1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chi cho minh dia chi may quan nu dep o hn voi

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi ruaxinhtuoi, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pine_buffy

    pine_buffy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tớ cứ gọi là kết nổ đĩa nổ bát Thành Hưng.Cứ may quần may áo là bắt tớ è cổ đèo lên đấy.Thấy u máu quá tớ cũng bon chen may thử , công nhận , quần đẹp , mà may áo ở đấy trông cũng ổn phết .
  2. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mình hay may ở Yến Ly với lại 1 hàng nữa ở trong chỗ gửi xe của New ý
  3. thotrang2000

    thotrang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước mình may một cái áo khoác 2 lớp, tiền công 400K, còn cái jupe ngắn, không kiểu cách gì tiền công là 70K cộng thêm tiền vải lót 14k nữa. Jupe thì OK, nhưng mà áo thì không đẹp, mà chỗ đó khó chịu lắm, mình không ưng là nhất định không chịu sửa, cứ khăng khăng cho rằng đúng . Giống hệt bọn Helene Hoài ở Hoà Mã. Trước đây mình may 3 cái áo ở đó, mặc như dở hơi, không cài được khuy, nó không chịu thế là bỏ luôn
  4. maytre

    maytre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy riêng váy thì nhà chị Thuỷ phải nói là may rất đẹp. Nhưng áo thì đúng là không nên may ở đó. Chị Thuỷ may công đắt thì có tiếng rồi. Nhưng tớ may mấy cái váy ở đó mặc ưng ý lắm nên nói chung vẫn kết chị ấy may váy hơn cả. Giá may nhà chị Thuỷ có lẽ đắt hơn nhà Khanh vì có lần tớ may ở nhà Khanh đầm liền hai lớp mà hết có 160 nghìn công trong khi nhà chị Thuỷ một lớp vấn 180 nghìn tiền công. Bà Thuỷ này công nhận giàu nhanh thật. Hì
  5. jinxia

    jinxia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết 2 trang đã chọn được cho mình một hàng may thử xem sao, nhưng các bạn cho hỏi thêm thế mua vải thì nên mua ở đâu, giá cả như thế nào. Giúp mình cả 2 loại vải cho nam và nữ nhé. Cụ thể hơn- giành cho nhân viên văn phòng, cần trang nhã lịch sự, hơi sang trọng, không cần bóng bẩy gợi cảm.
    Năm ngoái cần gấp vài bộ nghiêm túc kiểu cảnh sát trưởng tớ ra Phùng Khắc Khoan tự mua vải khoảng 70.000/quần rồi nhờ cô bán hàng giới thiệu hàng may ngay gần đấy may cho nhanh- Cường Sài Gòn ở trong ngõ 23,27 gì đấy. May thử 1 quần thấy cũng OK nên tả vải đặt 1 bộ, nhìn trên giá treo chọn 1 bộ (tất nhiên không copy nguyên mà lắp ghép vải bộ này, cổ bộ khác, khuy bộ khác nữa). Không mỹ mãn lắm nhưng cùng dùng được, sau khi phải yêu cầu anh ấy nới đùi vì bó đến mức không ngồi được, làm nẹp ở hàng khuy áo vì khi cài cả hàng vào nó cứ bị bửa ra,... Được cái đúng hẹn, nói năng nhẹ nhàng chiều khách và giá cả bình dân, khoảng 40K/quần và áo 100K ko lót gì đó, vải mua hộ khoảng 60K/m. Chắc giá năm nay sẽ đắt hơn chút đỉnh thôi phải không. Cám ơn các bạn trước.
  6. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Nếu mua vải thì ra của hàng đầu tiên bên tay trái của Phùng khắc khoan ý, đối diện với chợ Hôm. Choupat toàn mua hàng này, vải không phải là của trung quốc, màu sắc nhã nhặn chất vải đẹp và bền lắm. Choupat thích cửa hàng này vì vải đẹp, khác hẳn với mấy loại vải TQ khác, mà ở đây không có nói thách đâu, nói giá là để bán luôn đỡ mặc cả . Giá vải thì hơi đắt thôi
  7. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Ui tớ cũng phải cắn răng cắn cổ chui vào Thuỷ may đấy. Mà bà này lề mề thì thôi rồi, được cái hay chặt đẹp nữa chứ. Tớ với dì tớ toàn đe là 5 hôm nữa là vào SG rồi, không có áo thì là thôi đấy, giữ lấy mà mặc, thế mà có lần nào có đâu. Gọi điện thì cứ hẹn chiều đến lấy, chiều đến thì áo mới chỉ ráp được phần thân, chưa tay chưa cổ gì hết, quần thì chắc là mới cắt chưa may. Thế là lại phải ngồi ở đấy, giương tờ báo lên đọc, vừa đọc vừa lườm thì mới nhanh, mới có đồ mà mặc được. Thế nên bây giờ nhà tớ chuyển qua may ở Hạnh, trong cái ngõ gần chợ Đồng Xuân ấy, may nhanh, cẩn thận, ko vừa ý sửa đi sửa lại cũng không sao. Mỗi tội kiểu cách thì đơn điệu lắm, mình cứ nghĩ kiểu, hoặc thích may thế nào đến tả thì được.
  8. jinxia

    jinxia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mtks Choupat, nhưng mà hàng đầu tiên đối diện chợ Hôm thì nếu đứng ở phía chợ nhìn sang là bên tay phải chứ đúng không bạn? Còn giá hơi đắt là khoảng bao nhiêu, 1T/quần hay 2-300K? Nếu nhu cầu chỉ trung bình như mình thì loại thứ 2 là phù hợp rồi đúng không Thế xong rồi đi may quần nam ở đâu tầm gần Tết này vẫn vừa đẹp vừa nhanh được nhỉ, giá thì chắc không vấn đề gì vì ko thể đắt bằng vải được rồi
  9. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Cửa hàng đó bên tay trái mà, vì nếu không nhầm thì cái phố phùng khắc khoan là ở gần cái mặt chợ hôm bán chè đúng không? Tớ chỉ nhớ là hàng bên tay trái và là hàng đầu tiến, hàng này chuyên bán vải nhập thôi, không có của TQ và không nói thách nữa. Mà cửa hàng này thì chẳng có chị nào mặc quần áo đứng làm mẫu đâu
    Giá thì cũng tuỳ loại vải nhưng giá như bạn nói là cũng đúng đấy, loại rẻ nhất thì hình như cũng phải 100,000 VND/1m. Còn ấy may quần thì lên Thành Hưng ở 65 Tô hiến thành, may quần ở đấy cho nam và nữ đẹp cực kỳ, ấy thử may ở đó choupat nghĩ là sẽ rất thích đấy.
  10. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Quần nam thì hồi về hè năm kia tớ thấy ông anh tớ may ở ThaiCom ở trên Thi Sách. Tớ cũng có may cho bf 1 đôi, hắn khó tính thế mà cũng ưng.. Công hình như 80K tớ không nhớ lắm..

Chia sẻ trang này