1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ có 2 ngày thôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi interyl, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    các bác ơi, cấo vừa nói cho em biết rằng con em họ ko đi học tại chức cùng nữa rồi.em phải làm rì.nói j bi h?????
  2. arswenger

    arswenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thật chả hiểu chủ Topic thế nào ???????! !!!! ??????
    Rất nhiều lí do củ chuối chấm muối ?
    Đi học bằng xe máy ??? Chả nhẽ chú ko có xe máy ???
    Cáo bật đèn xanh như thế rồi, còn chờ đợi gì nữa. Ào ạt đi thôi !!!
    Nếu nó ko thích thì nó cũng chả hơi đâu đi giải thích với chú này nọ cho mất thời gian đâu. Cáo nó thấy chú cứ à ơi cho nên nó thử chú ý mà, điềm nhiêm coi như ko có chuyện gì, việc mình mình cứ làm :D
    ---> Vì thế hãy tấn công.
    Gợi ý có thể em nó đi học hôm nào đó thì trước khi em nó đi học gọi điện bảo là buồn buồn chuyện gì đó, bảo em nó có thể nghỉ 1 buổi rồi 2 đứa đi dạo, lang thang nói chuyện cho vui chả hạn. Trời bây giờ cũng lạnh lạnh. Có thể bảo em nó là: "Cáo có lạnh ko? thì cho tay vào túi áo tớ đây này", nếu em nó ko cho thì cũng cứ thản nhiên cầm tay em nó nhét vào túi . Dạo chán có thể mua 1 cái gì đó ăn uống được, ra chỗ nào ngồi nói chuyện.
    Ví dụ bến HQ, Nhật Bản, Vườn Hồng .... sau ngồi đấy thì cũng triển khai cầm nã thủ.
    Tuyệt đối đừng tỏ tình gì vội
    Nếu những giai đoạn cầm nã thủ diễn ra suôn sẻ, em nó ko phản kháng gì thì có thể quàng tay qua vai được luôn. Cảm giác cứ như ngồi trên xe bus ấy
    --- Còn nếu Noel này đi chơi ---
    Thì mua 1 cái khăn quàng cổ (ko nên mua khăn tay), sau đó cứ đi chơi đi dạo bình thường. Chọn 1 thời điểm thích hợp, rút khăn quàng trong túi ra, quàng vào cổ cho em ý . Thế là giống HQ rồi nhá !. Cũng đừng tỏ tình gì vội. Đừng giết chết giai đoạn đẹp đẽ này = 1 lời tỏ tình
  3. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    sắp tới cáo vẫn tiếp tục đi xe bus ^^vậy là có thể tèn ten đc rùi.hum wa đi học buổi đầu oẻ lớp tại chức í, kêu chán lắm, ko có ai nc cùng( cái này là chắc chắn rùi, em có mấy ng wen cũng học tại chức kêu ca lắm, bùng tiết suốt,mà cả học chính wi cũng rứa thui)
    hx, bác arswenger khuyên em chưa nên ngỏ lời rì cả but 1 số bác khác lại nói nên ngỏ lời ngay, như chị AloEmDay ấy hxhx
    em cũng có xe máy chứ. hum nào e định đi học cùng 1 hum xem thái độ của cáo thế nào nhỉ?
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chị nói bạn em chứ chị có nói chi em đâu. Đi học thì cứ đi thôi, mà lôi chuyện học hành vào chuyện yêu đương là không ổn rồi đó. Em cứ để cho bạn em học đi, đến hết giờ học tha hồ tâm sự. Chứ học hành còn kè kè người bên mà học gì em. Ngoài giờ học chơi thoải mái.
    À quên chị ủng hộ việc em sẽ nói chuyện rõ ràng với bạn em vào dịp Noel này. Cái gì cũng nên rõ ràng nhé chứ em cứ không nói tội cho cả em và bạn em đó.
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Vì đơn giản nên anh nói ngắn gọn.
    Bật đèn xanh hoặc quá cáo.
    Bật đèn xanh hoặc quá cáo.
    Không phải cáo => những tín hiệu trên là đèn xanh và tình cảm thật.
    Cáo kiểm tra mức độ chân thành của gà.
    Đoán đúng. Sai lầm thứ 2 của gà. Trả lời như thế này làm cáo mất hẳn tự tin và nghi ngờ sự chân thành của gà. Cáo sẽ nghĩ:"Là hắn yêu mình hay là hắn thấy mình yêu hắn nên cũng muốn vui đùa qua đường với mình. Khả năng vui đùa là rất lớn vì hắn đang suy nghĩ và cân nhắc, nhưng tình cảm thì làm gì có chuyện cân nhắc theo đúng thời khoá biểu(sau ngày 30) như vậy chứ. Khả năng hắn vui đùa là rất lớn. Như vậy mình phải tìm cách rút lại lời nói, không cho hắn biết là mình có tình cảm với hắn nữa. Nếu hắn chân thành thì hắn sẽ phải tìm cách thể hiện với mình. Đau thì đau nhưng thà vậy còn tốt hơn là bị hắn lừa vì khi đó còn đau hơn vì lòng tự trọng bị tổn thương nữa."
    Anh nghĩ với phân tích trên, chú có thể tự nghĩ ra giải pháp để đối phó với cáo vì không có gì dễ hơn là thể hiện sự chân thành với người thích mình trong khi mình cũng thích người đó một cách chân thành.
  6. nguyen_andy

    nguyen_andy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Úi trời ơi em ơi. Tiến lên ngay, phải tiến nhanh nữa vào chú em biết rùi lại phải hỏi mạnh rạn nữa lên đèn xanh như thế rồi còn phải hỏi.
    1. Phải thường xuyên nhắn tin hơn nữa mỗi ngày 4-5 tin(Sau đó khoảng 4 ngày sau không thèm nhắn nữa). Sau 4 ngày đó nhắn lại là tôi nhớ ấy.
    2. Chịu khó đón đưa.
    3. Rủ đi ăn quà vặt.
    4. Mua quà tặng (Ko cần đắt tiền )Tặng thật lòng.
    5. Là I LOVE YOU
    Hiểu chưa em
    Chúc em thành công. Nếu không thành công thì chắc chú em ê sắc ế mất.
  7. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    đọc xong cảm giác anh chưa xác định được tình cảm của mình. dù anh nói gì thì đấy vẫn là cảm nhận của em.
  8. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    thank anh theInvincible nhiều,em đã ngộ ra rồi
  9. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    sắp noel rùi,định rủ cáo đi chơi nhưng nếu cáo ko đồng í thì sao ????
  10. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    cô ta rất thích cậu nhưng thấy cậu lập lừng thế nên sợ là cậu thực sự ko thích cô ta, và cô ta là người có thừa lòng kiêu hãnh nên chủ động làm cho cậu ..... thất tình trước. Đây là 1 fỏng đoán của tớ, ko chắc 100% nhưng cũng có lý đó. (tớ gặp trường hợp tương tự rồi)
    Được goldenboy_xxx sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 20/12/2007

Chia sẻ trang này