1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aug17th, 22/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Before this afternoon session, my "daughter" asked me: "How can you and H. be in such a silence like this?". I answered her , smiling: " It''s natural, my dear".

    Yes, between us now there''s no real connection. No chit chat, no text mes, no call, no seeing each other.. I used to think that I''ll never be able to stand such a case. My tears used to fall down when he didn''t come as he''d told me. I used to hurt myself when letting him hug and kiss me when we no more belong to each other.

    I sent him the last mes in the last minutes of my b-day, and told him that I truly wanted to see him succeed as he always wishes, that I was ready to embark on my new path from that moment on so I''d better finish everything here. However...

    However, it wasn''t my last words.

    I did told him : " I love you", silently.

    I wonder if he could hear me, then?...
  2. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Am I facing some trade-off?
  3. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nhìn thấy tên topic của em, chị lại thấy thiết tha.. dù là cái điều c thiết tha, c cũng chẳng biết chính xác nó là gì..
    Thích cái tên topic của em lắm. Nó kiểu như một lời nhắc nhở vậy. Luôn có một điều gì đó, một cái gì đó, một ai đó.. làm mình thiết tha.. dù là thiết tha một mình .. may mà chẳng phải một mình bao giờ.... CS lúc nào cũng có nhiều hướng nhìn, cố gắng nhìn theo hướng lạc quan là một cách tự giúp mình vượt qua những lúc down down..
    Em cũng có "điều thiết tha" của mình rùi đúng ko?! Tận hưởng cảm giác mà từng điều thiết tha mang lại trong mỗi giai đoạn rùi mai sau nhớ lại, chắc sẽ hay lắm đấy
  4. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    rất thích câu này của bạn,nge lời tâm sự của bạn, thấy bạn còn đang đi học chắc cũng xấp xỉ tuổi mình..
    ở cái tuổi mà tớ cảm thấy khó khăn nhất từ trước đến h..( khó khăn hơn tuổi dậy thì hìhì, tuổi dậy thì của tớ trôi qua rất êm đẹp vui vẻ)..ở cái tuổi trẻ con đã hết nhưng người lớn thì chưa thành..ở cái tuổi chưa biết gì về cuộc sống nhưng lại cứ muốn lao ra ngoài...
    ở cái tuôỉ chỉ ước giá bây giờ 1 là mình 10 tuổi hai là mình 30 tuổi
  5. mitxinh85

    mitxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay lang thang vào đây , đọc đc tên của topic này và muốn vào. Vì thích và vì thấy đúng , phải , chỉ cần vẫn còn thiết tha với 1 điều nào đó . Nhưng với riêng m thì đó phải là 1 điều ko để m phải đau buồn .Cơn đau nào cũng qua , quan trọng là m có đủ bản lĩnh để dứt bỏ cái cũ , đón nhận cái mới . Nếu viết ra câu chuyện của m dám chắc có nhiều ng k thể tưởng tượng đc . Nhưng m chả cần vì tự ngẫm lại và thấy rằng m đa vượt qua ranh giới của nỗi đau rồi . Bước tiếp thôi .
  6. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tối hum kia, em đi cùng con bạn mới du học về, lượn hàng giày dép , ăn nộm rồi đi chợ đêm chơi. Nói được nhiều chuyện.

    Tối hum qua, tụ tập với hội, 5 đứa ngồi hồ Trúc Bạch ăn lẩu ếch nóng toát mồ hôi, rồi lượn lên cầu Long Biên hóng gió, nghe nhạc, ở cạnh nhau. Hạnh phúc, thanh thản, nhẹ nhàng. Cũng lâu rồi mấy đứa mới cảm thấy thế này. Nói chuyện không nhiều, nhưng cảm nhận được nhiều. Thấy bình yên lạ.

    Sáng hôm nay, em ngồi cafe từ 8h đến 11h với Ji. Không gặp nó từ tháng 5, từ cái chuyến đi chỉ 2 đứa ấy. Cafe Triệu Việt Vương. Cũng lâu lắm em không trở lại quán này. Ngồi thềm nhà nhìn ra đường, cái mảng tường sau lưng mới có thêm bao nhiêu hình vẽ. Nói được nhiều chuyện.
    .. em thấy như mình tìm lại được một cái gì đấy vô cùng quý giá, mà em đã vô tình để lạc mất, ừ, sự chia sẻ à, ừ, chắc vậy!


  7. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đã từng có lúc em muốn dành câu này cho anh, " ... and when you reach for love you only need to reach for me."
    Đã từng có lúc em muốn quay ngược lại thời gian, để làm cho anh biết em yêu anh nhiều thế nào.
    Đã từng có lúc em loay hoay với cái folder tin nhắn của riêng anh. Trong đêm. Một cách tự nhiên, em đã thuộc từng câu từng chữ.
    Đã từng có lúc em thấy bất lực với chính em. Vì không thể chia sẻ với anh nhiều hơn. Và làm cho anh cảm nhận được tình yêu nơi em rõ hơn.
    Đã từng có lúc em không cảm thấy dù chỉ một chút đau. Dù anh đã làm em đau.
    Đã từng có lúc em khẳng định được thứ tình cảm em dành cho anh. Là thương. Với em, thương mạnh hơn yêu. Người ta yêu nhau, nhưng chưa chắc người ta có thể thương nhau. Nhưng khi đã thương nhau, nó đã bao hàm cả tình yêu.
    Đã có lúc em thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Khi em nhận được tin nhắn này từ anh : " Tối anh đưa em đi. Xong anh sang nhà mẹ nuôi ăn cơm. Xong anh lại đón em về nhé :x ", mặc dù em đã nói với anh là em tự đi được :). Khi mình ngắm mặt trời trên Cổ ngư, bất giác anh đặt tay lên bụng em và nói : " Giá mà có em bé trong này nhỉ!".
    Đã có lúc em thấy mình co ro vào 3h đêm. Trống trải và cô đơn khủng khiếp. Nhớ anh.
    Đã có lúc em muốn bay ngay vào SGòn để nấu cho anh 1 bữa cơm, để ôm anh một cái, khi anh chat với em và nói rằng: " Ở trong này anh toàn ăn mì. Thức ăn không hợp em ạ!".
    Đã từng có những lúc như thế và đã từng có hàng vạn lúc tương tự như thế :)
    Giờ thì anh đã biết em yêu anh thật thế nào rồi chứ :).
    ( Viết cho anh. Sáng hôm nay em với Ji nói nhiều về chuyện của anh và em lắm. Nó đòi em kể từ đầu cho nó nghe. Em kể hết, nhẹ nhàng như thể em đang thuật lại một câu chuyện đã đọc đâu đó chứ không phải chuyện của chính mình vậy. Và vì vậy, em muốn dành một điều gì đó cho anh. Anh luôn là một phần của em, một phần kì diệu. Em thấy mình may mắn.
    Nghe nói gần đây hình như anh có người yêu. Em nghe và thấy mừng. Thật tâm đấy. Em thật sự tin rằng mình đã để lại được hết ở đằng sau rồi anh ạ. I''m doing things well and feel good inside and outside, truthfully! )
  8. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    I shall be with you in spirit. I promise.
  9. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    me too.... lắm lúc thấy loay hoay với chính mình, biết cảm nhận, biết rung động nhưng thấy thật khó khăn và vụng về trong việc bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài

    Được L_hoangphihong88 sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 07/09/2009
  10. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tròn trịa :)
    Em thực sự thấy hứng thú với việc học, dù mỗi ngày phải đọc gần 3 chục trang sách rồi summarize và take notes nó lại, dù phải ngồi 1 mình dưới tầng 1 đến 2h đêm mỗi ngày,.. Nhưng em đang thấy thực sự thiết tha, không chỉ vì cái học bổng, không chỉ vì cái quyết tâm đứng đầu lớp, không chỉ vì cái dean''s list đang vẫy gọi trước mặt. Cái quan trọng là em thực tâm muốn học, và thấy nó thật thú vị :)
    1 tuần em đi chơi, đi cafe, đi lượn lờ buổi tối khoảng 3-4 lần. Cảm giác cái giai đoạn tồi tệ đã trôi qua rồi, cái giai đoạn bạn em gọi là Forlorn. Em vui vẻ, cười nói nhiều. Thấy hạnh phúc và dễ chịu.
    Dạo này có vài cái tin nhắn làm em vui. Một là cái tin thông báo " Bạn được gửi tặng một món quà âm nhạc trên VOV..." j j đó, nhưng lúc nó phát sóng em lại không nghe, tự dưng lúc đấy em quyết định không nghe. Hai là cái tin nhận được lúc hơn 9h sáng nay của ông anh: " 09h09''09s 09/09/09 chúc em bất tử, thành công vĩnh cửu và có 1 tình yêu bất diệt ", lâu lắm mới thấy ông này xuất hiện, đùng 1 cái hết "vĩnh cửu" lại "bất diệt", giật hết cả mình . Ba là các loại tin rủ rê đi chơi, cứ đi chơi là sướng , cứ đi chơi đã rồi về thức đêm học sau
    Ông Tonkin vừa nãy mes em là đã tìm được địa điểm " rất hợp với í tưởng của anh em mình" :)). Thế mà hôm trước gân cổ cò lên cãi, bẩu là " Anh bảo vệ quan điểm Kinh doanh phải là trên hết", thế cơ mà, cuối cùng cũng lại trở về " í tưởng của anh em mình" :))
    Hình như tình hình tiền nong của em sắp khá khẩm hơn trong thời gian tới, dù rằng có bao nhiêu tiền vào tay em em cũng sẽ tiêu đến đồng cuối cùng nếu có thể . Cô hàng xóm sang tỉ tê "Mày dạy cho con Linh nhà cô toán đê, nó bảo nó chả đi học đâu, chỉ học mỗi mày thôi. Không dạy tiếng Anh thì toán cũng được, bận thì tuần 1 buổi cũng được". Em quên không bảo cô ý là Cấp 3 toán cháu bì bõm giữa quãng 6.5 và 7.0 :)), nhưng mà nghĩ đến xiền em lại muốn thử phát :P. Còn cả vụ bà chị đang nhờ em đi học hộ cho bà bạn của bà ý có con nhỏ. Em chưa làm vụ này bao giờ, nhưng mà cũng nghĩ đến xiền thì lại ... . Hư thế . Em là cái loại không có tiền vẫn sống thừa tốt, nhưng có tiền thì sống tốt hơn tí
    Tối nay em cancel vụ 999 của bọn nó. Thành ra phá sản vì không đủ xe. Khổ thân con Thu háo hức từ hôm qua :''/. Căn bản là vì em phải đi học lý thuyết thể dục đến 7 rưỡi mới về, chả muốn đi chơi nữa :(
    Ngày mai và ngày kia phải học cả ngày. Quá sợ quá kinh và quá ghê. Lại phải hô " Chúng ta phải cố gắng!!!" :))

Chia sẻ trang này