1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ cần....

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi cokhonganh, 23/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cokhonganh

    cokhonganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần....

    Chỉ cần có một đoá hoa nở trước thềm nhà... là ước mơ
    Chỉ cần mắt gặp mắt trao nụ cười hẹn hò... là mùa xuân
    Kìa nhìn đàn **** trắng chập chờn bên nụ hoa thắm ...thế là chuyện tình yêu vừa đến
    Và màu hồng trên má, chút ngập ngừng làn mi cong đã trở thành hẹn ước đôi ta
    Từ đó lòng vấn vương tình yêu ngọt sắc hương
    Một giọt sương vừa rơi xuống giữa muôn vàn yêu thương

    Chỉ cần nắng chiều xuống trên bờ vai dịu dàng... là ngất ngây
    Chỉ cần mưa phùn vẫn bay nhè nhẹ từng sợi...là ngẩn ngơ
    Ngày nào anh chợt đến dịu dàng trao lời trìu mến,nghe hồn mình chợt run thành tiếng
    Để từng chiều mưa rơi mưa loà xoà làn tóc rối nghe dịu dàng nỗi nhớ trong tôi

    Bài hát hay quá làm tôi chợt buồn chợt vui....tôi cũng "chỉ cần" những điều đơn giản thế thôi....nhưng sao......khó quá.....
  2. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nần một câu nói..................chúng ta mãi mãi sẽ là kẻ thù của nhau!
    Được voanh sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 23/12/2003
  3. Rubi19

    Rubi19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần anh ở bên em thì...em sẽ mãi bên anh
    Chỉ cần anh yêu em thì...em sẽ mãi yêu anh
    Chỉ cần trái đất này vẫn quay thì...em sẽ vẫn mãi là em của anh
    Vì em vẫn là em và chỉ cần ...riêng mình anh mà thôi.
    Được Rubi19 sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 23/12/2003
  4. suxikhoi

    suxikhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    chỉ cần hôm đó anh không tới ....anh sẽ không biết mọi chuyện ..
    chỉ vì một lời nói em đã giận anh
    chỉ cần em nói ...anh sẽ mãi bên em !!
    Vi? ai đaf cất bước đi mafi
    Chuyện hai đứa nước mắt giơ? vê? hai lối ...
  5. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    chỉ cần qua được môn này là thấy đời vui rồi
    sống trên đời sống cần có một tấm lòng...để làm gì em biết không, để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  6. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    chỉ cần 1cú phone hỏi thăm thôi ... mà cũng chẳng thấy đâu ... hhic... giống như là bị bỏ rơi vậy ?
    Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
    lòng em nhớ anh nơi cuối trời
    dù rằng anh giờ đây phôi pha... vui tình duyên mới...
  7. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần một lần ...và chỉ 1 lần
    .............
    Ngạo với nhân gian một nụ cười
    .............
  8. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    hehehe, chỉ cần 3 phát súng là có một cái đồng hồ treo tường mới cáu
  9. suxikhoi

    suxikhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    hehe đọc câu này hơi tếu tếu á !! bác drpth nì nhìn vậy mà cũng tếu thiệt nhờ !!
    Hôm trước tui cũng dùng súng bắn miết hổng có trúng cuối cùng "chỉ cần một lần nữa thui ...chắc tui sẽ bắn trúng " keke
    Vi? ai đaf cất bước đi mafi
    Chuyện hai đứa nước mắt giơ? vê? hai lối ...
  10. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    À, ông bạn lại khơi dậy cái niềm vui của tui rồi, cảm ơn nhá.
    Chuyện là như vầy, cái đồng hồ treo tường trong phòng tui nó bị gì đó, chạy chậm rì à, bỏ pin mới vô cũng vẫn chạy chậm hơn bình thường mà tui chưa đem đi sửa. Thằng bạn tui nó có cây súng bắn chim, mấy bữa nay nó tập bắn dữ lắm và nó tự tin tài bắn của nó lắm. Hôm nay tui thách đố nó là đứng cách xa 4m bắn trúng được cái trục giao điểm của kim ngắn và kim dài. Nó quả quyết là nó bắn trúng được. Nó cũng muốn phá cái đồng hồ của tui (tại vì cái đồng hồ còn đi sửa được), và thử cảm giác bắn đồng hồ có thú vị hơn là bắn bia với bắn mấy con sóc, con quạ không. Tui giao hẹn nó là trong 3 phát phải bắn trúng, nếu không thì nó phải đi mua cho tui cái đồng hồ mới. Và kết quả là tui có một cái đồng hồ mới tuyệt đẹp, tiếng nhạc rất hay.
    Sướng quá, sướng quá, sướng quá!!!
    Vì thế cho nên chỉ cần 3 phát súng là có một cái đồng hồ treo tường mới cáu. hehehe

Chia sẻ trang này