1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aug17th, 22/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    " Biết làm sao! Chúng ta quá nhiều lời. Ở những điều lẽ ra cần nói ngắn "
    :)
    Được aug17th sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 13/01/2010
  2. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh điên. Cuối cùng cũng có lúc Du di rù rì thốt lên câu này :))
    Hôm qua lang thang đi bộ cả chiều. Vào Bách khoa chơi 1 mình mới gớm ghê chứ. À mình tìm ra trong đó 1 cái hồ nhỏ, có cả cây cả đá cả cá cả người :)). Ôi mình lãng mạn ở đó cả chiều ý :-*. Rồi lại đi bộ về nhà. Trên đường đi chụp được mấy phát ảnh gọi là có tí quà cơ >:D<
    Sinh nhật mẹ yêu :-*
  3. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì cả. Ngoài cuộc sống.
    Phải, em chẳng có gì.
    Có vài thói quen của con người mà em tự ép buộc mình không được phép vướng vào. Thứ nhất là, phán xét cảm xúc của người khác, bắt nguồn từ sự không phân biệt rạch ròi giữa tinh thần và vật chất, đôi khi nó chẳng ảnh hưởng gì, nhưng phần lớn, nó làm cho cuộc sống kém lạc quan hơn. Thứ hai là, ban cho thứ nọ tầm quan trọng đặc biệt hơn thứ kia, và rồi, quên lãng luôn, thứ kia cũng có một định nghĩa nhất định hay một vai trò tương đối. Người ta không đánh giá một hành động dựa trên ao ước và sự hài lòng của khổ chủ, người ta đánh giá bằng định kiến của người ta. Em không đồng ý.
    Em vẫn đang bước từng bước. Cuộc sống ắt hẳn còn nhiều phức tạp. Nhưng em tự nhủ, em biết, trước khi trở nên phức tạp, cuộc sống đã là một cá thể đầy ắp sự thú vị và hiền lành. Ngày qua, sự phức tạp dần đến, và chỉ tạm che lấp đi những tươi vui cũ, không thể làm chúng biến mất hoàn toàn. Em tin tưởng thế. Em vừa sống vừa tìm kiếm.
    Bởi. Ngoài cuộc sống này. Em chẳng có gì....
    ...
    ..
    .
  4. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Calling back - Leslie Round.
  5. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ngay cả những gì gọi là Rơi rớt, giờ cũng không còn.
    Cũng chỉ đến thế mà thôi. Đến thế mà thôi, lòng mình ạ.
  6. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    " - You still love him?
    - No
    I don''t
    I don''t any more."
    :)
  7. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    LÃng quên đôi khi chỉ là một cảm giác tạm thời. Ai mà biết được chứ. Ngày mai mình sẽ nhớ hay quên...Đã có một khoảng thời gian mợ quên sạch sẽ, mợ cho rằng mình vô cảm. Để rồi ngày hôm nay mợ lại tay trong tay với 1 ng mợ thấy vô cảm...Tình cảm là thứ khó định nghĩa mà...
    Những ngày này đi làm lại...Lại có nhiều ước mơ lắm lắm...Ước mơ có xe đẹp, có nhà to...Bạn của M mấy đứa định mở công ty truyền thông em ạ. Chỉ biết chúc họ thành công mà trong lòng ko sao ngăn nổi cảm giác bất an. Họ còn quá non nớt để bắt đầu một thứ to tát. Là tại mình lo lắng thái quá...Hay tại họ thật rất mong manh...
    Người ta bắt đầu nghĩ đến và bắt tay vào những điều to tát. Mình vẫn lụi cụi với những công việc nhỏ bé thường nhật...Mình cũng muốn làm 1 cái gì đó. To thật là to.Nhưng mình cần phải chờ. Khi mình đủ chín. Để chỉ có thành công. Không thể thất bại. Dù là 1 lần.Mình ơi, chờ nhé!
    Ngày ngập nắng. Ngập niềm vui. Ngập ước mơ...
  8. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    All of a sudden I find him exactly similar to a cigarette. A cigarette brings me no good at all; however,at times it pops in my mind and becomes the most desirable stuff with me then.
    Well, that''s all about him that I can feel now. Isn''t it sweet, lolz ? :))
  9. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ốm và ở nhà.
    Lần thứ n.
    Ko mê được.
  10. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác thật tệ.
    Thấy khó thở và nước mắt chực rơi.
    Ko ổn rồi D. ạ.

Chia sẻ trang này