1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị Chit giải thích đê

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 23/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Chị Chit giải thích đê

    Nhân danh em chồng ,yêu cầu chị giải thích cai vụ thằng''get out of my heart" nó lân la tán tỉnh chị cho em nghe đi.Chị không có chối được đâu.Bằng chứng hả:chiều nay em dùng nick của người yêu nó để chat với nó, nó đã nói rằng,nguyên văn thế này nè:
    ''Anh ngán ngẩm lắm rồi,chia tay nhau là tốt nhất, với lại anh có người khác rồi, em không tin cứ hỏi Phương(tên em) về Chit đi,ban gái mới của anh đó.Em cứ hỏi Chit là ai Phương sẽ nói là chị dâu cho em ngay ấy mà''
    Hic hic vụ này là sao đây chi ui, may mà là em chứ nếu bữa nay mà là bạn gái nó thì em ăn nói thế nèo.... mà lại còn 2 ông anh yêu quý của em nữa chớ..... Chi quen nó bao giờ khai mau dấu là em không có chịu đâu.mà nói thêm nó hông có phải la anh em đau đấy..... hic hic chi chit mình đắt hàng thật

    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cái này là oan wá trời đất lun nha. Cái tên đó tức wá, là tại vì sao mà lúc chat với hắn, em lại cứ gõ là CHỊ CHIT, nên hắn nhảy vào nick của chị. Rùi hắn bảo là hắn không có thích cái người hắn đang quen (hắn bảo là em bắt hắn quen), hắn tức em lắm nhưng hắn không ghét em được, vì hắn... thích em. Rùi hắn nhờ chị nói với em là đừng bắt hắn quen cái cô bạn gái hiện giờ nữa. Hì hì...
    Chuyện là thế đấy, em gái.

    Always keep smiling !!!
  3. vitamin_c

    vitamin_c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Lỗi là tại cái bà Forgive này rùi còn trách ai nữa.Tui cũng chưa có người yêu nè.... Có 2 ông anh thì để tôi 1 anh đi.... ai lại bắt Chit 1 mình mà iu 2 người thế
    Ba thương con vì con giống mẹ
  4. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Thế hoá ra em hỉu nhầm chị hả.cái thằng tồi này em phải cho nó 1 trận mới được.... cơ mà hu hu hu Chị không được tin nó đâu nhé.... em không có thế đâu mà hu hu ai cứu em mới seo đợt này bị nhìu người hiểu nhầm thế không bit... hu hu thế chuyện này chị định nhảy vô giúp cái thằng trời đánh đó hả
    To vitamin_c: Bạn bị làm sao vậy bạn chẳng hiểu chuyện chị em nhà tớ mà nói tớ sai hả??????
    Mà sao bạn tham quá vậy ban lúc nãy thì đòi làm em dâu tớ, tớ vùa hỏi Nhím cho bạn xong thì bạn lại đòi để anh tớ cho bạn hic hic hic.... xin lỗi bạn nhé... anh Yo tớ thì chắc hỏng yêu 1 ngừơi mà thấy ai cũng đòi yêu như bạn rùi, anh Dương thì có chị Chit rùi,Nhím thì chưa có trả lời ... cơ mà còn anh Phương đại ca tớ nếu mà sức chịu đựng của bạn giỏi hơn an_an.Nếu bạn chấp nhận nuôi vợ, nuôi con cho anh i' thì để tớ bàn với an_an đi hỏi bạn về làm vợ 2.Đằng nào thì anh Phương cũng cần có vợ 2 để cho an_an oanh' trả thù mấy cái vụ anh Phương đi đêm không xin phép OKIE?
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chị đâu có ý địn giúp cho hắn đâu. Hắn cứ nói mãi, chị thì cứ UH, UH cho qua chuyện thui, chị cũng chẳng nghĩ là sẽ nói lại với em, ai dè... em cũng bít, hì hì...!

    Always keep smiling !!!
  6. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Vitamin muôn iu hả ,làm sao phải tranh giành với Chit làm gì chứ . Có tui thế chỗ nè
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Giành với Chit thì còn có cơ may thắng, chứ giành với an-an thì...

    Always keep smiling !!!
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Thì chỉ có quá thắng trở lên,khi`khi`
    Chắp tay lại con thì thầm hỏi chúa
    Noel này con đã biết yêu chưa?
    Nếu mà chưa con vô cùng sung sướng
    Nếu mà rồi cám ơn chúa rất nhiều,khi`khi`.
  9. vitamin_c

    vitamin_c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Forgive tinh tướng nhỉ...... Đợi nhe tôi tuyên chiến với bạn đó...... xem ai hơn ai nào??????????????
    Chit à: bạn tự tin chứ nếu tôi tranh giành??? không hối hận đấy chứ..... cho chị em bạn cùng đau khổ luôn
    an_an biết thế là tốt đó... tuy nhiên tôi không thích làm vợ hai của ai hết cả
    to Nhím:Cậu có tinh vi như chị cậu không? ban đầu thì tui nghĩ cứ nhận bừa được ai thì được nhưng mà chị cậu tinh vi quá..... Em trai và 2 anh của chị cậu thía nào?.??? mà chị cậu lên mẹt thế.. bây giờ đối tượng tôi loại đầu tiên là cậu đó... Tôi tuyên chiến với chị cậu rồi... quyết làm chị chứ không làm em.Thông cảm nhe
    Ba thương con vì con giống mẹ
  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn , chuối vật . Chưa gì đã đòi tuyên chiến với anh em nhà tui hả . Chắc là hơi mệt đó , vì chưa có ai địch nổi đâu , cứ thử đi rồi sẽ biết ngay thôi .Đúng là thành viên mới có khác , chưa biết được tiếng tăm gia đình tui hả .Điếc không sợ súng , mù không sợ kiếm Hãy thử một lần rồi xem , bạn sẽ hối hận ngay mà
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa

Chia sẻ trang này