1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aug17th, 22/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    And I''m guessing what you replied. Hehe. His patience reminded me of that of 777. Silent patience. I call him 777 coz he has loved me for 7 years from distance. Honestly, I don''t like thier patience. I prefer expressing actions. Even I feel uncomfortable any more when I know that he always keep his love patiently. He never give any chances for another love, for another wonderful girl and for himself.
    Suddenly, my ex bf called me via a strange cellphone number. How silly I am. I didn''t realize his voice. I repeated many times the pharse: Who are you? =)). I recognized how he was disappointed. I felt his sorrow. However, I''m anaethesia... Putting the past aside, I''m me completely....
  2. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Uhm, last Friday I sent you a PM. I suppose that you have never read it, right? It contains my cellphone number and a coffee invitation. Are you free on Saturday''s morning to drink coffee with me, my Oree?
  3. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Actually I haven''t checked my ttvnol mailbox for a couple of months :">. So sorry my urgo :(.
    And now I''ve seen ur invitation already, it''s one my the most lovely mes I''ve received since joining this forum :). Heart you so :x. I''ll text you soon, my dear :-*
    Weekend is coming soon !!! I''m eagerly looking forward to our nation''s match this 5 pm and then my exam tomorrow :)).
    Hope you have a super Thursday, my dear :-*
  4. moonmeo1108

    moonmeo1108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    123

  5. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chứ...Dù là 1 ngày ,1 giờ, hay 1 giây cũng sẽ nhớ...
  6. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì yêu thương là khổ.
    Nghe Khi giấc mơ về. Chợt nhớ. Nhiều. Nỗi nhớ hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.
    "... Em biết anh trách em cũng vì em bước trên con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ
    Đường gập ghềnh em đi riêng một mình em đường dài em đi nơi đây anh đứng chẳng biết làm chi chẳng biết nói gì
    Rồi chợt buồn em khóc anh đau hay biết trong tim em chỉ có riêng mình anh,yêu anh cho dù phải cách xa anh
    Em mãi mơ giấc mơ đến ngày am có anh bên em muôn đời nhưng chẳng biết nên làm thế nào , em biết anh trách em cũng vì em bước trên con đương nơi mà ta chẳng thể đến bên nhau bao giờ"
    Ừ thì, đã qua. Qua rồi..
  7. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương là đau. Và cũng là hạnh phúc...
    Nghĩ lại chặng đường dài đã qua. Có đôi lúc chị giật mình. Ah thì ra mình đã từng hạnh phúc thế đấy...
    Chị vẫn nói với Coffee rằng tình yêu là cái bánh kem nhân hạnh nhân. Cái bánh kem nào cũng đẹp. Cũng đều muốn ăn. Những miếng đầu tiên nào cũng ngon. Cũng đều rất ngọt. Nhưng ăn, ăn nữa. Ng ta sẽ vô tình chạm vào những hạt hạnh nhân. Có những hạt hạnh nhân đắng ngắt. Có những hạt hạnh nhân lại rất bùi...Chẳng ai nhìn bề ngoài 1 cái bánh mà biết rằng bên trong nó toàn những hạt đắng hay có cả những hạt bùi. Bởi thế, nếu đã cảm thấy muốn yêu thì hãy yêu đi. Đừng hổi tiếc. Không đi hết quãng đường, làm sao biết mình đã chọn đúng? Cái giá của hạnh phúc chính là đau khổ...
  8. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Một người độc thân vui vẻ :)
    Đúng là sắp noel, sắp tết, sắp valentine, các bạn cứ rộn ràng đi tìm ny, lại còn rộn ràng định mai mối cho mình. Mình suýt chết ngất trên càng quất!
    Cơ mà hum qua nói chuyện với thằng ku ( thật ra nó hơn mình 1 tuổi) cũng vui.
    ÔI sao mà loằng ngoằng, có những đứa bạn mình chưa yêu bao giờ vẫn thấy chúng nó phe phởn đấy thôi ( dù có thể cố gắng/ giả vờ) , chả nhẽ mình không phe phởn đc :))
    Thôi thì cứ, con ngoan chị đảm bạn hiền đã :))
  9. alovelyshedevil

    alovelyshedevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đủ là như thế nào, chỉ có mìh luôn thiết tha,cố níu giữ,cố tin rằng chúng ta là những ng` bạn tốt, chỉ có mình nghĩ vậy thôi
  10. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    [ Viết cho những người đã từng đi qua.
    Đi qua những ngày tháng
    nơi mình.
    Rồi để rớt lại đây
    Thứ gọi là kỉ niệm...]
    [ Không dám chắc có thể gọi thành tên
    là Yêu thương.]
    [ Đôi khi
    chỉ vài tiếng kim đồng hồ chạy, thế thôi
    là bản nhạc không lời
    ...của một người thổi sáo
    là vài lời nói đầu tiên
    ...gần gũi
    ...rằng
    ..."Đi ngủ đi"
    ...rằng
    ..."chờ c ngủ trước"


    Để rồi thấy là đủ
    cho vài khoảnh khắc chợt xuất hiện trong tim...]
    [ Đôi khi
    là ôm nhau
    là rúc rích trong chăn
    là thầm thì chuyện vơ vẩn
    ...thầm thì cả những yêu thương
    là cơm nguội, là nắng cháy,
    là "Có đang buồn không..."
    Để rồi thấy là đủ
    cho một thứ hạnh phúc ta mong bạn chạm vào...]
    [ Đôi khi

    Một người ở trong suy nghĩ một người

    Một người lại muốn mình ở trong suy nghĩ một người khác

    Nhẫn nại
    là bỏ đi là gạt đi
    Thứ gọi là Kiêu hãnh

    Để rồi thấy là đủ
    cho yêu thương dại khờ]

    [ Đôi khi
    Là môi chạm môi
    Là nước mắt chợt rơi không đoán biết
    Là ánh mắt muốn thầm thì nhưng rồi chỉ câm nín
    là một bàn tay tìm tới một bàn tay
    Là những ngày
    bên nhau
    Là yêu nhau
    bế tắc
    Là gió, là cây, là hồ trong xanh, là nắng ngọt dịu
    Là chênh vênh.
    Để rồi thấy là đủ
    Cho một ta, cho một người
    Ít nhất, chúng ta đã ở bên nhau.]
    [ Đôi khi
    Cũng là mắt, cũng là môi...
    Người - si và sâu
    Ta thì dại
    Ta không yêu
    Ta làm người đau.
    Để rồi thấy là đủ.
    Người đã sai và ta cũng đã lầm ]
    [ Đôi khi
    Là một nụ cười hiền.
    Người con gái ấy nhìn ta.
    Cười hiền
    Rồi nói những lời mang bình yên lấp lánh
    Để rồi thấy là đủ
    Không quá gần mà cũng chẳng quá xa ]
    [ Đôi khi
    Là 3 cái chén
    Là rượu
    Chẳng biết có nước mắt không
    Chủ nhân 3 cái chén
    Bên nhau.
    Một đứa ngủ.
    Một đứa đỏ mặt.
    2 đứa không ngủ
    Rót đầy trong đêm. Chạm.
    Uống cả những ngoan hiền.
    Để rồi thấy là đủ
    Chúng mình thương nhau]
    [ Đôi khi
    Là 2 chữ cụt lủn
    " Cafe ko?"
    Là mắt có đuôi
    Là một hai cái ôm khi mình lỡ rung rinh nhau trong một buổi tối mình sẽ nhớ
    Là rượu bên nhau
    Là khuyên tai một bên
    Là một chiếc xe lè phè
    Là kẹo bông, là chong chóng
    Để rồi thấy là đủ
    Cho một thứ tình cảm chẳng thể gọi tên]
    [ Đôi khi
    Là tầng 9 đầy mây, gió
    đầy cả những ao ước
    những khát khao
    Bạn mong mình dũng cảm
    Và bạn tiếp sức cho mình để tiếp tục dũng cảm
    Bạn đang ở xa mình. Mình nhớ
    răng khểnh cười sao quá là hiền.
    Để rồi thấy là đủ
    Cho một lời hứa sẽ mãi trong tim nhau ]
    [ Đôi khi
    Là trẻ con
    Chưa kịp thành gì cả
    Đã phải xa nhau
    Rời nhau ra.
    Một buổi chiều mình chống cằm trong lớp
    Mình nhìn lên trời, theo chiếc máy bay đang mang bạn đi xa mình
    Để rồi thấy là đủ
    Cho một Chuột, một Vịt, một Mèo]
    [ Đôi khi
    Là những cái nắm tay dưới gầm bàn
    Là " Mày ơi, tao vui lắm"
    Là những năm tháng cấp 3 bóc từng con hạc trắng
    Là áo dài, rồi nhớ mong.
    Mày đã từng ví tao
    Như một tờ giấy trắng :)
    Để rồi thấy là đủ
    Nếu có xa nhau, vẫn có cái để tìm về ]
    [ Đôi khi
    Muốn Đôi khi là Mãi mãi

    Nhưng không được
    "Chúng ùa về
    Chạm rất khẽ
    Và làm ta muốn khóc"

    Những gì đã từng đi qua ]





Chia sẻ trang này