1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ có chuyện LÊN GIƯỜNG thôi mà cũng rất phức tạp ra trò!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi daihiepquaytay, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daihiepquaytay

    daihiepquaytay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có chuyện LÊN GIƯỜNG thôi mà cũng rất phức tạp ra trò!!!

    Các ban ui!!!
    Yêu nhau, người ta trao cho nhau là chuyện đương nhiên mà, phải không?
    Bây giờ không phải là thời đại "công-dung-ngôn-hạnh" nữa rồi. Cho nên hai chữ "trinh tiết" không bị xem một cách nặng nề như xưa nữa... Người con gái khi yêu họ có thể trao cho ta tất cả, đó không phải là họ sống buông thả, không phải họ không thuộc phạm trù "con gái nhà lành",... tôi tin là họ biết điều đó... nhưng mà họ đã trao cho chúng ta tất cả. Ngay cả "cái" quý nhất của đời con gái họ vẫn trao cho mình, điều đó chứng tỏ họ tin tưởng chúng mình tuyệt đối, họ hết mực Yêu mình...
    Tuy nhiên, Tui cũng nhấn mạnh từ tuy nhiên cũng có những người con gái họ đã và đang sông một cuộc sống thực sự bê bối... những người con gái thuộc loại này thì tui xin không bàn đến nữa. Bởi vì họ chỉ là một phần quá nhỏ trong phái nữ. Nhưng các bạn đừng quá khinh thường họ, vì trong con người nào cùng tồn tại một phần thật là đep, thật đáng quý... mà có những thứ mà mình chưa chắc đã đạt tới được...
    Các bạn hiểu mình chứ???
    Mình mong là các bạn ủng hộ diễn đàn này...
    Hãy viết lại cho mình!!!

Chia sẻ trang này