình onl, hoho. Chat chit với nhau vui như chợ, chết cười. Thằng ku vẫn tình cảm như cũ, kêu " lâu lắm mới nói chuyện với tình yêu, nhớ quá >:D< :-* ". Nhưng rồi nó phải xách làn đi chợ và mình phải trở về với em report, chúng mình không giao lưu được với nhau nữa :((
    Urgo hum nay bay nhỉ? Chẳng biết vào đấy có say nắng SGòn mà bỏ mình cùng cái topic đáng yêu của mình không :">...
  9. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đây là những thứ mình muốn làm:
    1) Cut tóc. Đã chán quả tóc dài tha thướt rồi. Đã chán cái việc ngày mấy lần cầm lược giằng co như đúng rồi, và dứt ra một đống tóc. Giờ mình thích tóc ngắn ngắn, maybe sẽ để mái bằng, nhưng sẽ vẫn kiên quyết ko nhuộm. Đang thấy thèm thèm cái viễn cảnh vác quả đầu điên loạn đến trường và thấy chúng nó ôm bụng cười ngặt nghẽo :-s.
    2) Kiếm tiền.
    3) Hạn chế đàn đúm tụ tập. Mình bị lẩu đè chết. TIền mình cũng đã hết. Và giờ mình lệt bệt .. :((
    4) Mua một cái áo sơmi đen của zai về ngắm. À cái này là nỗi ám ảnh của mình, mọi người không nên thắc mắc :))
    5) Mình ghét thằng Rk lắm, nên mình quyết định sẽ không reply mes của nó trong những ngày tới. Mình ghét nó.
    6) Học, học nữa, học mãi. Học đến chết xong sống lại học tiếp.
    7) Giờ này tuần sau tụi mình đang ở đâu nhỉ? Chán cái đội này, chả bao giờ quyết đc kí rì T.T. Chỉ có tụ tập ăn uống là nhanh T.T
    8) A small piece of T.
    9) Đan nối cái khăn dở người.
    Đi cắt tóc đây.
  10. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Urgo của em chơi trong đó có vui không? :)
    Em đang tự hỏi, nếu có ai đó lại nhắn cho em cái tin thế này : " Are you happy now?", liệu em có trả lời được rằng " Yes, I am" không nhỉ?
    Hôm nay em đi học một tiết, tiết sau bùng đi chơi như mọi khi ^^. Em đi xem đồ second-hand này, mua được một cái thắt lưng màu navy, thấy một cái váy dạ yêu yêu lắm nhưng mặc cả không được nên chả mua nữa :)), mà mua về có khi chỉ treo trong tủ để ngắm ý ^^. Em đi ăn bánh gối, rồi lên Đinh Lễ mua " Cô đơn trên mạng", rồi vòng đi mua doner kebab lên cầu Long Biên ngồi gặm :x. Bọn em còn xuống cả bãi ngô dươí chân cầu nữa chị ạ, vui lắm vui lắm :)), buồn cười lắm buồn cười lắm :)).
    Urgo ơi Hà Nội mình đẹp thật đấy :x
    Em cứ trả lời là " Yes, I am" nhé, urgo nhé!
    Em vui mà, được sống trong một không gian nhiều cảm xúc thế này...
    ... Được sống giữa những con người đáng yêu nhường này...
    ... Được dành cho nhiều sự quan tâm, nhiều nụ cười, nhiều vòng tay, nhiều câu nói ấm áp...
    ... Được dành thời gian và tình cảm cho những điều mình yêu, những người mình quý...
    ... Em thích học tiếng Pháp lắm, càng học càng thấy thích ý...
    ... Em có 2 bài present vào tuần sau...
    ... Em có một buổi sinh nhật đặc biệt vào cuối tuần này, ngày 05.12...
    ... Em có một cái khăn đang đan dở ... :))
    ... Em không có rất nhiều thứ, nhưng những thứ em đang có cũng không phải ít...
    ... Uhm, I''m happy now :). I''m happy now.
    ... Urgo cười nhiều vào nhé :x

Chia sẻ trang này