1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ cho các bác cách phá bùa, do đi sai đường mà không biết giải

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi trai-ban, 12/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Có một chiêu độc nhất và tàn ác nhất là lấy cái bùa đó vất đi hoặc ỉa vào đó một đống, khoẻ ra như bò kéo xe.
  2. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Nói vậy chỉ cần bốc 1 nắm đất đưa cho người ta là có quà lưu niệm rồi ặc cái này hình như mình có dính vào hồi đi ao vua hay suối hai gì đó.
    Vứt đi hay ị vào chắc gì đã thoát?
  3. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Bác dat_mel có biết về "giàng hoặc ràng " gì đó ko, tôi nghe chú em cùng cơ quan người Quảng Trị kể về chuyện 1 người quen đi rừng lấy Trầm bị trúng "giàng" mà ko chữa được, người ta bảo trúng của ai thì người đó giải mới được, sau này nhờ được nhiều người cho thuốc, dạy nghề... ko biết học được món gì mà hết ( anh ta ko nói đến cái đoạn sau này hihi )
  4. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế! Hoặc giả ko làm cách đó, thì chỉ cần chờ đến lúc mắc tiểu, rồi thải chất lỏng vào cái bùa đó một phát! Thế là xong!
  5. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Chỉ sợ nó lại thò tay ra khỏi bùa "bóp" cho 1 cái thì chạy tít lên tận cổ hehe.
    Trong 1 cuốn sách dịch của TQ có nói, "Phù" hay còn gọi là "Bùa" là những hình vẽ mà trong đó có phần được "hoạ" theo vòng xoáy "năng lượng" của trời đất, có cái thì giống vòng xoắn kép của ADN...
    Chủ yếu là khi "hoạ Phù" thì phải "nạp khí" vào thì mới có tác dụng, còn chờ nó "tự nạp" thì còn khướt.
    Vậy chuyện "thâu vong" vào phù (bùa) đó có giống thế ko nhỉ hay là cấp cao hơn.
  6. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Bác thử làm xem, trĩ ngay
  7. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Daiviet thân mến. Nói chung đó là cách tạo bùa của những người dân tộc. Thường cách thức họ tạo ra cũng đặc biệt. Khi họ tạo ra các lá bùa, năng lực của nó rất "cứng" không "mềm" như các lá bùa của người miền Bắc và Miền Nam.
    Người dân tộc không "tấn công" ai thì thôi, đã bị tấn công thì rất mệt. Nếu bị "dính" bùa của người miền Bắc hoặc Nam một cách thông thường. Hậu quả thường không rõ ràng, người bị dính bùa thường chị thấy bị mệt hoặc cuộc sống thay đổi. Nói chung các lá bùa tác động đến người bệnh lâu dài.
    Giàng hay ràng mà dạiviet nói là cách luyện bùa của người dân tộc, về cơ bản nó khá giống với cách luyện "ngải" của người miền xuôi. Tính chất của nó là "hạ gục nhanh tiêu diệt gọn". Thường người bị dính bùa này vào là ngay lập tức trở nên mất kiểm soát luôn. Họ có thể bị điên, bị ngơ ngẩn, hoặc bị mất kiểm soát hoàn toàn. Ở VN và khu vực đông nam á, rất hay dùng "ràng" "giàng" hay "ngải" vào chuyện lừa bịp. Vô tình một người nào đó "đưa" vào mũi bạn một cái khăn tay, hoặc dí vào tay bạn một cái vỏ cây. Tự dưng bạn mất kiểm soát, thế là họ nói gì bạn làm cái ấy. Thường thì họ hỏi bạn tiền nhà để đâu, chỉ chỗ cho họ và lấy cho họ.
    Tuy vậy tác dụng của "ngải" của "giàng", "ràng","cà tha"...thường không lâu. Sau khi "quân" ở trong đó chui vào người đó họ sẽ "kiểm soat" toàn bộ cơ thể. Nhưng chỉ được một thời gian sẽ hết tác dụng. Vì thế hầu hết những trường hợp này ngưòi bị "dính" sẽ tự khỏi chậm thì một vài tháng nhanh thì vài phút. Cái đó tuỳ vào "định lực" của người bị dính.
    Người miễn xuôi ít dùng loại này mà khoái dùng bùa hơn có lẽ cũng vì vậy. Bùa an toàn hơn và tác dụng lâu dài hơn. Dùng "ngải" rất dễ bị "vật" lại. Nếu người dùng "ngiả" non tay mà gặp phải một người có định lực cao (không cần tu tập gì) thì không những không làm được gì họ mà họ còn bị ảnh hưởng lại luôn nữa.
    Nói chung vụ này rất mệt. Nhưng dat_mel thấy nó cũng sắp hết nhiệm vụ rồi. thế giới đang thay đổi, cần những phương tiện khác. Đã sắp đến lúc bùa ngải phải đội nón ra đi rồi
  8. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Cách của dungwind và LHX nghe thì tức cười nhưng đúng đó là một cách. Tuy vậy, cách làm đó với "trình độ" của dungwind thì có thể ổn nhưng LHX thì chớ có làm. Làm là mất luôn cái khung "tiền liệt tuyến" đó.
    Nó phụ thuộc vào người luyện bùa. Với những lá bùa "thấp" chỉ cần làm như dungwind nói là cái "linh" trong lá bùa đó đã chạy mất dép. Lá bùa chỉ còn là một tờ giấy vô hại, không làm gì được ai. Nhưng với các lá bùa cấp cao. Ba cái vụ "ỉa đái" không thấm vào đâu. Người làm mà còn "khiêu khích" nó thì có ngày "hỏng hết". Cái chính là dòm lá bùa đó biết được năng lực của nó đến đâu. Vì vậy người dòm phải có trình độ. Dungwind à? bác làm thì không sao, xui người ta làm là chết người ta đó nha.
    To Đaiviet: "nạp khí" hay "tự nạp" chỉ là "ngoa ngữ". Thường con người ta là vậy, dùng các từ ngữ mĩ miều để miêu tả mọi thứ. Anh daiviet cứ dòm vô trong là biết cái khí mà người TQ họ nạp trong lá bùa là "khí" gì ngay thôi.
  9. heartking

    heartking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    bác Datmel cho em hỏi là em có 1 bùa của ông thầy cúng cho, luôn để trong ví. Cái bùa này trước đấy vì trong gia đình có 2 người mất liên tục gần nhau, sợ có trùng hoặc ma theo ám ảnh nên ông thầy cúng cho em để phòng ngừa. Từ đó đến nay cũng 3 năm rồi không thấy gì nguy hiểm, cũng bớt sợ ma hơn nhiều (chắc do tập khí công?). Vậy bác cho em hỏi có nên dùng bùa đó nữa không. nếu không dùng thì vứt nó đi là xong hay phải làm như bác dungwin hoặc bác LHX?
    à còn 1 bùa nữa do em tự in ở máy ra do 1 ng bạn gửi cho qua email. vậy bùa này có tác dụng gì không?
  10. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn. Lời khuyên thì thực sự khó. Bùa đôi khi nó cũng có tác dụng, đặc biệt là khi bạn chưa có năng lực nào thay thế lá bùa đó. Bùa là do Đức Phật tạo ra. Mục đích là để giúp đỡ mọi ngưòi. Còn ai làm trái lại là việc của người ta, dat_mel không có ý kiến.
    Đôi khi có những ông Thầy cao tay, luyện các lá bùa trong đó có linh hồn cao. Sau đó dùng lá bùa đó để bảo vệ người khác. Cái đó cũng tốt. Tuy vậy đôi khi cũng kẹt. Ông thầy bùa đó muốn điều khiển được "phần linh" trong tất cả những lá bùa mà ông tạo ra thì thường xuyên phải "tiếp đạn" cho nó. Có nghĩa là thường xuyên phải "nuôi" nó. Hình thức "nuôi" thông thường nhất cà "cúng" cho nó cái gì đó thường xuyên.
    Nếu mọi việc ổn thì không sao? Chẳng may ông thầy bùa đó đột ngột mất đi, mà không kịp truyền dạy cách "nuôi dạy" đó cho con cháu. Lúc đó rất kẹt. Những phần "linh" trong đó ở tình trạng "không chủ" như "chim xổ ***g" nó sẽ chạy ra và "cắn" linh tinh. Thường là con cháu ông thầy đó bị "kẹt" nhiều nhất. Mình mang lá bùa đó theo thì bị kẹt "nhì" rồi
    Nói chung, nếu giữ lá bùa đó mà bạn không thấy trở ngại gì thì không sao. Nếu trở ngại thì nên hoá giải nó đi.
    Quan điểm của dat_mel thì không nên đối xử như dungwind. Dù là lá bùa thấp hay cao cũng không nên làm vậy. Hoá giải một lá bùa có nghĩa là giải phóng cho lá bùa đó. Không phải mình cứ đẩy "Phần linh" đó ra là xong. Đẩy xong rồi nó biết đi đâu về đâu? tội nghiệp nó. Tốt nhất là tìm ai có năng lực giúp cho "phần linh" trong đó siêu thoát. Đó cũng là một việc thiện vậy. Đừng làm giống như LHX và dungwind chỉ, dat_mel thấy tội nghiệp lắm.
    Hầu hết những trường hợp này đều không có tác dụng. Bạn photo ra khoảng 10000 bản mà có tác dụng thì chết hết con người ta à. Các lá bùa ngày nay cũng vậy, còn rất ít cái có tác dụng. Bởi hầu hết chỉ là sự loè loẹt của một tờ giấy không có tác dụng gì trong đó.
    Nói đi phải nói lại. Cũng có một số trường hợp nó vẫn có tác dụng. Quan trong là ai cung cấp "quân". Cái cách mà bạn in ra đó nếu theo dõi phần trên mình viết thì bạn đang làm theo "buớc 3". Mà cũng chưa hoàn thành.
    Tuy vậy, với một số người thực sự cao tay. Họ có thể nuôi quân, đào tạo quân sau đó "thả" vào không gian. Họ để lại cho "quân" các mật mã. Khi gặp các mật mã này thì nhất nhất phải phục tùng theo mật lệnh. Kiểu như "thấy thượng thương bảo kiếm như thấy vua". Bạn photô ra cái mật mã đó, đôi khi cũng thu hút được "quân" của các ông thầy tạo ra nó lang thang trong không gian bay vào. Nhưng xác xuất thì rất thấp. Bây giờ còn rất ít "dòng luyện bùa" có khả năng tạo ra bùa theo cách "bá đạo" như thế này. Yên tâm đi

Chia sẻ trang này