1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ cho mình lớp học Vĩnh Xuân với

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi tenno, 01/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chao_dong_chi

    chao_dong_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    @cuonglvt
    Đồng chí hay nhỉ, xin điếu thuốc thôi à, tớ không hút thuốc nên không có để chìu đồng chí. :) Lão M hút thuốc nhiều, xin ké lão M đi :) cho đở ghiền.
    @lylh
    Có dịp thì có chầu , tớ thích bình dân, hàng cao cấp tớ sợ, nhiều xiền quá. Dân làm nông mà .
    @Dongbai tớ không có show, nên không có vé . Bửa nào kiếm được vé show của lão M, tớ hú.
  2. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    bác chào đồng chí...........cuối tuần có rảnh mời bác đi nhậu 1 bữa.....bác nhận lời chứ hả
  3. chao_dong_chi

    chao_dong_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đồng chí Cry, tớ không đáp ứng được lời mời của đồng chí. Vì hoàn cảnh chưa cho phép. Có dịp thì sẻ gặp thôi.
  4. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng không phải ở chỗ nhiều ít mà ở khoái, đang ngứa đầu mà cầm bồ cào cào vô lưng thì cũng như không. Vẫn hút thuốc của lão M đó chứ. Nhưng lâu lâu vẫn thèm thuốc rê.
  5. ton_tho_tuong

    ton_tho_tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Chào bác 3T dạo này bác khoẻ chứ.........sao bác ít online thế ............
    [/quote]
    @Chú Cry,
    Chả có gì vui online lên làm gì cho mệt xác
    1. toàn là những chú nhỏ/lớn spam nói chuyện tầm phàm chủ yếu là chit chat hay quảng bán thuốc tể
    2. còn không thì nói mà không biết mình nói cái gì, toàn là đệ tử của thư viện/nhà sách/google không.
    Chú có gì vui nói cho tôi nghe với???
    Trân Trọng Kính Chào
    Người Thèm Vit Tàu Quay Kính Bút
    Tôn Thọ Tường
  6. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Chào bác 3T dạo này bác khoẻ chứ.........sao bác ít online thế ............
    [/quote]
    @Chú Cry,
    Chả có gì vui online lên làm gì cho mệt xác
    1. toàn là những chú nhỏ/lớn spam nói chuyện tầm phàm chủ yếu là chit chat hay quảng bán thuốc tể
    2. còn không thì nói mà không biết mình nói cái gì, toàn là đệ tử của thư viện/nhà sách/google không.
    Chú có gì vui nói cho tôi nghe với???
    Trân Trọng Kính Chào
    Người Thèm Vit Tàu Quay Kính Bút
    Tôn Thọ Tường
    [/quote]
    Bác muốn nghe chuyện gì để Cry hầu chuyện bác nì.....võ vẽ nói tới nói lui cũng sẽ tới hạn của nó.......cần phải offline để tiếp diễn câu chuyện.........thực sự mà nói Cry vẫn chưa hiểu từ you are too strong của bác TTT gán tặng cry ...........mà bác TTT có biết các phần mềm chat chit như là Yahoo không. Nói cho tiện.......giữa chợ mồm nhiều cái Cry không muốn nói ........hi hi hi......Cry thích bác TTT ......bác chào đồng chí.....bác Trinhminh.....bác banabinhdinh(nếu gạt bỏ những bài post về chủ đề CT bác í hay ***g vào thì bác bana đóng góp nhiều bài chất lượng cho box lắm )......... kính tất thảy các bác 1 ly .......tương lai gần các bác về Việt Nam chơi phải cho Cry biết để Cry còn chăm sóc các bác chu đáo nữa.........
  7. ton_tho_tuong

    ton_tho_tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    @ Chú cuonglhvt,
    1. Tôi thấy chú em hút thuốc rê không đặng bị vì chú phải mất nhiều thì giờ bốc thuốc rê vo ve, vấn vô giấy, và thè lưởi ra liếng tốn nước miếng lắm. Tốn nhiều công đoạn mà nhiều lúc thiếu mất cái hột quẹt cũng coi như không, chỉ được cái ngậm hút chay cho đỡ ghiền thôi!
    2. Tôi chắc là chú em không có thích rồi. Dè chừng đem cúng ông Địa là cái chắc!
    Trân Trọng Kính Chào
    Người Thèm Vit Tàu Quay Kính Bút
    Tôn Thọ Tường
  8. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Cry có lộng ngôn không khi mà toàn đòi ngồi với các bậc đại tiền bối không ......ước mơ có quá xa vời...
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Vốn được biết bác không nói chuyện tầm phào. Còn tui nói chuyện hút thuốc tầm phào không liên quan gì đến Võ Vẽ (nhá cạnh Tư V) bác xía vô làm gì ???
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 05/06/2008
  10. ton_tho_tuong

    ton_tho_tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    @Chú Cry,
    Chả có gì vui online lên làm gì cho mệt xác
    1. toàn là những chú nhỏ/lớn spam nói chuyện tầm phàm chủ yếu là chit chat hay quảng bán thuốc tể
    2. còn không thì nói mà không biết mình nói cái gì, toàn là đệ tử của thư viện/nhà sách/google không.
    Chú có gì vui nói cho tôi nghe với???
    Trân Trọng Kính Chào
    Người Thèm Vit Tàu Quay Kính Bút
    Tôn Thọ Tường
    [/quote]
    Bác muốn nghe chuyện gì để Cry hầu chuyện bác nì.....võ vẽ nói tới nói lui cũng sẽ tới hạn của nó.......cần phải offline để tiếp diễn câu chuyện.........thực sự mà nói Cry vẫn chưa hiểu từ you are too strong của bác TTT gán tặng cry ...........mà bác TTT có biết các phần mềm chat chit như là Yahoo không. Nói cho tiện.......giữa chợ mồm nhiều cái Cry không muốn nói ........hi hi hi......Cry thích bác TTT ......bác chào đồng chí.....bác Trinhminh.....bác banabinhdinh(nếu gạt bỏ những bài post về chủ đề CT bác í hay ***g vào thì bác bana đóng góp nhiều bài chất lượng cho box lắm )......... kính tất thảy các bác 1 ly .......tương lai gần các bác về Việt Nam chơi phải cho Cry biết để Cry còn chăm sóc các bác chu đáo nữa.........
    [/quote]
    @ Chú Cry,
    Chú em làm tới làm lui có một thứ, khổ cái là không biết bản thân mình làm cái gì!
    1. không biết đường để hoàn thiện cái gốc
    2. không biết nhìn ra chỗ nào quá mạnh chỗ nào quá yếu
    3. cái giá phải phải trả là lấy được chỗ này thì phá chỗ kia, nhiều lúc cái mà chú thấy là thành quả lại chính là cái chú tự đào hố chôn mình
    Còn chuyện được chú chăm sóc chu đáo thì sẽ có dịp thôi!
    Trân Trọng Kính Chào
    Người Thèm Vit Tàu Quay Kính Bút
    Tôn Thọ Tường
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này