1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aug17th, 22/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có ai đủ sức để thiết tha mãi đâu...rồi sẽ đến lúc nhạt thếch thôi . Tặng nhóc 1 câu " Khôn lắm!!!Đồ ngu ạ" , đừng hiểu nhầm ý anh nhé
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Thấy câu này ý nghĩa. Bởi nó nhắc mình tự xem xem, thời điểm này mình có thiết tha với điều gì ko?!
    Nghĩ một lúc, thấy.. phân vân. Vì chẳng hiểu rốt cuộc thì mình thiết tha với điều gì. Cái gì cũng chỉ ở lưng chừng. Muốn cái lưng chừng đó biến mất. Muốn thiết tha.
    Hơi sợ 1 tí. Nếu mãi mà mình ko biến cái lưng chừng lên thành mức thiết tha được. Dù sao thì.. vẫn đang cố gắng từng ngày.
  3. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Lí trí bảo em nên ở nhà. Nhưng sự thèm khát trong em lại thúc giục em đi. Em thèm, thèm lắm... Đã lâu rồi.
    Lại nhớ cái quyển sách bạn em tặng hồi sn năm ngoái, gì nhỉ, em không nhớ tên nhưng đại loại là nó liên quan đến việc chọn lựa và quyết định của con người. Muốn thành công và đưa ra quyết định tốt hơn, mình phải xác định là mình đang "cần" hay "muốn" điều đó. "Muốn" , cái sự muốn thì giống như một con **** bay tung tăng vẫy gọi, và vì thế, một khi đã xác định được rồi, mình chỉ nên đi theo và làm theo điều gì mình cần. Có thế mới dễ thành công.
    Em thấy hợp lí đấy chứ. Nhưng đáng tiếc, em không muốn thành công, hahah..
    * To BeanNK: một khi điều thiết tha này đã nhạt thếch rồi, sẽ có điều khác để thiết tha tiếp, hoặc giả như nó không xuất hiện, thì tự bản thân sẽ phải tìm kiếm, khai quật, đào bới, vân vân và vân vân, ví dụ như lúc này đây, em đang thiết tha cái câu "Không lắm! Đồ ngu ạ!!" của anh. Nó chưa nhạt thếch đâu, chúc mừng nhé!
    * To Ivalus: nhìn ava của chị, em nghĩ chị đang có ít nhất một thứ để thiết tha rồi. Thế là quá đủ, phải không?
  4. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Kể từ ngày ấy, em đã cười nhiều hơn.
    Kể từ ngày ấy, xa xăm trong mắt em chẳng còn nhiều.
    Kể từ ngày ấy, em vùi mình vào sách vở mỗi tối, cafe lượn lờ chỉ thoáng qua.
    Kể từ ngày ấy, em thấy quanh em nắng cũng vàng hơn, gió cũng mát hơn, mắt người lấp lánh hơn, và nụ cười cũng tươi hơn.
    Kể từ ngày ấy, bao thuốc trong túi em nằm gọn ghẽ một chỗ.
    Kể từ ngày ấy, em học cách chấp nhận. Sự mong đợi của bản thân vào người khác đôi khi quá cao.
    Kể từ ngày ấy, em biết sống vì người khác hơn.
    Kể từ ngày ấy, em tự mặc định rằng mình thật sự quan trọng, ít nhất là với những người yêu thương quanh em.
    Kể từ ngày ấy, em nhận ra em cần vượt qua những day dứt của chuyện cũ, mọi thứ đã qua, những gì bấy lâu em loay hoay ôm ấp chỉ là ảo ảnh và thiếu thốn, và giờ em đón nhận con đường của em dù chỉ có một mình.
    Kể từ ngày ấy, em lại tìm được cảm giác chỉ mình mình mới giúp được mình những lúc khó khăn hay yếu đuối. Em lại nhận ra tinh thần có sức mạnh lớn lao thế nào.
    Kể từ ngày ấy, em cố gắng từng ngày. Cố gắng vì tương lai của chính em.
    Kể từ ngày ấy, em lại yêu em...
  5. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Em vừa muốn đi ăn lẩu với hội cấp 3, vừa muốn đi buffet với bố mẹ. Ước gì thân này chẻ làm đôi :((
  6. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đọc tiêu đề của topic, lại nhớ đến câu mình đã nói với người ấy " mình sẽ ở bên người ấy đến khi nào tình cảm vẫn còn"...
    Có lẽ chính vì câu nói ấy...mà mình mãi không buông....và người ấy...có lẽ cũng giống mình...
    Hy vọng mong manh
  7. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hnay sinh nhật một chú cũng phòng bố. Chú ý mời cả nhà. Còn cả mấy chú mấy bác trong phòng cũng đưa cả gia đình đi. Cái chú tổ chức sn ý, chú ý có đứa con gái bằng tuổi em, bạn ý rủ cả bạn thân của bạn ý đi cùng. 2 bạn ý xúng xính, 1 bạn váy đỏ, 1 bạn váy xanh, makeup xinh xẻo. Em thì chemise kẻ caro, đeo túi chéo màu da bò, quần jeans lửng. Nhìn các bạn ý mặc váy mà thèm. Em thì lúc nào cũng giản tiện, thiết nghĩ con gái nó phải điệu đà thế kia mới ra con gái, hahah, ước gì...
    Vụ buffet em chuồn về trước. Đèo thằng em phóng lên cửa hàng thăm mọi người. Lúc ấy cũng muộn rồi, phải 8 rưỡi ý. Lên đó có mỗi cNgân và 1 ku nhân viên mới bằng tuổi em. Ngồi ba hoa chích choè cười hô hố một lúc rồi khệ nệ xách 1 túi đồ quá date về. Đường về gió mát khủng khiếp, lại nhớ gần nửa năm trước hôm nào mình cũng thế này.
    Về đến nhà em nhận được cái mes của Rk, thế này chứ " Cafe?". Super giản tiện. Nó lại qua đón em. Em lại trèo lên xe nó vi vu. 2 đứa lại lê la trà đá Tràng Tiền. Nó lại đốt thuốc. Em lại rít một hơi từ điếu của nó. 2 đứa lại trèo lên xe đi tiếp. Em lại bắt nó đèo lên hồ Tây. Nó lại đòi đi ăn đêm. Bố em lại gọi điện giục về. Nó lại chịu thua phải nhịn đói đèo em về. Bọn em lại hẹn nhau hôm khác... :))
    Hi hi hí hí, ông anh quen biết đã lâu lại đang gieo rắc cho em một thứ để thiết tha. Đúng đam mê, đúng nhiệt. Đã bảo em chả có gì cả, chỉ có nhiệt thôi. Vụ này mà thành công thì 2 anh em có khi hợp tác tiếp ý nhỉ. Ôi Ars của tôi
    Em cảm thấy những ngày này đầy ắp ý. Em đang sống rất vui, phải vậy không em?
  8. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ừ, " tình cảm vẫn còn", cái đó là sự ràng buộc lớn nhất phải không? Buông nhau ra đâu có dễ, biết là cả 2 không thể chung đường nhưng vẫn cứ hy vọng.
    Bạn à, chỉ có thể để thời gian làm việc của nó. Lí trí có thể chẳng bao giờ đủ mạnh đâu...
  9. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Em vừa xem lại Step up 2 trên TV. Nhớ lần đầu tiên em xem là trên Vincom với ex ex. Cả buổi ngồi trong rạp cứ nắm tay dựa vai nhau thành ra chả tập trung, giờ xem lại thấy như mới, ngoại trừ cái bài Low xập xình nghe chỉ muốn nhảy nhót.
    Ài, kết phim là cảnh chị Andie với anh gì không nhớ tên kiss nhau thắm thiết dưới mưa. Thằng em em lại được dịp thắc mắc tại sao mà cái kiss của phim Hàn với phim Mỹ nó khác nhau thế =)). Em chả biết trả lời sao, mà sao nó để ý thế nhở???
    Lát nữa em đi học bài để ngày mai đi chơi, hihi, mai có 2 bữa cafe với 1 bữa ăn uống đang vẫy gọi. Tối nay có đá bóng. Tình yêu chôn giấu của em, em hình như lại đang trở về đam mê một thuở, cái thuở mà còn lơ ngơ vác mặt đến tham gia đội bóng đá nữ rồi thấy một đống các ông các bà ngồi khoanh chân tá lả, cái thuở em suốt ngày lê la trên diễn đàn rồi làm quen các anh :">, cái thuở em ôm mặt ở lớp khóc thút thít rồi gạt nước mắt khẩu chiến với bọn fan Chel với MU :))... Ôi chao :">
    Em thấy mình rất ổn
  10. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi ăn uống về. Hôm nay em ngồi cạnh bác T. Bác gái em hay lắm nhé, 5 mấy tuổi rồi, tuần mấy buổi đi dancing, ở cơ quan thì chơi bóng bàn hùng hục, vô địch tùm lum. Chơi xong thì đi đón cháu ngoại ở nhà trẻ về, ba bà cháu đi về gần nhà, bác em bỗng thấy quán bia, tự dưng thèm, dắt xe nhảy vô uống. Uống xong tia thấy tầng 2 có karaoke, bác em vác 2 thằng ku con lên làm vài bài. Hức, xong xuôi mấy bà cháu mới nổ máy đi về. Chắc cái quán đấy chỉ thấy bác em là một :)). Từ trước giờ em chỉ biết có vài đặc điểm của bác em thôi: khiêu vũ, bóng bàn,rượu bia giỏi, và yêu đời. Đến hôm nay ngồi cạnh bác em thấy bác phì phèo cả thuốc lá nữa. Hahah, cứ nhìn thấy bác cười nói là em thấy đời tươi sáng ấy
    Hôm nay em lại nghe thêm một chuyện tình trúc trắc trục trặc sắp sửa hấp hối . Hôm qua thì biết 2 chuyện cũng trục trặc trúc trắc như thế. Ayx, yêu đương khó nhỉ...
    Sáng nay em ngồi học Statistics rất ư là chăm chỉ chứ. Bài dài quá, đọc mãi chả hết. Mai lại đến ngày đi học rồi. Dạo này em rất chi là hay hô hào cái câu " Chúng ta phải cố gắng!!!" =)). Dắt túi quần 1 câu nữa: " No one loves me more than I do". Rồi cứ thế mà vui sống. Ôi, em thật là AQ ý :))
    * Gửi bạn của mình - những người đã, đang đánh rơi tình yêu trên đường vội: các cậu cứ nhớ, cứ buồn, cứ khóc, cứ trăn trở, cứ ưu tư, cứ điên dại... nhưng hãy giữ niềm tin rằng tình yêu là có thật. Ở một góc, trái tim vẫn đập không ngừng nghỉ, một là để bơm máu nuôi người, hai là, để sẵn sàng rung động thêm ít nhất một lần nữa. Tình yêu là có thật, các cậu ạ!

Chia sẻ trang này