1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aug17th, 22/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cứ vào tuần mới em lại thay wallpaper cho điện thoại, là 1 dòng chữ màu nâu thôi, rất đơn giản : " It''s easy if you try.". Đến cuối tuần em lại cất nó đi, thay bằng một câu khác, relaxed hơn, tỉ dụ như : " Let''s sleep like babies all day long" hay " Life''s beautiful" hay là một cái pic hoa lá tung bay chẳng hạn.. Những đêm em ngồi học, có vài lúc rất buồn ngủ hay hơi nản vì nghĩ mãi không ra solution, em lại nhìn vào cái màn hình điện thoại, " It''s easy if you try", tự nhiên em lại thấy mình có thêm rất nhiều động lực, hứng thú vì thế cũng đầy hơn, em lại tiếp tục những gì đang dở :). Thế mới biết sức mạnh tinh thần lớn phết nhỉ !!
    Dẫu muốn hay không nhưng em vẫn nghĩ tới H. Đêm hôm kia em còn nằm mơ thấy. Em vẫn chưa bỏ được cái thói quen trước khi đi ngủ nằm lan man nghĩ lại những gì đã qua, nhưng em không thấy buồn, không thấy tiếc, cũng không muốn níu kéo nữa. Chỉ là nhớ lại một quãng thời gian với những kỉ niệm rất ấm áp, chúng làm em vui.. :). Em hơi lo sợ một điều, em sợ đến một ngày tất thảy những ngày tháng đã qua ấy sẽ biến mất trong tâm trí em, em sợ nó sẽ tan biến như chưa từng bao giờ xuất hiện, em sợ một điều gì mới sẽ đến và cuốn phăng tất cả đi. Dù gì, với em mọi thứ đã có với H. là rất quý giá, dù ngắn ngủi :).
    Em từ chối và cắt đứt quan hệ một cách đột ngột đến mức em cho là bất lịch sự với V. V đẹp trai, cao, ngoan, hiền, duyên, và kiên nhẫn với em... tuy nhiên bằng ấy những ưu điểm cũng không mang đến cho em dù chỉ một chút rung động, em không trả lời điện thoại, không reply tin nhắn suốt hàng mấy tháng nay, em biến mất như chưa từng quen nhau, dù em thấy như thế thật bất lịch sự. Cũng đã có lần em thử ôm 555, chỉ ngồi đằng sau xe và vòng tay ôm thôi, nhưng em cũng không có cảm giác gì, dù chỉ một chút, và từ lúc đó em cũng biết dù em có cố thế nào, với em 555 cũng không vượt quá được 3 chữ " bạn đặc biệt"... Quá đủ, em không muốn và không muốn dính vào bất cứ mối quan hệ lửng lơ nào nữa. Vì H. Vì em vẫn còn yêu :). Và vì em và H. chẳng còn chung đường và sẽ mãi chẳng bao giờ chung đường.
    Dù gì, yêu và được yêu vẫn luôn là hạnh phúc, em nhỉ?..
  2. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    1 tuần trôi qua nhanh quá. Thức đêm vài bữa đã thấy đến cuối tuần..
    Hnay 2 lão già hội F. qua trường chơi với em. 3 anh em ngồi uống nước rồi buôn bán với nhau 1 lúc, nghe đồn cuối tuần sau đi biển, hihi ^^. Abu bảo dạo nì em trông mệt mỏi, cũng phải thôi, 2 tuần rồi mỗi ngày ngủ có 4 tiếng, tối thỉnh thoảng đi chơi, hnào ko đi chơi thì xem phim, xong sau đó mới học, thành ra 2h sáng mới đi ngủ. Mấy hôm muộn học rồi, cụ tỉ như sáng nay, đặt chuông 5h45 mà 7h mới dậy, ngủ không biết trời đất gì, dậy xong thì đờ đẫn mai mới ra khỏi nhà được, may mà vẫn được check attendance
    Hà Nội hnay mưa mưa, lâu rồi ý nhỉ. Hnay ngồi trong lớp tin học cơ sở chả biết làm gì, máy thì hỏng đơ ra, thầy thì dễ tính chỉ để ý đến những đứa có máy :)). Em chẳng biết làm gì, hết nói chuyện với con Hippo lại quay ra nhìn ngó linh tinh. Đang trong quá trình ngó linh tinh thì đập vào mắt trái em cảnh một em zai đang kiss một em gái. Thầy nhìn thấy cũng chả phản ứng gì. Rồi đập tiếp vào mắt phải em là cảnh 2 em gái vừa ngồi thực hành Words vừa âu yếm nhau, trông còn lãng mạn hơn đôi kia.. Con Hippo bảo em, 2 cặp này famous lắm đấy.. Em không phản ứng gì, vì còn mải ngắm chúng nó ( :"> ), tự dưng em nhớ đến H., H. cũng dịu dàng với em như vậy, cũng thỉnh thoảng đang ngồi tự nhiên quay sang :-* em.. Em cứ ngồi nhìn mãi, nhìn mãi.. và nhớ :)
    Hôm qua em thấy mình ý chí rất cao nhé. Lúc chiều con Thu ntin rủ tối đi chơi, em reply : " Hôm nay tao nhiều bài lắm m ah. Để hôm khác nhé!". Đến tối 555 lại mes em dụ đi la liếm, em cũng lại reply : " Tối phải học bài ngoan. Nhiều bài lắm! :P ". Không chăm vì quá chăm :))
    Trời mưa quá :((. Tối nay lỡ cafe rồi :((
  3. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    À, hôm nay khá là hoàn hảo, nếu trừ một số sự không hoàn hảo ra :)
    Buổi sáng - ở nhà ngủ và học và nấu cơm :)

    Buổi chiều - đi với T. trời mưa lên bờ Hồ mua truyện - đi bộ lang thang - hàng giầy dép - chui vào một quán cafe màu đỏ đối diện chợ đêm, mất 55k cho một Latte Macchiato ( hơi ngu tí :(( ) và mấy câu doạ "Tao muốn bóp cổ mày" của T. :)) - ăn miến lươn - lấy áo cho mẹ - home sweet home :)
    Buổi tối - lượn với Rk : 1 quán bar có chơi rock ballad - dính ở đấy đến 9h hơn với 1 nâu đá và một hai điếu Marl, quán đông hết cả chỗ, nhạc chuyển dần từ Hương ngọc lan sang Forever and one (live) rồi Nhé anh ( live ) rồi Beside you (live) :/. Lúc nghe rock có nhớ tới 1 người, tự hỏi nếu người ấy đang ngồi cạnh mình thì sẽ thế nào :). 9h hơn, rời chỗ đi tìm quán khác xem đá bóng, vòng ra ĐBP, ở đấy xem đến gần hết trận, vì quá sầu nên chưa hết trận Rk nhấc đít bảo về ko xem nữa. Mình cũng thấy sầu :/.
    Về đến nhà lúc 11h. Người yêu Rk hình như ghen. 2 đứa giận nhau. Thề, yêu nhau được chết liền :/.
    Save vào Draft một cái mes.
  4. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Again, I dreamed about him.
    Unfortunately, I''m not in the pink today. I''ve caught a flu and kept coughing in a stupid way. Exercises and group assignments are piling up. A business plan needs finishing ASAP. I''m ill and should I spend a night sleepless for all that academic tasks?
    I dreamed. And I felt the warmth in his hand. And still I aspire :)
  5. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Est-ce que je suis dans les nuages?
  6. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đi học lại tPháp, sau hơn 1 tháng ko ngó ngàng đến thì phải :). Nhiều cái cũng quên quên. Em đang ngạt mũi nên nói thấy chuẩn chuẩn hơn trước :)).
    Em vẫn ho như gà. Đợt này ốm suốt ấy, quá chán!
    Hôm nay chẳng đi đâu cả. Đáng ra có 2 cái hẹn nhưng cuối cùng vì cái kia phải cancel cái này, và sau đó thì cài kia lại cũng cancel nốt, em ở nhà nấu cơm ngoan thật là ngoan :)
    Mai sinh nhật 555 ( có lẽ em nên đổi tên nó thành Vinataba =)) ). Ayx, một người đặc biệt với em, người duy nhất khi ở cạnh em muốn cầm điếu thuốc lên, nhờ châm giúp, và hút; người đã bên em suốt 5 năm qua dịu dàng và kiên nhẫn; người đã từng hàng tối qua nhà dúi vào tay em mỗi ngày một hai thỏi kẹo; người đã nhắn tin chúc em ngủ ngon trong suốt 3 tháng trời mà không cần một lời reply; người duy nhất khi em nói em ốm, liền mua bánh ngọt mang qua cho em ăn; người khi biết em buồn, tới đèo em đi thổi bong bóng, đi loanh quanh phố phường và cà phê cà pháo; người em trân trọng và luôn trân trọng em.
    Ôi thiêng quá đi mất, em vừa nhận được mes của nó : " Đi la liếm ko? " =))
  7. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    La liếm về rồi!!!
    Thế này đây, thật là hoả tốc, 7 phút sau ntin đã sẵn sàng lên đường b-). Như thường lệ, máy em không có 1 vạch sóng, em chuẩn bị xong chạy ra ngõ luôn và thấy nó đã đứng ghếch chân ở cổng :)).
    Em thì thèm uống. Nó thèm cả ăn cả uống. Cả 2 đứa không nghĩ ra được đi đâu ăn gì nên như thuờng lệ thẳng tiến hồ Tây. Lên hồ Tây cả 2 bất chợt nghĩ ra là ăn phở sẽ thoả mãn được cả ăn cả uống nên nó lại đèo em vòng về gần Ams vì nghe nó đồn ở đó có hàng phở mới khám phá ngon nhắm :x.
    Ăn xong phở trời bắt đầu mưa. Dào ôi, lãng mạn cũng chỉ đến thế này là cùng chứ giề .
    Trên đường về nó kể em nghe về vụ bạn gái nó ghen hum trước. Đại loại là nguyên do cũng là bởi nó hay đi với em. Bạn gái nó hỏi nó : " Bi giờ em bảo anh không chơi với D nữa anh sẽ thế nào?" . Nó - oai hùng trả lời: " Nếu thế thì anh với em chia tay nhau luôn đi còn hơn". Thế đấy, haizzzzz... Thật là một cái cuộc đời! Con có tội không trời ơi???
  8. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Dù em đang có 5 tạ tương đương nửa tấn việc đè đầu cưỡi cổ, em vẫn cố lết một cách hết sức tung tẩy vào đây.
    Trời già ngu si, mưa một cách hết sức củ cải suốt cả ngày hôm nay. Như mọi khi là em tâm trạng rồi đấy, dưng mà hôm nay khác, hôm nay khác vì dường như ngày chỉ có 12 tiếng :(
    Cứ ngỡ sáng nay nghỉ học nằm nhà, cuối cùng cái con người tự giác trong em lên tiếng nhắc em là hôm trước em vừa nghỉ PoA, do thế sáng nay em phải đến trường học bù. Cũng đáng, sáng học cũng được nhiều, tuần sau small test rồi mà :''/. Em ngồi oai hùng một mình một góc canh cửa ra vào ( thật ra là vì đến muộn hết chỗ đẹp :"> ), nhìn bảng như đúng rồi ( nói " như đúng rồi" là bởi em cận 4 độ và đã bị mất kính từ hôm đi chơi Noel, tức là đã gần năm giời ). Mắt mù nhưng tai không điếc. Em vẫn nghe và take notes ngon lành cành đào. Học xong em tinh tướng không chui vô thang máy chen chúc toàn mùi người mà cuốc bộ từ tầng 9 xuống, và đau lòng phát hiện ra đã làm rơi mất 15k trên tổng số 35k mang theo người. Quá đau lòng! Lần thứ 2 rơi tiền trong tháng :((.
    Buổi trưa đang hì hụi order cơm rang em bị đập bụp phát vào đầu, quay sang thấy thằng Linh cười nhe nhởn. Em cười lại. Và lại thấy bị đập bụp phát vào đầu lần nữa. Lần này là thằng Vũ béo. Ôi cái ngày này :((. Thế là em không ngồi ăn một mình mà ra bàn với chúng nó - gồm thằng Linh, thằng Vũ và bạn Vodka. 3 bạn ấy nhìn cốc nhân trần nghìn rưởi của em bằng cái nhìn của dân thường dành cho rân chơi,em cười cười "Kinh không? Quá kinh!"
    Ăn xong là họp group ITM. Họp group ITM xong là phải phi ngay ra chỗ họp group Micro. Con em có tâm trạng, rủ em đi vơ vẩn cho khuây khoả, thế mà em cũng không giúp được nó, vì đã trót hẹn group Micro :(. Sầu tập 1!
    Sầu tập 2 là cái sự em mất bao nhiêu cái tin nhắn và điện thoại để nhờ người đi điểm danh hộ Lí thuyết thể dục vì lịch nó trùng với Kinh tế chính trị. Mèng ơi, cuối cùng chả nhờ được ai, mình tự giúp mình. Thể dục học tầng 8, KTCT tầng 6, thế là cứ phải đánh du kích giữa 2 tầng xem cô lên chưa. Trời thương, điểm danh xong thể dục em vọt xuống tầng 6 KTCT suôn sẻ. Dưng mà cô không điểm danh KTCT vào đầu giờ như buổi trước. Quá sầu! Ngồi đến 6 rưỡi em nhấc đít chuồn về trước mà vẫn chưa được điểm danh :((, do đã có cái hẹn cafe với hội F. Điện thoại thì hết sạch pin do hoạt động quá công suất. Trời thì mưa. Bụng đói. Thiu hết sức!
    Ông Hưng cứ dụ dỗ là cafe chỉ một tiếng thôi, đi đi em; thật khó là từ chối :"> . Em phi xe không áo mưa gần đến nơi tự dưng lương tâm lên tiếng, bẩu "Nếu không quay xe về nhà thì ngày hôm nay sẽ không xong được hết đống bài tập ngày mai". Thế là em lại quay về nhà :">, sạc điện thoại nhắn tin xin lỗi không đến, hẹn hôm khác. Không thấy ông ý reply, em chắc mẩm mình đã bị dỗi :-s. Lúc sau cả Abu cả chị H. gọi, dụ dỗ em bỏ sách vở để đi, kêu là trời mưa thế này ăn chơi sẽ rất " khoái lạc(?!?)", rồi bảo là " mang sách vở đến đây anh làm bài cho". Làm em thấy rất chi là tội lỗi ấy ( mặc dù chẳng biết là tội lỗi với ai )
    Mai lại một ngày từ sáng đến chiều. Ngày kia cũng thế. Thế này kế hoạch cuối tuần Sapa với mẹ hiền và 555 tính sao đây??? :((
  9. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Có cần phải thế không? :)
  10. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tròn 1 tháng.
    Sang tháng sau. Tháng sau nữa.. Liệu ta có đủ vô tình để quên?

Chia sẻ trang này