1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ có 1 h bên người iu,bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 21/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Chỉ có 1 h bên người iu,bạn sẽ làm gì?

    Nghe có vẻ ngớ ngẩn,nhưng bạn đừng vội lẩm bẩm chửi ...đứa nào ..vô duyên làm cái topic dở hơi này.Với nhiều người,ngày nào chẳng nhìn thấy ng` iu của mình.Thậm chí,nếu ..iu nhau trong lớp thì đi ra nhìn thấy mẹt,đi vào lại đụng cái mẹt ấy,nói bỏ quá,chứ có lẽ đến phát...ngấy lên mất thôi
    Đa số những ng` iu nhau có đc cái hạnh phúc đc ở bên nhau hàng ngày,song,đặt địa vị của bạn vào vị trí của đứa bạn có ng` iu đi du học hay đang ở 1 nơi xa tít mà xem,bạn sẽ thấy khác đấy.
    Thử tưởng tượng bỗng nhiên như trong chuyện cổ tích,hay nhờ cái đũa phép của phù thuỷ nhỏ Harry Potter,Bụp,bạn hiện diện ngay bên Chàng/Nàng.Nhưng ...hạn chế lớn nhất là thời hạn hiệu lực của phép thuật chỉ có 1 tiếng đồng hồ. 1 h cho bao nhiêu yêu thương muốn bày tỏ.1 h đồng hồ cho bao nhiêu việc muốn làm.1 h đồng hồ cho cả tỉ thứ muốn nói....Ôi,nếu là bạn,nếu bạn chỉ có 1 h đồng hồ để ở bên ng` ấy,bạn sẽ làm gi`?


    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  2. TomezCao

    TomezCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bé lập ra cái topic này câu hỏi khó quá nên chả cha nào trả lời được. Thôi ủng hộ cái này:
    Đây là đang giả dụ là tui gặp ngời iu thì tui mới thế đấy nhe. Chứ gặp mấy cô bán cá bán tôm thì không thế được đâu hah. Có một giờ thôi à. Thôi cũng được một giờ thì theo kiểu một giờ vậy (Mà cho anh 30 phút thì cũng đủ chết rồi ấy chứ - cái gì chứ cái ấy anh nhanh tay nhanh chân chết lên được) 3 phút tắm, 1 phút đánh răng
    4 phút tương tự cho nàng (+ 2 phút cho cái õng ẹo của đàn bà) rồi sao đây 20 phút cho hiệp một, nghỉ để hồi 3 phút, 25 phút cho hiệp hai. Tranh thủ tâm sự khi đang thi đấu, và cuối cùng là một phút để đánh dấu nhưng nơi cần đánh và chia tay.
    Thế đã đạt tiêu chuẩn của em chưa. Trời ơi mệt chết lên được.
    Harry Porter ơi lần sau cậu đã thương thì thương cho trót nghe cho 2 tiếng chứ 1 tiếng sao chịu nỗi...
    Được TomezCao sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 21/09/2003
  3. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    1h à: để làm tất cả những gì mà ko làm trực tiếp thì ko làm được hihihhihihih....
    ( nghĩ vớ vẩn là ko tốt) hihihi..VD: HUn , cầm tay...ôm ... tâm sự chuyện trò thân mật bên nhau...còn gì nữa thì tuỳ mức độ thân thiết .....
    Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc anh ngồi anh ru !i!
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    1 giờ thôi á?? Sao ít thế huhuh Nhưng mà 1h còn hơn là không bao giờ hic hic Nếu có 1h bên anh, có lẽ Gà con sẽ chỉ ôm anh thôi, ôm thật chặt, ôm để ko fải xa anh dù chỉ được bên anh 1h hic hic Thời gian ơi, trôi nhanh đi chứ.............
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  5. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Mel cũng giống G`a con,nếu chỉ có 1h bên người mình yêu,Mel sẽ ôm thật chặt,thật chặt,nếu kiss đc nữa thì càng tuyệt vời hơn

    A rose by another name would smell as sweet
  6. lovelymember

    lovelymember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ồh thật vui khi thấy cô bé thuphuong20 vẫn còn trong box. chúng tôi quay trở lại đây, tôi và lovelyman cặp song sinh đã quay trở lại. Chắc cô bé thuphuong cũng chẳng còn nhớ được chúng tôi nữa. Vì khi chung tôi ra đi cũng là lúc cô bé chập chững bước chân vào Vương Quốc.
    Điều ước trong 1h, thật là tuyệt vời nếu chỉ cần được ôm người đó dù chỉ một lần. Nguyên nhân mà chúng tôi rời khỏi Vương Quốc trong thời gian qua cũng một phần vì chúng tôi yêu cùng một người. Và làm thế nào để 3 người cùng được tận hưởng niềm vui một lúc đây. Chác là phép mầu trong 1h là một điều vô cùng hạnh phúc. Và với tôi thì được trao cho người mình yêu một ánh mắt, một nụ cười, một cái cầm tay, một vòng tay âu yếm, một nụ hôn đó là những gì tôi mong muốn.
    xa_lemvang
    Một đoá hoa rực rỡ Mặt Trời
    Một cô gái của những nỗi niềm nhung nhớ
  7. lovely_cherry17

    lovely_cherry17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Một giờ bên ng` ấy ???Chẳng nói gì hết! Mà lại là nói rất nhìu! Cái này ng` ta gọi là nghẹn ngào ko nói thành lời ....
  8. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    1h ấy hả? Tớ chỉ ước được ngủ cùng anh ấy( ngủ là ngủ chứ không phải là NGỦ đâu nhé), để rồi cùng thức dậy, nhìn nhau thật lâu, thật lâu.......Tớ thích nhất là thấy khuôn mặt người yêu mình ở ngay bên cạnh khi mình vừa mơ thấy anh ấy xong
    [size = 6]Cuộc đời sao như dòng sông...[/size=6]
  9. su_tu_con

    su_tu_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nếu có 1 giờ bên cạnh người yêu thì sư_tử_con cũng sẽ làm như GA`_con thôi.
    Bây giờ,để có 1h bên cạnh người yêu của mình thật là khó
  10. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Nếu 1h mà làm lắm chuyện thế thì mình nghĩ nên nói là 60 giây cho nó được nhiều. Nếu chỉ có 1h thì mình chỉ mong được nhìn thấy mặt người ấy, mình chẳng muốn cứ mãi lặng im đâu vì mình hiểu cái sự lặng im nó buồn thế nào. Mình hát ư? Có lẽ lúc ấy cũng ko còn đủ sức để hát vì nghẹn ngào chăng nhưng mình sẽ cố nhìn người ấy thật lâu vì mình biết rồi mình sẽ phải xa người ấy mãi mãi... Thời gian ko trở lại nhưng ko ai xua nó ra đi, tình yêu chỉ đến một lần trong đời nếu bạn thực sự coi đó là tình yêu lớn nhất trong đời thì đừng bỏ lỡ cơ hội của riêng mình dù chỉ một giây thôi!
    Có một người đã bắt xe phóng như một thằng điên đến sân bay trong khi đã từ chối chia tay với người bạn gái thân nhất của mình mà đến khi chạy như một thằng dở hơi ấy đến nơi thì lại... chẳng biết làm gì cả. Cô bé ấy đã chìa cánh tay ra để cậu có thể ôm cô vào lòng vì sẽ phải 8 năm nữa người bạn thân ấy mới trở lại vậy mà cậu lại quay đi. Có lẽ lâu lắm rồi cậu mới khóc và cô bé cũng khóc, tiếc nuối... Đó là cái giá của im lặng!
    1h mình có thể làm nhiều chuyện hơn rất nhiều, như một ước mơ sánh vai đi sát bên nhau, nhìn nhau thật lâu, thương nhau thật nhiều mà có nói được gì đâu! Chỉ cần bạn cảm thấy hạnh phúc bên người ấy thôi là bạn đã sống những giờ phút có ích nhất trong cuộc đời bạn rồi. Mình ko muốn mất cô ấy đâu nhưng nếu chỉ có 1 tiếng thì có lẽ đó là 60 giây kỉ niệm của 2 người mình ghi dấu mãi trong tim, chỉ là nhìn nhau nhìn nhau thật lâu mà liệu mình có thể sẽ chẳng nói tiếng yêu nên câu cũng nên!
    Bởi cô ấy chắc hiểu mình yêu cô ấy thế nào phải ko, cô bé người yêu của tôi?
    And when I die please you forget me!
    Est-ce que je peux goûter vos lèvres de cerise?

Chia sẻ trang này