1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aug17th, 22/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cái gọi là "sĩ diện", bố đầy lắm.

    Bảo sao không đầy khi bố đã vung lên bố đây dek cần cái thằng bằng xe máy, dởm đời và tự huyễn hoặc lẫn nhau bằng cái thứ hình thức ấy à? Bố sẽ phóng xe máy không bằng và sẽ tuân thủ luật lệ từ đầu chí cuối cho tới lúc xuống lỗ, bố hứa.
    Bảo sao không đầy khi bố thà dắt bút mang tai cuộn vở sau đít ra khỏi phòng thi trước nửa giờ còn hơn là ngồi đấy viết abc nhăng cuội cho hao tốn tài nguyên xã hội, bố không học tử tế bố bằng lòng học lại thi lại. Bố sĩ diện thật, đừng bảo bố mở mồm hỏi bài bố con thằng nào [-(
    Bảo sao không đầy khi bố thà đem kéo ra xoẹt tóc mình còn hơn ngồi dính mông ở hàng cắt tóc trong lúc các mợ già mẹ trẻ buôn chuyện rồi phán xét lão A nhà bà B rồi thằng C bồ bịch con Z, huy động hết cái vốn từ mỉa mai của các mẹ ấy ra mà nhận xét người ta. Rồi khi thấy mặt người ta lại đon đả hỏi thăm nói cười. Bố tự dưng thấy lợm lợm.
    Bố ghét. Chơi được với bố thì chơi. Bố dek cần thằng nào con nào xun xoe vớ vẩn. Bố hiền, và bố cũng biết khinh. Cứ đánh giá, bố không ngại.
    ( 12h53 31/10/09 ) :))
    Go surprise if u want ;)
  2. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
  3. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Trc h chưa bao h thật sự tha thiêt với thứ j, ngay cả TY cũng vậy...đều có cảm jác rất hời hợt...mãnh liệt nhất là lúc cảm thấy bị bỏ rơi, thấy tức giận vì ko đáng, vì cảm thấy mất thể diện...cứ thế đeo bám mãi đến nỗi bị tổn thương.
    P/S : Mọi vết thương sẽ lành nhưng sẽ để lại sẹo. Bạn mình nói mình ko có khả năng yêu vì mình lun sợ bị tổn thương và thực ra tính mình cũng rất bất cần
  4. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Huhu, có nên đi cafe nữa ko? Nghĩ đến cái cảnh phi xe đi đón thằng bạn lại lười chảy thây ra T.T. Dã man thế :((. Đường thì xa, lúc tối về muộn lại phải đưa nó về ngại không còn j để nói T.T. Muốn cancel nhưng nghe giọng thằng ku nhắn tin hí hửng háo hức quá T.T. Mẹ ơi :((. Mình thích có xe ôm cơ :((
  5. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    heê chia sẻ- đồng cảnh ngộ với chị
  6. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Người ác quá :)
  7. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    "You''ve carried the guilt, the shame for long enough. You''ve kept your wounds open for long enough. The time has to come to let go, to heal. Keep the lessons and let the pain heal. Yes, you know what we are talking about it." (GWYTK)
    Dear God, should I let him go out of my mind? I know I''m tired and hurt enough, but... It''s really hard for me. God, please, give me some strength!
  8. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    " Someone asked me, "Why do you keep loving someone who doesn''t love you back? There are tons of fish in the water." I simply replied, "Just because it''s also water, would you drink from the sea?" "
    " Of all goodbyes, the kind that which hurt the most was the one your ears never heard of, yet your heart knew it''s already been said"
    ( FB''s love quotes)
  9. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chết tiệt.
    Sao lại có lúc thế này nhỉ?
    Mình nên bắt đầu một ngày thật hứng khởi và tích cực chứ. Nên thế mà.
    Có 3 người đang ngóng mình. Có 3 cái tin nhắn đang chờ mình trả lời. Mà ngày hôm nay, trời lại nắng đẹp thế này...
    Chết tiệt.
    How to gain back my inspiration, where''s my passion? I''m needing them the most.
    " The quickest way to find love is to give love. If you want it too badly, you will not find it. The most secure way to keep love is to give it space and care to grow. If you hold it too tightly, you will lose it." ( GWYTK).
    Yes, I''ll try to give love. I have so much more love to give :)
  10. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    I''m listening to some pieces of heavy rock. They work, luckily.

Chia sẻ trang này