1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aug17th, 22/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    You might be on the train already, I hope that you''ll feel better after what happened.

    So sorry that I couldn''t say or do anything to encourage you, I wasn''t able to help myself then.. when I saw your mes I''d been low..
    All I can do for you is just a replying mes, which says " Leave and return. Good luck!". You''ll return happily, rite? You''re a big girl, and a big girl doesn''t cry.
    Good luck, dear!
  2. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thời tiết rất yêu, ngoại trừ bọn mưa thỉnh thoảng lắc rắc lắc rắc.
    Nếu chỉ dựa trên những gì xảy ra và xoay quanh thì ngày hôm nay của em không bằng 1 cục **** bị vùi dập.
    Nhưng em chỉ hơi buồn hơi nản một chút lúc nãy thôi.
    Lúc nãy đã muốn chửi tung lên vụ làm group.
    Lúc nãy đã muốn tự kỉ vì vụ Micro, xấu hổ chết.
    Lúc nãy đã muốn tự vấn bản thân xem có phải mình bị chai không.
    Giờ thì em ổn rồi.
    Cố lên nào D.!!!


  3. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Không dễ để chấp nhận là mình đã ở ngoài cuộc đời và suy nghĩ của ai đấy :)
    Có những đêm, thật khó để nhắm mắt dù đã mệt nhoài.
    Có những ngày, thật khó để nhấc mình dậy dù có một núi việc đang chờ.
    Giả sử, giả sử thôi, có ai đó để dựa vào. Bản thân sẽ dễ chịu hơn chăng?
    Loanh quanh luẩn quẩn trong đầu vẫn là hình ảnh ấy, giọng nói ấy, ánh mắt ấy, hơi ấm ấy. Biết là nếu giữ lại, sẽ khó thật khó để dứt hẳn ra và đón nhận một bình yên mới, nhưng tự bản thân vẫn muốn loay hoay ôm ấp, vẫn không chịu để mình buông, và vẫn yêu. Nhạt nhỉ?
    Nhiều lúc nhớ phát khóc.
    Nhiều lúc thấy quá tội nghiệp cho mình...

  4. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi interview anh Marketing Manager của NKHN để làm bài thuyết trình ITM. Chả có gì đặc biệt. Ngoại trừ lâu rồi em mới gọi nâu đá khi vào 1 quán cafe. Hết.
    Phòng em chính xác hiện tại là một đống hổ lốn. Từ ngày có cái bàn con con bê đi bê lại chỗ này chỗ khác để học bài, đâu đâu trong nhà cũng thấy sách vở. Giường có, nền nhà có, bàn học có, bàn tầng 1 cũng có, bàn tầng 4 cũng không tha. Tóm lại là cực kì lôi thôi. CỰC KÌ BỪA BÃI.
    Hôm rồi đi trà đá với thằng L zai. Tưởng chỗ Nhà hát lớn dẹp hết rồi, nào ngờ vẫn còn 1 u rơi rớt lại, nhưng ko hoành tráng như xưa, giờ chỉ còn vài dãy bàn, và có thêm cả trà chanh xì tin :)). Khổ thân thằng bé lâu không đi chơi giải toả hay sao mà ngồi với em bô lô ba la chuyện tương lai ôtô nhà chung cư vợ đẹp con khôn lắm ơi là lắm. U bán nước thì ngồi rít thuốc ngâm nga lời của mấy ông bà MC vài chương trình ca nhạc hải ngoại, giọng u hay thế, giống thế, quyến rũ thật :">. Bọn em gọi một đĩa cóc và được u ban phát 1 câu : " Được, 2 đứa này biết chơi!" . Cắn miếng đầu tiên và hiểu ngay rằng mỗi lời nói đều chất chứa 1 ý nghĩa nhất định :)). Chua đừng hỏi =))
    Mà sao cứ thấy vèo một cái là đến cuối tuần :''/.
    Còn ngày mai và ngày kia để chiến đấu tiếp và em sẽ được relaxxxxxxxxxx!
    Nhớ một cơ số quán cafe.



  5. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng nhạt. Em giả vờ giỏi thật. Những bao quanh có để làm gì?
    Hôm nay đi cafe trứng với ăn mì ở Ga Hà Nội. Lúc ngồi xì xụp mì nóng, chợt nghe tiếng tàu xình xịch khởi hành, nhớ thế, nhớ tàu lắm, tàu lúc nào cũng thế, cũng đem lại một cảm giác rất đặc biệt..
    Nhớ những đêm thức trắng ngồi ở canteen tàu uống cafe, ghế nhựa xanh đỏ, không gian và thời gian ở lại sau lưng.
    Nhớ một chiều mưa rời SGòn về Hà Nội, chỉ một mình mình, valise, vé tàu và 40 nghìn. Chỉ vỏn vẹn vậy thôi.
    Nhớ chuyến tàu từ Lào Cai về sau cuộc hành trình lên đỉnh 3143m tháng 12 gió rét, say máy lạnh nên đứng vất vưởng ở chỗ nối 2 toa, có 1 người đã đứng cùng em, đã dắt em vào canteen ngồi uống nước với em cho thời gian qua mau, đã tìm cho em một chiếc vé của nhân viên để em có chỗ ngủ, đã thỉnh thoảng chạy qua chạy lại lo cho em :).
    Nhớ một tối trên tàu không ngủ được, ra đứng cửa sổ nghe nhạc, mắt nhìn ra màn đêm mù mịt, em quay sang chợt thấy một người lạ cũng đang đứng ở cửa sổ đầu toa nghe nhạc như em. Một đêm kì lạ trôi qua như thế.. chỉ em và người đó, không một lời nói nhưng không ai muốn quay vào buồng đi ngủ, đêm cứ thế lặng im..
    À, em thích một câu trong một bài hát mới biết, bài "Remember when" của Alan Jackson, như thế này : " ... You were the first, and so was I, We made love then you cried, Remember when...". Chả hiểu sao thích lắm ấy, nó cứ thánh thiện, chân thành và ... yêu sao đó ^^
    Đông sao chưa đến nhỉ..
  6. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày em càng thấy độ bất tử của mình lên cao.
    Hôm nay học xong giờ Sta, tự dưng thấy nhớ nhà chứ, tự dưng muốn về nhà gặm bánh mì rồi nằm ềnh ra giường ngủ chứ, thế là thẳng tiến ra bãi gửi xe luôn, bỏ lại sau lưng ITM và tin học không một chút lăn tăn. Thế cơ mà, chuối thế cơ mà, khó đỡ thế cơ mà... Mình ơi là mình, lại quay trở lại thời kì năm 1 à :((
    Hôm qua vừa lào phào với Rk, là sis bị thất tình, không, bất tình thì đúng hơn, hôm trước vừa giơ cái stt " Lắp lịt ( loveless) :)) ", thằng Linh ngu và vài đồng chí nữa alô xô nhảy vào " Tao/ Tớ/ Em/ Anh/ Chị... cũng lắp lịt đây!", có tí tẹo an ủi :">, dù sao cũng có đồng bọn trong một cơ số những đứa cứ hơn hớn vì yêu không giấu được :-<.
    Tuần sau chiến đấu với 1 cơ số midterm và assignment. Bắt đầu nham nhở rồi!
    Wish you were here :((
  7. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần phải ai nói, tự em cũng biết có những lúc trông em thật quá là buồn :).
    Bạn em, nhìn em thả từng bước từng bước , và nhắn cho em một cái tin : " You walked like a daydreamer..."
    Bạn em, lâu ngày không gặp, hỏi em yêu đương ra sao, em bảo " out of love rồi", nó gật đầu nói " Ừ, nhìn cũng đoán được..". Nó nói, dù che giấu kĩ đến đâu, những người như thế luôn mang lại một cảm giác gì đó rất đặc trưng, chỉ là cảm giác..
    Thật sự, em thấy quên đi thật quá là vất vả. Em có nói đấy, có cười đấy, có chém linh tinh ba lăng nhăng đấy, có vung lên " Tao quên sạch rồi! " đấy, nhưng em biết, em vẫn buồn lắm, và thỉnh thoảng em lại bắt gặp bản thân trong tình trạng không thể tệ hơn, lủi thủi và tự thu mình với xung quanh, đôi lúc nằm vật ra và nước mắt chảy chẳng vì gì..
    Thật lòng, em chẳng thể hiểu tại sao lại vẫn có những người kiên nhẫn với em đến vậy. Em lạnh nhat, hờ hững, dửng dưng trước mọi quan tâm chiều chuộng. Nếu là em, em có thể có bằng một nửa những sự kiên nhẫn ấy không? Em không biết, nhưng em thấy mình tệ quá, tệ với người và tệ với mình. Em biết điều em cần là một chỗ dựa, nhưng em lại chẳng sẵn lòng cho bất cứ ai làm chỗ dựa cho mình. Em vẫn mong anh, mà anh thì đã xa em quá rồi :).
    Hà Nội nhỏ bé thế này, mà sao suốt cả thời gian qua anh và em chẳng một lần tình cờ chạm mặt, em sẽ thế nào, anh sẽ ra sao... Ngày không dài nhưng vẫn rất buồn.
    1 tháng và 1 ngày.
    Yêu thương đã lỡ.
  8. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    con gái muôn đời vẫn giống nhau
  9. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Rỗng.
  10. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Il pleut!
    J''espère une journée agréable. C''est tout comme..
    Comment vas tu aujourd''hui, amoureux? Es tu bien à l''aise?
    Si je pouvais..
    [ .." J''aimerais voyager avec toi,et toi, ne voudrais-tu pas aller au bout du monde?..." ]

Chia sẻ trang này