1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ cho tôi cách chiếm đc trái tim của cô ấy!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Tinhphai, 27/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    Lo gì...ông bà đã có câu.." thánh nhân đãi kẻ khù khờ", "mèo mù vớ cá rán " mà....Good luck!!!
  2. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Quen nhau đã 10 năm rồi cơ á, thế thì phải làm gì đấy để cô ấy có một cảm xúc nào đó đặc biệt, có thể tự nhiên sẽ thấy iu luôn.
  3. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Thế mối quan hệ của hai người đang ở mức độ nào vậy? Nói chung thì bạn --> bạn thân --> (+ điều kiện đặc biệt) = người yêu.
  4. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa cho con cái búa, ông bạn invincible đúng là invisible, sao mà anh em hiểu nhau thế! Đấy là vấn đề của tôi đấy! Mà cô ấy thì biết, tất nhiên là phần nào! Biết hết thì toi!
    Anh em nào bảo tôi tự kiêu là không hiểu nhau rùi! Tôi chỉ thấy là mình cũng không đến nỗi nào! Tức là như kiểu được voi đòi Hai Bà Trưng, Nhưng mà cô ấy khác, cô ấy làm cho một ngân hàng cổ phần, học xong cao học rùi (khoản học hành này tôi hơi bị ngại), được sếp và đồng nghiệp quý mến, ai gặp cô ấy mà chẳng quý mến!
    Mấy thằng bạn tôi bảo là, một nói : anh yêu em xem phản ứng thế nào( style tôi lại không như thế, sợ không cool cho lắm), hai là tấn công từ từ (đang thực hiện).
    Nhưng dạo này cô ấy bận lắm, học hành thì đang dang dở, công việc thì ngập đầu! Tôi phải làm sao bây giờ?
  5. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Có 3 cách:
    1. Tự tay bạn "moi tim" cô ấy ra
    2. Tự tay cô ấy "moi tim" đưa cho bạn
    2. Cả 2 cách trên
    Đường đi đấy Làm thế nào tuỳ bạn lựa chon thôi. Ai biết bạn có thể làm gì, không thể làm gì
  6. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của tôi khá đơn giản: tôi rất thích (mà cũng có thể là yêu) một cô bé, tôi biết cô bé đó cũng có cảm tình với tôi nhưng thật sự tôi không biết làm thế nào để hiểu được ý thích phụ nữ (hay nói nôm na là không biết tán gái). Cô bé đó là một người có suy nghĩ rất chín chắn so với lứa tuổi (mà cũng có thể bị vấp ngã bởi một cái gì đó) do đó cơ hội thành công của tôi là 50/50; nếu tôi chứng tỏ được sự chân thành thì tôi sẽ có được cô bé, còn không thì sẽ mãi mãi không? Tôi phải làm như thế nào khi cả tôi và cô ấy đều rất bận nhiều khi không thể gặp nhau được. Tôi vẫn có thể sắp xếp được nhưng cô bé thì khó hơn (hay là cô í không thích thì tôi không biết!). Tôi phải làm cách nào để thể hiện tấm lòng đây? Có ai giúp tôi với? Có chiêu nào hay xin chỉ giáo với! Thanh u nhìu!

Chia sẻ trang này