1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ cho các bác cách phá bùa, do đi sai đường mà không biết giải

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi trai-ban, 12/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cho các bác cách phá bùa, do đi sai đường mà không biết giải

    chỉ cho các bác cách phá bùa, do đi sai đường mà không biết giải

    đơn giản thôi , niệm khoảng 100ngày , dùng chú chuẩn đề niệm 108 biến, sau đó nguyện phá bùa là xong

    1 lời khuyên , đừng bao giờ dùng bùa để yểm các thứ sau: mang bùa theo người, yểm bùa trong đất nhà, yểm bùa nơi chôn cất người chết,....thằng ngu mới đi nuốt bùa của thầy cúng
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi nòi như bạn trai_ban thì rất nhiều thằng ngu,mà thằng ngu to đầu là mấy thằng cho bùa, bạn đã thâm diệu điều này chưa hay chỉ nói theo người khác, nhiều lúc thầy của bạn củng nói theo người khác, ha ha ha.
  3. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bạn phỉ báng người khác, thì cũng vừa phải. Bạn lại phỉ báng cả thầy người khác, thế lại càng tối kị. Bạn cười trong khi người bạn phỉ báng cảm thấy tức giận. Đó là niềm vui của bạn sao dungwind?
  4. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Hi hi. Vậy là ngày bé dat_mel bị ngu rồi. Ngày đó nhà nghèo không có tiền, dat_mel bị ốm. Mẹ mang dat_mel ra chùa ông thầy chùa cho uống một lá bùa đốt hoà vào nước. Sau đó dat_mel hết bệnh. Một lần bị ngã gẫy tay cũng thế. Dat_mel cũng uống bùa của ông, sau đó tay lành lại ngay.
    Hihi. Hôm nay trai bản nói mình mới biết mình ngu nhiều quá. Hihi
    Nói chung quan điểm của dat_mel là cái gì nó cũng có tác dụng trong từng thời kỳ. Mình nên trân trọng nó. Bùa chung quy lại cũng có nguồn gốc của Đức Phật thôi mà. Phải trân trọng. Khi nào nó hết nhiệm vụ tự nó sẽ mất đi
    Mà sao cách giải bùa của trai bản mất nhiều thời gian thế nhỉ. Mất hơn ba tháng mà lại những 108 cái gì gì đó. Mình chả ưng. Bị người khác bỏ bùa mà 100 ngày mới giải xong thì...
    Hihi.
  5. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Có cách nhanh nhất là mua 2 bao xi măng, xây cái mả rồi nhảy vô trong nằm. hihi hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn.
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    he he he Tôi chỉ chạy theo anh trai ban mà phỉ bán thôi, có gì thì anh đầu trêu chịu trận ấy mà, tôi con kết hợp để anh trai ban đừng cứ cho ai là ngu con` anh thì khôn.
    Cách nói của anh trai ban là của bọn nhóc con muốn thấy quan tài, nếu anh có sư phụ thì sư phụ phải nghe thấy mà dạy bảo học trò, nếu không có thì cho anh 1 gáo nước lạnh để anh tỉnh mà cứu anh thôi. ha ha ha
  7. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Trong lòng "đố kị" thì đương nhiên "thấy kị". Còn như cho rằng: nó tốt với ta thfi ta nhận; nó ko tốt với người khác thì người khác ko nhận và ngược lại. Bị người khác "phỉ báng" chưa chắc đã là ko tốt, cái cơ bản là ta cảm nhận thế nào về nó, ta cảm thấy "đố kị" thì ta mới "tức giận", còn ta cho đó là 1 "bài học" thì nó lại là "phương tiện tiến hoá tâm linh". Tham; Sân; Si; Ái; Ố; Hỉ; Nộ vốn chỉ là trạng thái cảm xúc, nếu ta thấy nó là "phương tiện" thì nó là " phương tiện", nếu ta thấy nó là cảm xúc, danh dự, quyền lực, tiền bạc... thì nó sẽ là những thứ đó. hehe hihi hôhô ặc ặc.
  8. chungdobe80

    chungdobe80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko làm theo lời khuyên thì làm sao ?
    Nếu làm sao thì ai bảo vậy?
  9. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Cách này không được daiviet ạ. Xi măng bây giờ đắt lắm. Chết mà mất nhiều tiền như thế thì tớ lấy đâu ra. Thôi chết khó khăn thế thì sống còn hơn
  10. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Bùa có rất nhiều loại, đồng thời song song với nó còn có ngải, cà tha, thiên linh cái...
    Bùa thông thường chỉ là các vật dụng bình thường. Có thể là tờ giấy, có thể là cái nhẫn, có thể là mảnh vải, có thể là cục đất, có thể là cái que, có thể chả là cái gì cả...Việc tạo ra một lá bùa loại gì hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ hiểu biết trình độ của người "luyện bùa"
    Xét ở một khía cạnh nào đó "bùa" mà người ta đưa cho mình chỉ là những vật dụng "hết sức vớ vẩn". Vậy những vật dụng "hết sức vớ vẩn" đó lấy đâu ra "năng lực tâm linh"
    dat_mel xin tiết lộ một chút, một chút xíu điều đó.
    Một lá bùa muốn có tác dụng thì bắt buộc phải có một "năng lực tâm linh" nếu không có nó chỉ là những vật dụng bình thường. Vì thế đôi khi ta bắt gặp những lá bùa trông rất loè loẹt nhưng trong đó lại chẳng có gì. Có những lá bùa trông rất bình thường nhưng nó lại có tác dụng ghê gớm. Tất cả phụ thuộc vào người luyện bùa
    Thông thường người ta luyện bùa theo thứ tự: tuyển quân, đào tạo quân, gửi quân.
    Tuyển quân: Những người có khả năng dùng năng lực của mình để "thu gom" quân trong không gian. Hầu hết những quân này đều là những "người" đi lang thang vất vưởng. Tuy vậy trong đám quân này có một số "người" có trình độ hẳn hoi. Tất cả phụ thuộc vào người luyện
    Đào tạo quân: Với mỗi một loại "người" thì có những cách đào tạo quân khác nhau. Cách đạo tạo quân cho bùa khác, cho ngải khác, cho cà tha khác, cho thiên linh cái khác...Với mỗi một môn phái, một dòng tu tập còn có những đặc trưng khác nữa.
    Gửi quân: Công đoạn cuối cùng là "đưa quân đã đào tạo" vào bùa, ngải, cà tha...và đưa nó cho người khác sử dụng. Có một điều lý thú là rất nhiều ông thầy bùa thậm chí là những ông thầy bùa "cao tay" cũng chỉ sử dụng bước này thôi. Thậm chí họ không biết "nguyên tắc" rằng họ đang sử dụng "quân" do một số người âm thầm cung cấp. Họ tạo ra các lá bùa theo một công thức đã được dạy và "tự dưng" thấy nó có một "năng lực" mà không hiểu năng lực đó ở đâu ra. Tuy vậy những người thầy bùa "cao tay" mà chỉ mần bước 3 thì rất hiếm. Hầu hết các bậc thầy trong vấn đề này đều thông tường cả ba bước.
    Khi một lá bùa được giao cho một người, (một khu đất, một công ty, một khu vực) nó sẽ làm theo mệnh lệnh của người làm ra lá bùa đó. Mức độ tuân lệnh, và thời gian tuân lệnh "chủ nhân" cũng phụ thuộc vào "trình độ" của người tạo ra lá bùa đó. Vì vậy lá bùa đó để thực hiện mục đích "tốt" hay "xấu" hoàn toàn phụ thuộc vào "ý nghĩ chủ quan" của người tạo ra lá bùa
    Hiểu như vậy để ta biết rằng muốn hoá giải được lá bùa thì phải làm sao "giải phóng" được cái năng lực đang bị giam giữ trong lá bùa đó ra.
    Việc trai bản đọc trú liên tục trong 100 ngày thực sự là một cách để giúp cho "năng lực" trong lá bùa thoát ra ngoài và làm cho lá bùa hết tác dụng
    Có nhiều món có thể có cách tác động khác như: chèn bùa,chồng bùa, bắt bùa...
    Món nhà cháu dùng cách "giải phóng" năng lực trong lá bùa và giúp nó siêu thoát.

Chia sẻ trang này