1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ có 1 h bên người iu,bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 21/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Một giờ thôi sao ? So với những nhớ nhung mà mong chờ khi đang yêu thì không thể biết được bao nhiêu thời gian sẽ đủ để 2 người đang yêu bên nhau . Nhưng dẫu sao giờ phút này đây Thanh_Ala chỉ cần 1 phần 60 của một giờ cũng mãn nguyện lắm rồi . Giây phút đầu tiên Thanh_Ala sẽ làm chắc chắn sẽ nhìn nàng thật sâu và thật lâu . Bằng ánh mắt Thanh_Ala muốn nói rằng " Anh yêu em , em có biết không ? " Có lẽ khoảng thời gian đó chắc không được lâu chỉ sợ Thanh_Ala sẽ chạy nhanh đến cạnh nàng và ôm như cảm giác không ôm nữa mình sẽ chết mất . Ko biết còn làm gì nữa không đây ? Nhưng chắc là trước mắt sẽ như thế rồi còn 5960 phút nữa để sau này 2 đứa gặp nhau sẽ tính tiếp thui .
    Le plus beau cadeau qu'on peut me faire ,c'est qu'on m'aime pour ce que je suis .
  2. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Hì ai cũng cảm giác rằng một giờ bên người mình yêu là quá ít. Nhưng nếu như với những người phải hằng ngày mòn mỏi mong đợi người mình yêu trở về từ một nơi xa xăm thì có lẽ thời gian đó vừa qua thật nhanh nhưng cũng trở nên rất nhiều. Em đã từng chứng kiến ông anh bà chị ôm nhau rơm rớm nước mắt ngay trước mặt bố mẹ. Hai bờ vai của họ rung lên bần bật một cảm giác nghẹn ngào và khó tả dâng lên trong lòng của đôi tình nhân đã xa nhau 6 năm. Nhưng nếu là em thì có lẽ trước mặt bố mẹ em chỉ cười nhìn anh và nói: anh đã về. Nhẹ nhàng đưa tay đỡ anh vậy thui. Ko biết tại là tưởng tượng nên nghe nó có huyễn hoặc quá hay ko nữa. Sau khoảng thời gian dành cho gia đình đương nhiên 2 đứa cũng phải có những khoảnh khắc chung, lúc đấy em chỉ ao ước được đến một nơi có khung cảnh thật đơn sơ giản dị cùng ngắm một buổi chiều hoàng hôn thật đẹp với người mình yêu, dựa vào nhau trong im lặng hoặc lắng nghe anh thì thầm nói về ước mơ và cuộc sống của anh. Thế cũng là quá đủ rồi. ( Ặc lãng mạn quá)
  3. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    1h thôi à?Ít quá!Chưa đủ cho một lần...Thế mà có người đòi mấy lần....


  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Hỏi gì mà khó vậy , chịu , ko trả lời được
    Được rồi , từ từ nào , xếp hàng 1,2,3 :
    Tặng người hâm mộ :
    Lục Thái My
  5. Thanh_Ala_Ga_CoN

    Thanh_Ala_Ga_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có chúa mới biết được một giờ đó chúng tôi sẽ dành được những gì cho nhau ? Nhưng có lẽ sẽ tận dụng từng giây một .
    <DIV align=center>
    <ADDRESS><FONT color=darkorchid size=6><STRONG>Aime - moi comme je t''aime .</STRONG></FONT></ADDRESS></DIV>
    u?c thanh_ala s?a vo 10:02 ngy 23/09/2003
  6. babihichic

    babihichic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Kẻ Bắc người Nam nên từng giây từng phút bên nhau luôn được chúng tôi nâng niu trân trọng. Còn 1h nữa rồi xa nhau thì ko nói được gì nữa cả, cứ ôm nhau thật chặt, hôn nhau thật nồng nàn... thế thôi.
    biết ký cái khỉ gì bi giờ...
  7. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    một giờ thôi sao.Có lẽ tôi sẽ dành 1 h để hát cho em nghe
    đời rất dở nhưng ta luôn phải niềm nở
    Bác nào thích nhạc Korea vào đây ủng hộ nhé :
    http://www.ttvnol.com/forum/t_260770/?0.0232181
  8. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ghét con gái có khác , hát cho người ta sợ ah , nếu có 1h tôi chưa biết mình sẽ làm cái gì , tuỳ thuộc vào lúc đó tôi có yêu họ nhiều hơn , nhưng có lẽ dựa vào vai họ và ngủ 1 giấc ngủ bình yên la hay nhất oa buồn ngủ quá
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  9. Tinh_nhu_la_bay_xa

    Tinh_nhu_la_bay_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy thì tôi sẽ ngắm nàng thật lâu và sau đó là hôn lên đôi môi của nàng thật nhiều ................
  10. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Ặc sao lại có những bác đau khổ thế nhỉ?
    1 giờ thì cố mà giữ nó đi "cho môi hồng ngủ quên trên vai" đó cũng là một kỉ niệm đẹp mà... Còn hát với chẳng hôn, khóc với chẳng ôm, cái này em ko có diễm phúc được hưởng vì người yêu em ở nơi xa lắm cách gần nửa vòng Trái Đất cơ...
    Nếu mình có 1h thì mình sẽ ko nói gì cả
    Nếu mình có 2h thì mình sẽ nói thật nhiều
    Nếu mình có 3h thì mình sẽ nắm tay em và nói lời yêu (nhỡ đâu em tặng mình một nụ hôn?)
    Nếu mình có 4h thì mình sẽ rủ người ấy đi dạo phố (Vì mình thích đi dạo phố nhất)
    Nếu mình có 5h thì mình sẽ... ko gặp cô ấy đâu vì mình biết 5h quá nhiều và mình sẽ ko thể dứt được tình cảm của mình ra mất!
    And when I die please you forget me!
    Don't be cowart! Don't be shy! Live like a brave knight...

Chia sẻ trang này