1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ có 1 h bên người iu,bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 21/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đóng gói đồ đạc cho nàng ra bến xe. Nếu mà cứ mầy mò như các vị có mà đi được ối. Một tiếng sẽ là một ngày còn làm được cái gì cho đời nữa. Cứ làm như 1h ấy quan trọng lắm..thử hỏi cả đời mình có bao nhiêu h bên nhau?
  2. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Còn xa nhau hơn 1 năm nữa, 1 giờ bằng bao nhiêu phần trăm của 1 năm ? 好渴!!!
  3. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ được gục đầu vào bờ vai của ông xã chứ không phải ôm búp bê bông như bây giờ...ôi 1h
  4. ca_chua_do

    ca_chua_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    1h ah...híc bây giờ thì chẳng nghĩ đến , nhưng rồi sẽ có 1 ngày mình lại hi vọng có 1h để ở bên cạnh anh yêu
    Thôi thì cứ nói trước sẽ có ngày đó vậy, mình sẽ hôn anh thật dịu dàng, và nồng nhiệt và nằm gọn trong vòng tay đó...qua đó anh sẽ thấy mình cần anh thế nào
  5. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    híc, 1h , nhiều nhỉ mình bây giờ sẵn sàng đánh đổi 1 năm tuổi già chỉ để được ôm người yêu mình trong 5 à thôi 30 phút đi
  6. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    ôm em trong vòng tay, nói như em thì " mình sưởi ấm cho nhau
  7. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Đây là lời nói của kẻ yêu em đã 2 năm nay và bây giờ một ngày không được nhìn em là nhớ không chịu nổi.
    H ơi, nếu bây giờ ( 2 h đêm ) có em trong vòng 5 phút, anh sẽ dành 2 phút ôm em thật chặt, 1 phút hôn em nồng nàn, 2 phút cắn chặt bờ vai em, cắn sao cho trên vai em in mãi cái " đồng hồ " của anh. Nhớ quá làm sao
  8. hoatrang150302

    hoatrang150302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    chỉ 1h ư? tặng cho nàng một cái hôn thật dài, dài 1h nếu có thể.
  9. Uoc_gi79

    Uoc_gi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chỉ 1 h thôi sao? Anh đang ở xa em quá , nếu có phép mầu đưa anh về đây chúng mình sẽ lại đi bên nhau, qua những con phố ngày xưa anh nhỉ . Em sẽ ôm anh thật chặt để rồi đến phút 59 anh lại tan biến đi Nhớ anh quá , sao mình lại vào cái topic này nhỉ?????
  10. Tonia

    Tonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    1h , Mình sẽ ôm anh thậtt chặt , hôn anh thật nồng nàn , nói với anh những lời yêu thương nhất (nhưng ngắn gọn thôi) , và có lẽ chúng tôi sẽ nằm cạnh nhau , ôm nhau . Phải chi có thê nữa , 1h làm sao đủ để làm mọi việc sau khi đã xa nhau trong 1 thời gian dài .

Chia sẻ trang này