1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aug17th, 22/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Mơ hồ. Rất khẽ. Dịu dàng.
    Nỗi buồn, ừ, một nỗi buồn rất khẽ.
    Bật máy lên là nghe Lonely Whistler. Kể từ ngày biết Bơ Vàng. Bơ Vàng và bản nhạc này.
    Có những lúc, như lúc này, mình thèm ngồi với một người lạ phát điên lên được. Mình sẽ nói, nói rất nhiều. Người lạ sẽ nghe mình chăm chú, hoặc giả vờ nghe mình chăm chú, hoặc khuấy khuấy cốc nước lơ đãng nhìn ra phía đường kia, thi thoảng đánh ánh mắt vào câu chuyện mình đang kể, hoặc nhếch mép, hoặc cười giòn.
    Gì cũng được.
    Miễn là một người. Lạ. Khác giới.
    Gần đây mình không mấy khi đi lượn lờ một mình. Không khóc. Cũng không cười thật vui.
    Không ai khiến mình cười thật vui.
    Mình không tiêu cực. Không suy nghĩ nhiều. Mình tự nhủ không nên suy nghĩ nhiều.
    Tuy nhiên, vẫn lọt vào một vài khoảnh khắc. Như lúc này. Mơ hồ. Dịu dàng. Và rất khẽ.
    Có muốn làm nhiều việc. Không muốn có một tình yêu. Có muốn đi vài nơi. Không muốn làm một người ích kỉ.
    Một vài khuấy động, hãy đến. Một vài khuấy động khác, đừng đến.
    Cuộc sống. Màu hồng.


  2. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ngày rất lạ.
    Sáng em mở mắt từ sớm để ôn nốt bài rồi đi thi, bật máy lên em thấy 1 cái mes được gửi từ đêm qua. Là người :). Trời rét, người nghĩ tới em :). Cảm ơn. Em nhố nhăng thế này..
    Rồi em đi thi. Rồi em quyết định chỉ nộp 1 tờ trong 2 tờ bài làm của em. Để chuẩn bị tốt hơn và thi lại. Em muốn điểm 9, điểm 10. Em không muốn điểm 6 hay 7 chỉ để pass, uhm, em đã không ôn bài tốt, đã mải chơi. Rồi, em đã chỉ nộp 1 tờ để chắc chắn điểm mình sẽ dưới 5 :). Em nhố nhăng thế này..
    Rồi em về nhà. Makeup. Thay đồ. Để đi chơi 1 mình trong 1 ngày lạ. Em lên 13. Buổi trưa ko đông. Em ngồi gần cửa. Uống nâu. Vừa nghe nhạc vừa hì hụi cắm mặt vào điện thoại chơi game. 1 điếu. Đến hơn 1h chiều. Em nhố nhăng thế này..
    Rồi em qua 440. Trên phòng có 1 thằng ku đã ngồi từ trước. Nó nhìn em, rồi hỏi, bảo em trông quen, có phải cách đây vài hôm lúc 10h sáng ngồi ở 13 không :). Em bảo Ừ đúg rồi. Thế là 2 đứa nói chuyện với nhau. Nó bằg tuổi. Nó dạy em guitar bằng cái đàn treo trên tường của bác. Cũng được vài thứ cơ bản. Em sẽ học tiếp. Em nhố nhăng thế này..
    Thấy bác. Bác tặng em cái CD bác mới có người gửi cho. " Nhớ"- của bác Trịnh :). Em nhố nhăng thế này..
    Hnay có đứa thấy mặt em, rú lên " Chị trông dễ thương thế". Rồi cũng hnay, có 2 đứa thấy mặt em, cũng rú : " Trời ơi trông ngố thế này" rồi cuời sằng sặc. Ơ, em nhố nhăng thế này..
    Còn gì không? Ngày hnay còn gì không?
    Em nhố nhăng thế này.. :))


  3. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao chị có cảm giác... có thể gọi là "yêu" những bài viết của em.. Vì đọc lại nhớ lại.. đã từng có một thời...
  4. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Còn chị...Và những điều nhăng nhố...Về ông nội, về mẫu giáo, về quần thủng đít, về mái bồng, về ô mai giun...Về busy, về sms, về M, về quay lại...
    Hôm nay, chị cũng một mình...Một mình hạnh phúc...Không cafe, không khói thuốc, không guitar, không một gương mặt quen...
    Hôm nay chẳng có gì khác cả. Nắng vẫn vàng. Gió vẫn ấp ôm má. Và chị vẫn bồng bềnh. Một mình...
    Ràng buộc người khác nhưng không ràng buộc chính mình. Sự ik kỉ khiến chị cảm thấy bất ổn và mong muốn được sở hữu. Có thể chị đang bước vào một trò chơi nguy hiểm. Bản thân sẽ rất đau trước khi có thể nhấn nút Game over một lần nữa...
    Chị vẫn thế...Chẳng thuộc về ai cả...Bồng bềnh...Một mình...
    Ngày hôm nay...Nhạt thếch và chua loét...Như một cốc nước chanh quên bỏ đường...Trừ em...
  5. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    He''s somehow special, somehow attractive :)
    Sometimes he ignores me. And when I decided to be the one who starts, we always have great conversations.
    Maybe I like him :)
  6. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    " ...- Sao anh không thử nuôi một con chó nhỉ? Mà phải là chó con ấy. Em nghiệm thấy những sinh vật yếu ớt cần sự chở che lại là những kẻ được hưởng nhiều tình yêu hơn ai hết, và biết cách khơi gợi tình yêu hơn ai hết. Như nhiều đứa bạn em đây này, mỏng mảnh, yếu đuối, dễ yêu, dễ ngoại tình, làm gì cũng như sợ bị đau, chẳng hề khéo léo hay nhiều gợi cảm, vậy mà lại toàn được nâng niu âu yếm, từ khi yêu đến khi lấy chồng. Việc gì chúng nó làm cũng dễ được chấp nhận hơn, tội lỗi gì gây ra cũng dễ được khoan dung hơn...
    - Ngốc! Có mà ăn thịt chó, chứ nuôi chó làm gì!
    - Anh thật là... "
    ( trích Trái tim của Sói )
    Ừm, bất giác mình nhớ đến một người.

  7. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cái tiết trời màu xám này :D
    Buồn cười nhỉ em hay cắt đứt mọi thứ vào lúc không ngờ nhất. Cái thứ sinh vật ngạo nghễ là em đây vẫn chỉ coi mọi chuyện, coi cả đời này là một trò chơi không hơn không kém. Vậy mà trên bàn học em cái dòng chữ màu trắng vẫn giương giương trêu ngươi : " Life is too important to be taken seriously". Em đã làm đau ai? Chỉ cần nói một câu đơn giản: " Em bảo này, em không muốn tiếp tục nữa", là xong :)
    [ Em lại lơ đãng nhìn ra nơi khác,
    ..nơi có con đường em tiếp tục nhảy chân sáo hát vang,
    ..những buồn vui thì nấp trong bụi rậm..
    em vẫn là con bé con ham những trò chơi chưa biết hồi nào kết thúc...
    Liệu có tìm ra quả ngọt không em ơi?.. ]
    Đồ ngốc nghếch ngang tàn ngạo nghễ.
    Đồ ngạo mạn.
    Yêu thương thì nơi nào chả có.
    Đi chỗ khác tìm đi.
    Đồ Bơ vàng và Mực nướng.
    [ ...- Mình chào anh.
    - Anh chào mình.
    - Không không được. Không đảo lại như thế được [-(
    - Cái gì tốt thì phải học hỏi chứ!
    - Chị chào em. Học theo đi!
    - Cái xấu thì không học được :))
    ... ]
    Nhố nhăng.


  8. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chả có chi to tát.
    Chỉ cần một fát.
    Thế là xong!
    ( đây là thơ tình của mình, thật súc tích :)) )
  9. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Có phải cứ chờ đợi rồi người ta lại tìm thấy cảm giác yêu...
    Có phải đàn bà thường dễ yêu hơn đàn ông...
    Có phải là đàn bà yêu rất dễ, vài câu nói, vài cử chỉ, nhiều yêu thương, nhiều quan tâm. Thế là yêu...
    Ngày hôm nay sẽ kể cho em nghe về 3 người đàn ông có ý nghĩa với chị nhất cũng là 3 người gần gũi nhất trong lúc này.
    _ Người thứ nhất: 777.
    Đặc điểm nhận dạng: Cao 1m76, nặng đâu tầm 62kg. Nói chung là không gày, không béo. Đeo kính mắt vuông nửa vành, gọng màu trắng. Tay thường đeo một chiếc đồng hồ. Luôn chạy sai giờ. Vì nó chạy giờ Việt Nam. Thường mặc áo sơ mi một màu, xắn 2 nấc ở tay. Thích thắt cravat bản nhỏ. Nấu ăn ngon đặc biệt là canh cải cá rô. Hát hay, bài mà lần nào cũng hát We will rock you :D
    Màu sắc ưa thích: Đen
    Tính cách: Lạnh lùng. Kiêu hãnh đến lạnh lùng. Là một người mang vẻ ngoài chín chắn, vững vàng, điềm đạm và luôn thể hiện đựơc bản thân mọi lúc mọi nơi. Giọng nói ấm áp. Lời lẽ đôi khi ơ hờ nhưng ẩn ý thật sự rất ấm áp.
    Điểm nổi trội: Nhận biết được chị buồn hay vui dù rằng chị đã cố gắng khoả lấp và chị tin rằng bản thân chị là người không để cảm xúc của bản thân bộc lộ ra ngoài. Nhưng chị không qua mắt được 777. Dù rằng chị không bao h bộc lộ nỗi buồn nhưng chị ko phủ nhận khi chị buồn tìm thấy một người để chia sẻ, để lean on thật sự rất cảm kích.
    _ Người thứ 2: Coffee
    Đặc điểm nhận dạng: Cao 1m78, nặng 57kg. Thân hình thật sự là gày =)). Cận một bên 3.5 điôp, một bên 4 nhưng không bao giờ đeo kính. Tay không đeo gì cả vì cảm thấy rất vướng víu khó chịu nếu có bất cứ thứ gì ở tay. Thích mặc áo pull có cổ và hay mặc áo sơ mi kẻ caro với quần jean trắng. Ghét lối ăn mặc gò bó, cứng nhắc của công sở. Comple và vest là kẻ thù không đội trời chung. Hát hay ( bài tủ Eternal flame)
    Màu sắc ưa thích: Trắng
    Tính cách: Lạnh lùng. Lạnh lùng đến cô độc. Thường lặng lẽ giữa một đám đông ồn ào. Nhưng lại là kẻ nói rất nhiều nếu cảm thấy không khí xung quanh quá yên lặng. Tóm lại jống một con tắc kè, tự thay đổi bản thân khi thích hợp. Rất quan tâm đến mọi người nhưng lại không mấy khi quan tâm đến bản thân. Đã coi ai là bạn thì chơi hết lòng hết sức. Không thích lượn phố xá vì bụi bặm. Thích nghe nhạc Trịnh và uống cafe đêm.
    Điểm nổi trội: Có giác quan thứ sáu nên mỗi khi chị buồn thường rất vô tình gọi điện, sms hoặc xuất hiện trên YM. Chỉ cần chị nói chị không vui. Sẽ lúi húi đi search 1 câu chuyện cười nào đó. Và thì thào kể cho chị nghe. Rồi hớn hở hỏi đã vui hơn chưa...Rất thích đôi bàn tay chị vì cho rằng sẽ không bao giờ thấy có tay ai mềm hơn thế...Mỗi khi nói chuyện điện thoại xong đều send thêm 1 sms để chúc ngủ ngon, để cảm ơn hay đơn thuần chỉ là để nhoẻn miệng cười. Nhưng chị thích những sms đó. Để biết rằng ngay sau khi gác máy thì ng ta đã lại nhớ mình :D
    _Người thứ ba: Rain
    Đặc điểm nhận dạng: Lùn nhất trong 3người. Cao 1m73. Trước là 58kg giờ béo quay rồi lên 62kg. Tay đeo một chiếc vòng màu đen ( vòng đôi trước đây nhưng chị vứt đi từ lâu rùi :D). Chân đeo một cái lắc chân. Cũng là lắc đôi nhưng chị không đeo lâu rồi do mấy lần break up hụt, chị phá hoại hết :">. Thích mặc áo pull cổ tròn và sơ mi kẻ. Ghét cay ghét đắng các thể loại áo có mũ dù chị thích điên lên. Cuối cùng thì vừa rồi cũng phải mặc áo có mũ =)). Cận, đeo kính mắt vuông gọng đen. Có một chùm râu nhỏ ở ngay dưới môi dưới nhưng đã phải cạo bỏ vì đi làm :((. Hát cực hay đặc biệt những bài của Lam trường và Quang Dũng. Khi biết chị thích Con đường màu xanh luôn luôn hát bài đó khi đi karaoke dù có chị hay không có chị như 1 món quà :).
    Màu sắc ưa thích: Vàng và xanh lá
    Tính cách: Hay cười. Thân thiện và cởi mở. Thường là trung tâm trong mọi đám đông. Khá hài hước. Nhiệt tình với bạn bè đặc biệt là những vụ ăn chơi nhảy múa :D. Khá phớt đời, không thích năn nỉ ỉ ôi, xin xỏ người khác. Nếu đã thích cái gì thì cố gắng hết sức để dành bằng được điều đó. Thay đổi hoàn toàn kể từ khi yêu chị. Thường lặng lẽ đứng nhìn chị từ xa. Thích chụp ảnh chị mọi lúc mọi nơi kể cả khi chị đang ngái ngủ hay xấu xí lau nhà.
    Đặc điểm nổi trội: Dám thay đổi bản thân chỉ để làm hài lòng chị. Giúp chị không còn sợ những cơn mưa vì chị biết nếu chị sợ lúc đó sẽ có một người rất rất lo lắng cho chị. Biết cách lắng nghe, biết cách gợi mở để chị tâm sự. Khá là ngoan ngoãn, thấy chị đang rửa bát sẽ tự động đứng tráng bát, thấy chị đang nấu cơm sẽ tự động rửa rau thái thịt, thấy chị đang quét nhà sẽ biết ý vào giặt giẻ lau, thấy trời mưa vội vàng chạy ra cất quần áo...Và đang cố gắng hết sức để yêu chị lần nữa.
    Đấy 3 ng đấy đấy. Giản dị và gần gũi. Có vài thứ giống nhau và vô vàn điều khác biệt. Để rồi vì những điều khác biệt đấy khiến chị chỉ chọn một người. Không thể nói ai patient hơn cũng không thể nói ai yêu chị nhiều hơn. Thật sự là rất muốn, có 2 cô gái thật là tốt, tốt hơn chị tỉ lần để dành cho 2 người đàn ông còn lại đó. Tự dưng thấy hạnh phúc khi được yêu thương và quan tâm đủ đầy như vậy.
    Nhoẻn miệng cười thật tươi.
    Đêm ấm áp.
    Một đêm ngon giấc nhé, chị và em :x
    Được smallurgo sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 03/01/2010
  10. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    And I decided not to press that button.
    I was on my own :).

Chia sẻ trang này