1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHỈ CHO TUI VỚI LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHUYỂN TỪ TÌNH YÊU SANG TÌNH BẠN????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bang_lang_tim, 10/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nếu người ta đã từng yêu bạn rùi thì mới có chuyện để nói, còn mới chỉ đang là TB thì cứ theo ý của người ta đi. TY của bạn là TY một đơn phương thì phỏng có ích gì? "Cái gì mà không phải là của mình thì cho dù mình có lấy được thì cũng thật vô nghĩa vì nó mãi mãi không phải là thứ thuộc về mình".
    "Bát nước đổ đi thì vẫn còn có thể lấy lại ít nhiều, tình cảm ra đi thì khó lấy lại, còn thời gian ra đi thì chẳng thể nào trở lại được. "
    Hỡi ôi! tuổi thanh xuân của tôi bao giờ mi quay trở lại đây????

    Cuối cùng chúc bạn có một TY đẹp như ý. Nhân dip năm mới chúc bạn và gia đình bước sang một năm mới Vui-Manh-Hanh-Đat, nhiều và thật nhiều điều tốt lành và may mắn.
    Chuyên gia quậy phá
  2. butmuc

    butmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bà con buồn cười thật, họ thân nhau để rồi quá hiểu nhau, có đúng không nhỉ, để rồi hiểu nhau thì còn tìm hiểu thêm làm gì nữa...
    Lại một chủ đề mới đây,. chẳng hiểu khuôn mặt của những kẻ ở đây thế nào nhỉ,
    Ngã một lần chẳng còn gượng nổi
    Than ôi.
    Zui không phải lúc mà buồn chưa đến khúc.
    Bác ơi, sao đời này lắm kẻ cho răng họ hiểu thế nào là tình cảm, thế nào là thương yêu thế, bác vào đây em chỉ cho, thế này không phải là tình yêu đâu. Em dám chắc mà, vì em đã hiểu tình yêu là gì đâu, em đi tìm mà đâu có thấy...
    Tình yêu là gì? Câu hỏi khôn nhất trong những câu hỏi ngu nhất?
    Bác bảo bác yêu rồi cơ mà,.

    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  3. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    anh thật là một người con trai rộng lượng. chắc vậy hẳn anh cũng hiểu hạnh phúc là làm cho người mình yêu được hạnh phúc. nếu người anh yêu hạnh phúc và vui vẻ ở bên người đấy thì anh cũng đừng lấy làm buồn vì hành động của anh là rất đúng. hạnh phúc của chị ấy cũng một phần là nhờ công sức của anh. đó cũng chính là lời mà shadow muốn gửi tới mọi người trong hoàn cảnh này hãy vui lên và hãy thật rộng lượng để người bạn yêu khi bít được những tình cảm của bạn sẽ càng trân trọng tình bạn bè giữa 2 người hơn. mọi người có hiểu ý shadow ko vậy. (thông cảm học văn không gioi lắm) .
  4. KoNoKoShiNo

    KoNoKoShiNo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy đấm vào má bên phải, tát vào má bên trái, lên gối vài cái vào bụng... và rồi đưa người ta bôi thuôc giảm đau mang nhãn hiệu TI BA (cô ta sẽ mất hết trí nhớ và không coi bạn la người yêu nữa, chi là TINH BAN thôi)
    Nói cho vui thế thôi, tôi biêt có câu :"Người ta chì có thể chuyển từ TÌNH BẠN sang TÌNH YÊU chứ không thể chuyển từ TÌNH YÊU sang TÌNH BAN". Nên bạn phải cân nhắc cho kỹ.

    TheAnh

Chia sẻ trang này