1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aug17th, 22/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa thu, gió và nắng mềm và ngọt như lụa :)
    Rất đúng thời điểm, người ta đang bất tình thì cứ xô nhau ra mà đụng chạm. Từ 2 con bé cùng lớp, từ vài thằng nhóc kém tuổi trông xe ở quán cafe, từ chú già giữ bãi xe ở trường, từ thằng cha mà mình đã từng lưu contact của hắn trong điện thoại là Đỉa, cũng may là mình không thấy buồn :).
    Hôm nay mẹ tình cờ thấy bao Marl và bao Vina trong cái túi mình quẳng ở nhà. Mẹ hỏi. Mình bảo là của Rk, đi với nó rồi cầm của nó luôn. Ôi cái cuộc đời này, ta có làm gì sai đâu mà sao ta vẫn phải nói dối :)
    Sáng nay nằm ngủ, mơ chứ. Thật ra thì hôm nào ngủ mình cũng mơ, không cái này thì cái khác, nhưng lần này mơ thấy sao thật thế, từ cái xe, từ cái tên, từ giọng nói, từ nụ cười, từ cái quờ tay ra sau mỗi khi lái xe, rồi đến cả thời gian, là ngày hôm nay này, là thứ sáu :). Thể loại gì đây???
    Mọi người bảo mình để tóc này xinh :). Nhưng cái mình thích thì chẳng phải vậy, mình không care là nó có làm mình xinh hay không, mình chỉ yêu cái cảm giác lái xe trên đường tóc dài tung bay trong gió . Thích lắm ấy, nhất là đang thu sắp đông nữa chứ. Thế mới biết mình vẫn còn lãng mạn nhắm :))
    Nhớ các bạn quá, thèm đến nhà bạn Vũ ăn cái gì bạn nấu, thèm ngồi uống với bạn Đạt, bạn Chiến, bạn Linh zai, bạn Hiển ngu, bạn Khánh và bạn Vũ béo nữa ( riêng đồng chí này rượu vào nước mắt ra :/ ), thèm ăn lẩu với 2D, thèm ngồi hồ Tây Vodka với Rk, thèm Hạ Long thèm Nha trang thèm SGòn thèm tất :(
    Các bạn có thèm tớ hok? :(
  2. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    After a full day with lots of dates and appointments, I return home at 10.30 feeling myself totally empty and insipid. What''s wrong with me? Why wasn''t I feeling any happy at all while staying among my dear buddies? My mind seemed to float somewhere stupid and led me to a bad mood and kept me sticked with it :)
    Something should be done to raise myself up :)

  3. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Hehe..đã phát hiện ra topic của cậu..Hóa ra vẫn thiết tha nhiều thế? Tưởng ok rùi cơ, hóa ra là không như thế!... .Trước đây, tớ từng nghĩ vấn đề là ở cậu, nhưng giờ tớ nghĩ vấn đề là ở H, không phải cậu, vả lại mọi chuyện đã lùi vào quá khứ rùi..Đến lúc cậu cất đại từ" em" vào quá khứ rùi, dùng "tôi" or"mình" thôi!..ganbatte ne!!!
    À quên..tớ cũng đang rất thiết tha với học hành, tớ đi đường thẳng đây..Không tạt ngang dọc nhiều nữa, ước mơ của tớ đã chậm mất 1 năm rồi..tớ đã suýt quên mất nó, cho đến khi bạn tớ-người cùng chí hướng với tớ đã thực hiện gần như hoàn hảo ước mơ chung này.
  4. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    This''s what God wants me to know today :)
    "You are not your wallet, your job, your kids, your house. You are not your activities or your worries ...or the labels other people give you. Like an actor you play these roles, and like a good actor you sometimes forget who you really are. Time to wake up now, and remember that you are a being of immense power and breathtaking beauty created in the image of God."
    It''s meaningful. God''s saying something meaningful to me though I''m not a Christian :)
  5. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    * Linh Ji : sao cậu biết tớ ở đây :(. Xấu hổ chết mất :((
    Dạo này nhiều bạn phát biểu mình bị điên/bị ngơ/ như dở hơi.. Quá nhiều bạn nói mình thế. Hôm trước đứng giữa bạn L và bạn V trong thang máy, bạn L quay sang thổi phù một phát vào đầu mình, xong hỏi bạn V : " Mát không mày?" Bạn V phối hợp rất nhịp nhàng: " Chuyện, mát lắm, đầu con này rỗng nên gió cứ tông tốc hết sang đây". Rồi cả buổi tối hôm ấy chúng nó cứ hùa vào kêu sao sang mùa đông rồi mà mình vẫn ngu [-(. Ts các bạn!
    Mình thề là mình không hiểu chuyện gì xảy ra. Mình biết dạo này mình có ngơ, mình biết chứ, tâm sinh lí của mình nó bấp bênh lắm :-<. Nhưng mình không nghĩ là đến nỗi cả cái con bé kém tuổi mình nó cũng cho một câu : " Bà này dạo này rất chuối, sắp lấy chồng hay sao ấy". Hức..
    À kể chuyện hôm qua chat chit vui chết đi được :)). Bắt đầu là tại cái status của thằng L ngu: " Tự dưng muốn lấy vợ", mình thấy thế mình âu yếm đáp lại bằng status của mình : " Linh, cậu thật đáng yêu!". Chỉ trong giây lát, một loạt các bạn tên Linh nhảy vào cảm ơn mình rối rít rồi tự sướng, kiểu như " Tớ biết tớ đáng yêu lắm rồi, tớ biết tớ số 1 trong lòng ấy!" :)). Chết cười. Rồi màn chat chit bằng status bắt đầu :)). Mình, thằng Linh, con Linh chiến với nhau. Sau thêm cả thằng Vũ béo cũng hóng hớt. Chúng nó tranh thủ thời cơ mình sơ hở, đả kích mình ngu rất dữ dội, mình thì mình không chấp vì mình đã quen với sự xấu tính của các bạn rồi :)). Con L bảo mình ngu có đẳng cấp sau khi mình combine ý kiến của mình và của nó một cách xuất sắc để lên kế hoạch ném bom YM của thằng L. Thằng L thì bảo mình ra chợ người Long Biên mà tìm chồng khi mình giơ stt " Giống bạn L, tớ cũng muốn lấy chồng!". Thằng Vũ béo rất tởm, nó bảo mình muốn lấy chồng để truyền gen ngu. Đấy, mình đã bảo là từ giờ mình dịu dàng mà, mình có thèm chấp đâu :))
    Mệt quá, giờ nghĩ lại vẫn thấy lộn cả óc :-s
  6. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay học thể dục bị trẹo chân. Tối mệt nằm ngủ còng queo như khúc củi..
    Ứơc gì có ai ở đây giờ này, ước gì có ai thay cái gối ôm để mình ôm nằm ngủ, ước gì có ai hát mình nghe mỗi tối như ngày trước, ước gì có ai mua bánh mì cho mình ăn.. :((
    Mệt quá.
  7. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Giờ phút này, mình đang tự hỏi : " Ngày xưa ơi, đâu rồi?.." :)
    "Ngày xưa" - cái ngày xưa mình muốn nói chỉ là 2 năm trước đây thôi, khi mình bắt đầu vào Đại học. Mình đón nhận môi trường mới với một vị trí đáng hài lòng giữa một tập thể dễ chịu. Khi ấy, mình hăm hở lắm, nhiệt tình lắm- cái nhiệt tình của một người trẻ có rất nhiều ước mơ và mang rất nhiều niềm tin vào bản thân. Suy nghĩ thì thật sự trong sáng và mạnh mẽ. Quả thật, những gì mình có thời gian ấy khiến mình thấy khá tự hào về bản thân, không chỉ là kết quả học tập, không chỉ là những hoạt động trường lớp và xã hội mình tham gia rất tích cực, không chỉ là sự yêu quý mình nhận được từ mọi người.. điều mình thấy có giá trị nhất mình được sở hữu chính là cái suy nghĩ rất nhiệt tình và lạc quan khi ấy. Nó cứ hết mình và đáng yêu sao đó .. :).
    Mình không muốn nói là mình đang tiếc quãng thời gian 1 năm mình ngưng mọi chuyện lại để rẽ sang việc khác. Vì mình không dám chắc rằng chính những gì diễn ra quanh mình và tác động đến mình trong thời gian đó lại lấy đi của mình một phần sự lạc quan và hết mình mình đã có. Không, cho tới thời điểm này, mình vẫn thế, vẫn luôn quan niệm rằng tất thảy mọi thứ đều có giá trị riêng của nó, vẫn luôn tin rất mãnh liệt rằng mình vẫn có thể vượt qua khó khăn dù có bị dồn đến chân tường, vẫn yêu bản thân tha thiết và không chấp nhận việc đánh giá một con người chỉ dựa vào những biểu hiện bên ngoài. Nhưng nó dường như đang đi theo một khía cạnh khác, thực tế hơn, đôi lúc tính toán hơn, và bớt hồn nhiên đi rất nhiều. Thật sự những lúc bắt gặp hay ngẫm lại bản thân với những suy nghĩ mang chút ít màu sắc thực tế và tính toán, mình thấy rất buồn :).
    Có những chuyện xảy ra với mình như một cái giá phải trả cho những gì mình đem ra đánh đổi, mình biết mình mất nhiều.
    Có những chuyện mình biết nó là một điều tất lẽ dĩ ngẫu, nhưng mình vẫn muốn thay đổi, nếu có cơ hội.
    Có những chuyện mình thấy thất vọng, và tự hỏi bản thân " Nếu đưa ra một quyết định khác, mọi chuyện sẽ ra sao?", nhưng mình không hối tiếc.
    Mình có muốn làm lại một vài chuyện.
    Mình có thấy cô đơn.
    Mình có thấy mình đôi lúc xuẩn ngốc và liều mạng.
    Mình có thấy mình phức tạp và khó yêu.

    Mình muốn lại tìm thấy mình trong những bao quanh ngày xưa, dù có những lúc stressful và overloaded đến phát điên đi được.
    Giờ thì ngoài học, mình chẳng dính dáng đến điều gì đặc biệt. Hôm trước thằng V và thằng L bảo từ giờ chúng nó sẽ in charge of TRC, muốn mình làm cùng, nhưng mình bảo, mình không sẵn sàng. Tương tự, mình cũng nói với chị T như vậy, "em chưa đủ willingness chị ạ..". Mấy hôm nay thấy chúng nó háo hức vụ TNV AIG, mình cũng thấy thèm.. Mailbox của mình vẫn nhận được đống mail gửi cho cả group mỗi lần lên kế hoạch tổ chức event gì ở trường.. Hôm trước đi Mottainai Fair cũng thế, thấy nhớ ơi là nhớ E&M group của mình ngày trước, dù giờ chẳng hiểu mọi người ở đâu rồi.. Mình cũng muốn mỗi tối thứ 6 và sáng chủ nhật lại phi xe lên BM dạy học và chơi với tụi nhỏ.. Mình nhớ mình nhiệt tình của những ngày ấy lắm lắm.. Rất hết mình.
    Anything that worths doing is worth overdoing.
    I should restart and refresh now.. Hoaiki :x :x :)
  8. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa nhìn thấy cầu vồng, không biết bao nhiêu lâu rồi mới gặp. Thích lắm ấy :x
  9. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đếm đi tính lại cũng được 16 rồi đới. 16 lần. Từ lớp 12 tới giờ :)). Nhiều phết tưởng à :))
    (Mình thật chuối bựa :"> )
  10. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    GWYTK:
    " Yes, today. Keep your eyes open for a message. It might come in a shape of a bird flying overhead, or a graffiti on a wall, or a phrase said by a passerby, or... Whatever shape it has, this... message has been trying to reach you for years, and today is finally the day. Keep your senses open."
    Hmm, I"ll be as sensitive as possible. It sounds appealing God...

Chia sẻ trang này