1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ có 1 h bên người iu,bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 21/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    ơ ! giống mình wá !
    You mean the world to me, but... the world is not enough !
  2. congtubanggiavn2002

    congtubanggiavn2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    He...he...nếu tui chỉ có được một giờ bên người yêu thì tui sẽ cùng với người đó ngồi trong công viên hay đại khái la một nơi nào đó lãng mạn để tâm sự với nhau và tất nhiên là "tay trong tay" ............hì.....hì..........
  3. Tusydatinh

    Tusydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0

    Chỉ 1h ít quá. Tôi thì ở bên nhau suốt 1 tuần cũng không chán. Nhưng nếu thời gian ít thì phải tranh thủ sử dụng cho hiệu qủa nhất. Tôi sẽ hôn chàng 1 cái thật nồng cháy 15 phút liền. Rồi nằm im trong vòng tay chàng. Lúc đó, có lẽ không nên nói nhiều lãng phí thời gian - để gọi điện thoại sau cũng được. Uh, hít những hơi thật dài cái mùi vị quen thuộc toát ra từ cơ thể chàng,... Chỉ thế thôi.

    Được tusydatinh sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 24/09/2003
  4. hoanang20

    hoanang20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    1h ha`.Không biết các bác thế nào chứ còn tôi thì chỉ khoai được tẩm quất thôi.Vậy 1h để tẩm quất thì hơi nhiều nhỉ nhưng mà vẫn khoái không sao hết.1h để tẩm quất chắc là giãn gân cốt lắm nhỉ.
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Nếu tớ có 1h ở bên cạnh ng` tớ yêu( mơ màng xa xăm tưởng tượng khuôn mặt chả rõ tròn hay ...méo của chàng),tớ sẽ để chàng nắm tay tớ,rồi nhìn nhau,rồi hờn giận.Chẹp,iu đương mà ko có..tiết mục giận dỗi này thì mất cả thi vị.Nhưng vì chỉ có 1h bên chàng nên chắc tớ sẽ nén lòng giận chàng...10'' thôi,để cho chàng 20''....xin lỗi và làm lành(hik,cho dù chàng chả hiểu tại sao lại bị giận)
    hèm,trừ đi 1'' đầu tiên cho chàng nắm tay và nhìn vào mắt tớ,tớ còn 29'' bên chàng.Hờ,nếu kiếm đc cái quang cảnh nào giống phim...Hàn Cuốc một tí,chắc chắn tớ và chàng sẽ ngồi bên nhau rồi im lặng,chỉ cần nhìn nhau,tớ và chàng hẳn sẽ hiểu hết những gì đối tác muốn tỏ bày....Và rồi 1'' cuối cùng,bàn tay nhỏ bé của tớ sẽ xa dần xa dần bàn tay ấm nóng của chàng....
    Chẹp,kết thúc 1h bên chàng,tớ sẽ ngồi mơ tưởng lại thời gian ấy và ước ao sao cho thằng bé Harry Potter nổi hứng tặng thêm cho tớ và chàng...1h nữa...
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  6. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Nếu có một giờ bên người mình yêu.......hi hi khó sử nhỉ..
    Nếu vậy thì sẽ làm điều gí đó cho người yêu thật vui...như đi ăn món ăn mà người ta thích.dẫn người đó đi chơi.
    Chứ ôm thật chặt và ngồi một chỗ thì sẽ kô vui lắm đâu
    Mong thời gian trôi đi thật nhanh để được dẫn em đi....... cái mà chúng ta đều thích
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ôi tôi đã gặp 1 trường hợp tương tự rùi , nhưng đỡ hơn 1 chút là chúng tôi gặp nhau được đến 8 tiếng lận ! kakaka ...
    trong những khoảnh khắc ngắn ngủi như thế thì chỉ cần được ôm người yêu( hay được người yêu ôm trong lòng) được nắm tay nhau thật chặt , dựa đầu vào vai anh ấy .... tuyệt vời !
    cái topic này làm tui nhớ đến bài hát : I don''t want to mis a thing qua hè ! hic hic ...
    I could stay awake just to hear you breathing,
    Watch you smile while you are sleeping,
    While you''re far away from dreaming,
    I could spend my life in this sweet surrender,
    I could stay lost in this moment forever,
    Every moment spent with you is a moment I treasure...
    Don''t want to close my eyes,
    I don''t want to fall asleep,
    ''Cause I''d miss you baby,
    And I don''t want to miss a thing...
    ''Cause even when I dream again,
    The sweetest dream would never do,
    I''d still miss you baby,
    And I don''t want to miss a thing...
    Lying close to you feeling your heart beating,
    And I''m wondering what you''re dreaming,
    Wondering if it''s me you''re seeing,
    And then I kiss your eyes, and thank God we''re together...
    I just want to stay with you in this moment forever,
    Forever... and ever...
    I don''t wanna miss one smile,
    I don''t wanna miss one kiss,
    I just want to be with you right here with you, just like this,
    I just want to hold you close,
    I feel your heart so close to mine,
    And just here in this moment all for the rest of time...
    Yeah (Yeah!)
    Yeah (Yeah!)
    Yeah (Yeah!)
  8. sweet_kizz

    sweet_kizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ôi sếp,sếp vưỡn thế,vưỡn ấu trĩ như ngày nào.theo thiển ý của em,cái thằng cha Nát bét ấy chả làm đc cơm cháo gì đâu,sếp nên kiếm 1 anh gia sư ái tình mới đi là vừa
    Nếu có 1 h bên ng` iu,em nhất định sẽ cùng chàng nấu 2 tô mì và ngồi xì sụp ăn với nhau.Chắc chắn đó là điều em muốn làm nhất
    Trời đang mưa và em đang ốm,anh ở đâu???
  9. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Một giờ quá ít cho những lời nói , mà trong cái thời khắc đó mà nói thì hoá ra nó lãng phí quá . Tớ chỉ muốn được anh í nắm tay thật chặt , rồi im lặng bên nhau mà thôi . Chỉ mong có một cảm giác về bàn tay ấm kia sẽ tồn tại mãi kể cả khi cô độc một mình .....
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  10. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    thế thì bác chưa biết tài của ghetboncongai rồi he.... Nếu không nghe hát thì nghe .... nói vậy . hát và nói là 2 hành động được làm cho người yêu kết nhất. Ai có nói là .. nói hay hơn hát ,, mà cái gì hay nhất cũng phải dành cho người mình yêu.. EM xung phong hát
    đời rất dở nhưng ta luôn phải niềm nở
    Bác nào thích nhạc Korea vào đây ủng hộ nhé :
    http://www.ttvnol.com/forum/t_260770/?0.0232181

Chia sẻ trang này