1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chỉ cần mọi người chia xẻ ko cần lời khuyên...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi latdat82_ngo, 28/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. latdat82_ngo

    latdat82_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    chỉ cần mọi người chia xẻ ko cần lời khuyên...

    Em với anh đã chia tay nhau nhưng thật trớ trêu khi chia tay rồi em vẫn nhận dược thư của anh-những lá thư mà anhgửi trước khi ta chưa nói chia- tay bây giờ em mới nhận được...Em vẫn còn yêu anh-thật sự là như vậy.Em đọc thư anh mà cảm thấy thế nào ấy...Có phải anh đang viết cho em ko?Có phải anh đang nói là anh yêu em ko?Tại sao anh lại dễ dàng chấp nhận lời chia tay của em đến thế.Em đã yêu anh bằng tình yêu vụng dại của 1 mối tình đầu...Có lẽ thật khó để quên ngay và điều đó làm em day dứt...Em vẫn chờ ở anh 1 câu nói làm lành,em chờ mãi đến tận khi 12h đêm 24 thì em biết tất cả những gì anh nói với em thật là những lời nói đãi lòng nhau...Nếu như anh yêu em anh đã ko dễ dang đòng ý chia tay với em trong 1 phút giận dỗi anh,nếu anh yêu em,hiểu em như anh vẫn nói thì có lẽ là do...anh quá cố chấp và ích kỷ...chẳng nhẽ anh muốn em phải nói với anh hay sao?Em yêu anh những sẽ ko có chuyện đó đâu?

    Lật đật không bao giờ ngã vì ta là lật đât.
    Đố ai đẩy lật đạt ngã đấy:D



  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Bài viết thì rõ ràng là giọng chổng xuống rồi, nhìn nick thì hoá ra là chổng lên! Chịu http://www.botay.ttvn
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  3. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    suýt nữa thì ... cười ... hịc hc...
    ...gotta getcha'...
  4. HaiLam

    HaiLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì nếu ta không biết sẻ chia , ta không biết cố gắng giữ tình yêu của bản thân để rồi chia tay và đau khổ ?
    Cuộc sống phải chăng chỉ là chuyện lứa đôi ?
    Càng yêu nhau, khi hiểu lầm nhau, sức chia tay càng lớn, ta phải làm sao ?
    Thông cảm với cảm xúc của bạn nhưng cũng có chỗ chưa đồng tình !
    HL
  5. langtusaigon1000

    langtusaigon1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    ôi đàn bà...............................


    So if you want to love methen darlin' don't refrain Or I'll just end up walkin' In the cold November rain

    http://www.blackmoont.com/forum/index.php?act=Musicz&CODE=02&id=34520


Chia sẻ trang này