1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aug17th, 22/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    I''m just a shoe without a shoe string :)
  2. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn ngày mai gió mùa đông bắc về.
    Chờ và đợi.
  3. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    "...chuyện vui em xin giữ, cho nỗi buồn đừng qua đây.."
    Hôm nay mưa em ạ. Chắc sẽ tầm tã cả ngày đấy. Hơi hơi giống mùa đông rồi em nhỉ? Em không thích thế này lắm đúng không? Ta biết, em yêu mùa lạnh, nhưng phải khô ráo cơ, đừng mưa miên man mãi như thế..
    Cuối tuần qua em có vui không? Đi học rồi chắc hẳn em sẽ thấy 1 tuần trôi nhanh lắm nhỉ? Cuối tuần có vui không em?
    Ta nghe niềm vui nơi em lấp lánh khi em líu lo những thứ không đầu không cuối về buổi tụ tập của em hôm thứ 7. Phải rồi, có những nơi luôn đón nhận em. Phải rồi, có những con người luôn chờ đợi em. Chưa thấy em, người chờ. Em ùa đến, xôn xao cũng đến. Em cười nói, chạy nhảy, trêu đùa, ta biết em vui lắm.. Cậu bạn em vừa gối đầu lên chân em vừa suy tư : " Tao lại có cảm giác như cái buổi sáng hôm bọn mình ở XM mày ạ, dù không đẹp bằng... ". Ta hỏi này, hôm ở XM ấy, em nhớ nhất điều gì?..
    " Đến chiếc lá cũng cần có nhau.."
    20 tuổi, chắc chỉ có mình nơi ấy dang tay chào đón em theo cách ấy. 20 tuổi, chắc chỉ có những con người ấy mới khiến em muốn mình cười theo cách ấy. Ta biết mà, họ yêu em lắm, họ dõi theo em nhiều lắm, phải như thế, họ mới để ý thấy em gầy đi thế nào.. phải như thế, họ mới nhìn em bằng ánh mắt ngập yêu thương và chờ đợi. Em tin ta đi, em sẽ mãi thuộc về nơi ấy.
    ".. qua đi thật rồi cơn mơ ấy, miên man chuyện buồn riêng em thôi, bỗng có nước mắt rơi thật nhiều hôm nay.."
  4. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6, bạn bay. Cái đứa hâm suốt ngày nhắn tin rủ em đi chơi. Hè năm sau nó mới về lại, 1 năm đấy..
    555 ốm, sốt 40 độ. Hình như đã 1 tuần rồi ko la liếm với nhau :)
    3 tháng nữa, bạn về. Cái đứa đã cùng em rong ruổi Nha Trang- Sài Gòn hè năm ngoái. Cái đứa rất thích chụp ảnh. Cười có 2 lúm đồng xu, tóc ngắn, mắt buồn..

    Quá nhiều bạn hiền đang chu du ở những vùng trời nào, nhiều đến nỗi chẳng buồn liệt kê đong đếm. Đứa đi đã 3 năm chẳng về lấy một lần. Đứa 1 năm về tận 6,7 bận. Lần đầu tiên chứng kiến đứa bạn thân em du học năm lớp 7, thấy buồn không tả xiết, buổi chiều hôm nó bay, còn ngồi chống cằm trong lớp nhìn tít lên trời xanh,ngóng.. Lần đứa thứ 2, thứ 3 đi, vẫn rất buồn. Những lần sau đã quen dần, nhưng vẫn có cảm giác chông chênh vào những ngày cuối bạn sắp xa mình. Nhiều lúc, cảm tưởng chỉ có mình em ở lại nơi trời này đất này. Hỏi tại sao. Và nhớ.
    Xét cho cùng, dù là ở Mỹ, Úc, Hà lan hay Đài Loan, đều đang đứng dưới bầu trời này và trên mặt đất này. Khoảng cách địa lí chỉ là con số. Địa danh chỉ là tên gọi. Mọi điều là tương đối.
    Those were the days.
    " Those were the days, my friends
    We thought they?Td never end
    We?Td sing and dance forever and a day
    We?Td live the life we?Td choose
    We?Td fight and never lose
    For we were young and sure to have our way?"
    Uhm, for we were young and sure to have our way.. :)


  5. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay:
    1) Chạy sô đi học :))
    2) Buôn chuyện với bạn A rất vui, dù chỉ có 10 phút
    3) Phát hiện ra 1 dòng chữ trong quyển Kinh tế chính trị của mình : " You''re specially sweet :x "
    4) Tìm thấy 53k trong đáy túi :))
    5) Rất hài lòng với lũ đồ make-up mới được tặng :)
    6) Đọc được một thứ.
    7) Không bị out vụ thi lí thuyết thể dục. Mình đi học đủ mới chuối chứ!
  6. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chả sóng gió. Chả biến động.
    Ngày rất thường.
    À, thật ra là có, nhưng em không để tâm lắm.
    Hôm nay mưa. Hôm nay có hiểu lầm nên giận nhau. Hôm nay làm 2 small tests. Hôm nay chỉ có thế là hết :)
    Có những ngày thấy cái điện thoại thật vô duyên.
  7. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Em nghe nhạc của Evanescence. Có thể nói là yêu. Mọi thứ đều rất ám ảnh. Từ giọng hát váng vất của Amy Lee. Từ âm điệu piano thánh thót và u uất. Từ tiếng guitar dồn nén và mạnh mẽ. Từ từng lời ca như được chắt lọc từ hàng nghìn nỗi đau, hàng trăm vết xước. Từ đôi mắt trong trẻo nhưng như nhìn xoáy được tâm can người đối diện của A.L. Mọi thứ thuộc về Evanescence như được sinh ra chỉ để thuộc về Evanescence.
    Rock với em chỉ là 2 cái tên : G''n''R và Evan. . G''n''R em nghe từ lúc bé xíu, cái clip Nov Rain và thứ guitar quá ám ảnh. Evan. thì mãi sau này em mới biết đến. Cảm thấy thế là quá đủ, quá thoả mãn.
    Bạn em đang xui em đi học guitar.
    Em vẫn thường ao ước, mình có một chút xíu năng khiếu về âm nhạc. Em thích mình hát hay một chút. Ngón tay em dài, em thích mình biết lả lướt piano một chút. Guitar, cảm giác khi cầm chiếc đàn gỗ lên búng nhè nhẹ, cũng thật là lạ. Và trống, trống vẫn là ước ao nơi em. Tham quá, và đến giờ em vẫn chưa chạm tới cái gì cả, vì tất cả mới chỉ dừng lại ở thích, bao giờ nó tăng tiến thành đam mê thì ắt hẳn mọi chuyện sẽ khác :D
    "...You don''t remember me, but I remember you
    I lie awake and try so hard not to think of you
    But who can decide what they dream, and dream I do..."
    ( Taking over me - Evan.)
  8. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    [Silence is also a way to reply. Thanks for your response, man! ]
    I suffered a nightmare. Damn it! It made me feel so real that when I woke up still I wonder whether I''d brought death to someone. It couldn''t be more terrible!
    I met my old friend yesterday before she returns to Japan to continue her study there. It seems that we haven''t had a chit chat for a long time. However, our heart- to - heart talk at Fanny was over my expectation. She stays the same, luckily. She looked at me and made a prediction that I''m out of love, funny hah? :))
    [ Bon voyage! ]
  9. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Girl, keep trying and living in a positive manner as you''ve done recently.
    Things DOWN in order to UP again. So smile :)
  10. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    At times some buddies ask me the same question : " Are you happy now?".
    To tell the truth, it''s not my fav Q.
    However, at the time being I feel like answering it. Crazily I wanna shout out loud a negative answer, that I''m gonna cry. I''m not happy now.
    Who knows? :)

Chia sẻ trang này