1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ có 1 h bên người iu,bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 21/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ngày hôm qua tớ đã ước 15'' phút ngoài sân ga ấy nó có thể là 1h.Tớ ko thể nói gì ngoài câu tạm biệt,nhưng nhìn vào mắt anh ấy,tớ hiểu rằng hình như tớ đã thuộc về 1 ai đó mất rồi
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  2. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Hic chúc mừng bác Thu Phương 20 vì dù 15'' thì bác cũng đã có ước mơ trở thành sự thật, sự thật đúng ko? CÒn em sẽ ước ước và chờ đến khi ước mơ trở thành sự thật, khi 1h từ Nội Bài về Trần Phú và chỉ để nhìn một người gửi tặng nụ hôn một người ra lại ra đi một mình, thế là quá đủ rồi!!!!!!!!!
    And when I die please you forget me!
    Don't be cowart! Don't be shy! Live like a brave knight...
  3. kho_khan

    kho_khan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hơn nửa năm rồi tôi chưa được gặp em, ngọn lửa khát khao kia gần như đã thiêu cháy tôi. Chỉ 1h thôi làm sao đủ để cho tôi cầm tay em thật nhẹ nhàng, và nhìn thật sâu vào trong mắt...............Ôi tôi đang mong ngày đó biết bao
    ---------------------------------------------------------------------------------------

    Every star is made for you & me
  4. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ xem anh từ Hn vào tới HP và chỉ được gặp em có 60 phút thì.....thà anh ở HN còn hơn và nếu anh có cánh cửa thần kỳ của Doremon thì có lẽ sẽ anh sẽ nấu cho em một bát bún riêu
    size=4]
    trongluyen
    [/size=4]
  5. sweet_kizz

    sweet_kizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em đang cảm nhận đc sự rạn nứt trong tình cảm của chúng mình.Em và anh,chúng ta xa nhau quá.Hơn 100km ko phải là khoảng cách dài,nhưng nó cũng ko đủ ngắn để kéo em và anh lại gần nhau hơn.
    Em đã tin rằng anh yêu em...Nhưng đâu phải thế...Sự xa cách sẽ nuôi dưỡng cho tình yêu thăng hoa và dập tắt đi những đốm lửa nhỏ.Mà tình yêu của em và anh,nếu có thể gọi đó là tình yêu ,thì mới chỉ là những đốm lửa nhỏ đang nhen nhúm mà thôi.Em sợ rằng rồi tất cả sẽ phụt tắt khi bất chợt 1 cơn gió lạ đi qua.
    Em vô tình đọc đc dòng chữ: Muốn quay lại trường học chỉ vì 1 ng`!Em thảng thốt nhận ra bức tường cách ngăn_sự xa cách _mà em đã từng coi thường.Mặc dù biết thật ngớ ngẩn nhưng em vẫn buồn,và dằn vặt,và suy nghĩ...Liệu có phải anh đã..???Em muốn nghe anh nói ,dù chỉ là lời nói dối,rằng anh rất nhớ em.Sự chờ đợi của em dường như là vô ích ,anh đã ko nói.Em loay hoay trong 1 đống suy tưởng,em lạc đường trong bao nhiêu nghi ngờ,anh chỉ mất 1'' để đưa tay ra nắm lấy tay em,dắt em đi đúng con đường có anh,1'' ấy có ko anh?Em sẽ phải chờ đợi đến bao giờ?Em thật sự mệt mỏi và sợ hãi.Em cứ nuôi hy vọng dù em biết phía trc'' vẫn chỉ là sự thất vọng...Bao lâu nữa hả anh?
    Em đã ước gì mình có 1h bên anh khi anh say.Ng` say ko biết nói dối.Ng` say chỉ nói thật.Em đã ước thế đấy anh ạ!Em cần bêít bao 1h anh chân thật là anh,ko phải lo lắng làm em tổn thương,ko phỉa dấu giếm giữa còn và mất.Em chấp nhận tất cả,kể cả tình cảm của anh dnàh cho em chỉ là thứ tình cảm bồng bột nhất thời đi chăng nữa.Em sẽ rất đau lòng nếu chuyện của chúng mình kết thúc,nhưng em hình như ko còn đủ sức chịu đựng tình trạng này lâu hơn nữa.
    Anh,có thể cho em 1h ở bên anh,1h thành thật với tình cảm của chúng mình ko anh?
    Trời đang mưa và em đang ốm,anh ở đâu???
  6. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    1h a! Depend on you. Em thích làm gì anh thì làm
  7. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hèm, nói ra cũng chẳng bít làm gì, con người ta tham lam lắm, yêu nhau mà cho có 1h thì làm gì được, mà có 1h không có nghĩa là 1h duy nhất thì phải, hihi...............vì 1h/ ngày thì còn có thể chứ nếu 1h trong suốt quãng thời gian quen biết thì còn phải xem tình cảm 2 ng` đã tiến triển thế nào nữa.
    Khó trả lời quá vì nó là nếu, nếu nghĩa là có thể đến có thể không đến...................................hừm, nếu là mình thì làm gì nhỉ, giờ ở bên cạnh còn chẳng được nữa là ước ở bên cạnh 1h thui cũng thật vô vọng, :D, còn lâu...............vậy nên nếu có ở bên thì cũng còn lâu và ở gần nhau thì sẽ hơn 1h là cái chắc, hèm, chả tính sẽ làm gì, cái gì đến sẽ đến.............................
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  8. edison_chen

    edison_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    nếu có 1 h à ...có lẽ sẽ hỏi hăn her là muốn mình làm gì cho cô ý ... sẽ làm hết mọi điều her muốn có lẽ là thiết thực nhất nhờ
    Sống Là Phải Hoành Tráng
  9. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Chả bao giờ có được 30'' chứ nói gì đến 1h mà mơ với mộng!
  10. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Tôi sẽ tính cái gì có thể làm ngay cái gì không thể!
    Tranh thủ như vậy thường không thoài mái cho lắm,nhưng tôi nghĩ hiều quả nhất là kiếm nơi nào đó yên tĩnh tâm sự là ok!

Chia sẻ trang này