1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ có 1 h bên người iu,bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 21/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_cherry17

    lovely_cherry17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    1h ơi! Mày có thể...dài hơn ko???
    Ko đủ thời gian từ Nội Bài về đến Trần Phú ...là quá ít để đi bên nhau... nhưng ko thừa nếu thời gian đó là... một nụ hôn!
    Em sẽ đi nửa vòng trái đất
    Để tìm người duy nhất em yêu
  2. boy_no_smoking

    boy_no_smoking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    1 h à nếu là tôi tốt nhất . nhìn người yêu mình khác thế nào. Đôi khi không cần nói cũng có thể diễn đạt được tình cảm của mình. 1h quá it để nói nhưng nhiều để nhìn ngắm...!
  3. redant

    redant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    Còn tuỳ 1 giờ cho tôi đó được gặp em ở chỗ nào. Nếu ở ngoài đường thì chắc cho em ngồi sau ôm tôi rồi chở đi vòng vòng cho hết giờ. Còn ở chỗ khác thì không nói được các bác ạ.
    Love was wrong, nothing right !
  4. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    1 h chia cho 3 được bao nhiêu nhỉ! 1/3h đầu tiên sẽ ôm em vào lòng , 1/3 h tiếp theo ngồi ngắm em thật kĩ , 1/3 h cuối sẽ hôn em !
    1 năm chúng ta chỉ được gặp nhau có vài lần giá như 1 ngày anh có thể gặp em 1 h thì tốt biết bao!
    phut boi roi
  5. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Nếu có một giờ:
    - 5'' đầu để cầu hôn
    -(nếu được) 10'' sau đăng ký kết hôn xong
    - 40'' cho "tân hôn"
    -5'' còn lại để tiễn biệt
    -(nếu không) : Gọi mấy tên bạn đi nhậu cả đêm cho suớng!
  6. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    ... Tôi sẽ làm gì nhi? .... 1 tiếng.... chắc tôi sẽ làm 1 giấc ngủ 58'' rồi tỉnh dậy làm 1 nụ hôn dài 30 giây, rồi nói vài lời hoa mỹ 1'' rồi lại hôn 5'' và thời gian còn lại là vừa bỏ đi, vừa dơ tay vẫy vẫy....
  7. mua_mua_ha

    mua_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ngồi thật sát bên anh để nghe những lời yêu thương và dặn dò.Ước gì mỗi ngày đều có 1 tiếng như thế nhỉ.Anh uiiiiii, anh ở đâu rùi,ước gì bây giờ mình có 1 tiếng,hoặc nửa tiếng như thế nhỉ
    Yêu nhau mà phải xa nhau thật là khổ
    For the world,you are someone
    But for someone,you are the world
  8. Hottie_Cutie_Funnie

    Hottie_Cutie_Funnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 tiếng nữa là anh ra sân bay. Tôi và anh cùng nhau lên gác thượng nhà anh...ngắm trăng. 2 đứa chẳng nói được câu nào, anh chỉ ôm chặt tôi, má anh nóng nóng áp vào má tôi. Thế rồi anh nói: "Anh sẽ nhớ em lắm". Mũi tôi cay cay, tôi không cho phép mình được khóc, tôi kô muốn anh phải suy nghĩ nhiều trước khi đi. Thế rồi chúng tôi hôn nhau, một nụ hôn ngọt ngào và cay đắng hơn bao giờ hết, khó diễn tả lắm. Buồn! Bây giờ mỗi đứa ở 1 nước khác nhau, chẳng biết lúc nào cả 2 mới cùng về Vietnam để gặp nhau được. Tất cả chỉ là email, chat và điện thoại, sẽ là một thời gian dài nữa để có lại được ánh mắt âu yếm và tiếng cười ấm áp của anh. Giá mà có thêm 1h như thế nữa nhỉ anh ơiiiii....
    The first duty of love is to listen.
  9. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi bé bảo rằng khi gặp bé anh sẽ thất vọng lắm.
    Anh sẽ mãi mãi không thất vọng đâu..dù cho bé có thế nào đi nữa,bé cũng sẽ luôn là beautyful in my eyes.Vì sẽ chẳng còn ai hát cho anh nghe lúc anh buồn như bé cả,chẳng có ai có thể chia sẻ với anh những niềm vui nỗi buồn giống bé đâu....anh mong được gặp bé lắm, dù cho chỉ là một giờ thôi.
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.
  10. nguyenbichdiep

    nguyenbichdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi em được chọn 1h bên người yêu nhưng vào lúc nào cũng được hả, hỏi trước ko lại bảo là phạm luận.Đầu tiên em chọn vào lúc mặt trời bắt đầu mọc , em rủ người yêu em ra hồ tây ngắm mặt trời , rồi tâm sự nói tất cả những gì mình muốn nói ,ôm người yêu , ........, rồi đi ăn sáng .Hết 1 h nhanh lắm nhưng mà lãng mạn nhỉ......................
    diep

Chia sẻ trang này