1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ có gió thổi thôi !

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi zombie, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có gió thổi thôi !

    Cũng chẳng biết bài hát này là thể loại nhạc gì cụ thể, cũng chịu không biết Bread là ban nhạc nào, mình nghe nó trong cái CD MP3 Classic mà Kissme tặng hôm sinh nhật, nghe mãi, nghe mãi nghe đến rõ cả lời mà không biết nó tên là gì, đến giờ mới biết nó có cái tên nhẹ hơn cả hơi thở "If" gọi là gì nhỉ, nếu như, giá như, gì thì cũng là ở câu điều kiện,cái gì cũng nhẹ nhàng hơn khi không có sự ràng buộc.

    "If a picture paints a thousand words,
    Then why can''''''''''''''''''''''''''''''''t i paint you?
    The words will never show the you i''''''''''''''''''''''''''''''''ve come to know"
    "

    Nếu một bức tranh có thể vẽ lên hàng ngàn lời, thì sao anh lại không thể vẽ em nhỉ. Từ ngữ thì có bao giờ diễn tả đuợc hết những điềuanh nghĩ về em.
    (Giọng hát thì là nam đấy,nghe nhẹ nhàng kinh khủng,nhạc chơi thì hầu như không có gì cả,các bác mà là ngưòi khó tính thể nào cũng chê ngay,nhạc nhẽo của bài này con đơn giản hơn tất cả những thứ đơn giản.)

    "If a face could launch a thousand ships,
    Then where am i to go?
    There''''''''''''''''''''''''''''''''s no one home but you,
    You''''''''''''''''''''''''''''''''re all that''''''''''''''''''''''''''''''''s left me too."

    CẢ bà hát là một loạt những câu nói như thế, ôi em vĩ đại thật đấy,em là tất cả cơ đấy, khi anh chẳng có ai thì anh vẫn có em.

    "And when my love for life is running dry,
    You come and pour yourself on me."

    KHi tình yêu của anh với cuộc sống cũng khô cạn, cái tình yêu mà đứa đơn giản nhất , ích kỉ nhất cũng có ấy,anh mất nó thì anh còn là cái quái gì, anh thành một thằng hấp,à không dở hơi, mà có khi thần kinh, chẳng có ma nào thèm nhìn cái mặt ngố của anh cả. Em thì lại đến bên anh, thủ thà thỉ "pour youself on me" cái cụm này sao mà hay thế, cú để yên chẳng translate làm gì cho nó phí.

    "If a man could be two places at one time,
    I''''''''''''''''''''''''''''''''d be with you.
    Tomorrow and today, beside you all the way."Anh sẽ ở bên em, cả hôm nay và ngày mai,lúc nào cũng ở bên em nhưng, lại nhưng nếu một ngưòi có thể ở hai nơi cùng một lúc cơ. Anh khôn thật, làm gì có ai ở hai nơi cùng một lúc đưọc thế là anh có không ở bên em lúc em cần cũng không phải lỗi của anh đâu nhỉ chỉ bởi một ngưòi không thể ở 2 nơi cùng một lúc thôi.
    Thế thì em làm sao àm dám giận anh cơ chứ,ừ nhỉ anh lúc nào cũng biện hộ một cách thông minh, còn em đồng loã với sự thông minh ấy.

    "If the world should stop revolving spinning slowly down to die,
    I''d spend the end with you.
    And when the world was through,
    Then one by one the stars would all go out,
    Then you and i would simply fly away"

    Nếu trái đất ngừng quay,chậm dần chậm dần mọi sự vật sẽ chết,anh sẽ ở bên em đến cuối cùng. Và đến vì tững vì sao biến anh, anh và em sẽ cùng bay lên thay thế chúng.
    Nghe mới lãng mạn làm sao,thực chất là thế này này,anh chỉ nghĩ đến em trong chữ "Nếu " mà thôi, những điều giả thiết kia chẳng bao giờ xảy ra cả, mà nếu chúng có xảy ra đi nữa liệu em còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi anh , chờ đợi để chúng ta cùng bay lên.
    Em nhận ra một điều rất rõ khi nghe bài hát này anh ạ, với mỗi chúng ta hãy tiết kiệm nói "If" , nói thật ít anh ạ, bởi mỗi khi chúng ta nói " Giá như" thế này, " nếu mà " thế kia thì cũng là khi chúng ta cảm thấy hối tiếc. cuộc sống thì thật là ngắn ngủi, hãy cố gắng sống và làm những điều mình yêu thích.Nhất là với tình yêu,anh nhỉ, mà anh nào cơ chứ lại là một anh "Prince in my dreams" nào đấy thôi. . Chứ em thì vẫn chỉ có một mình, một mình với gió thổi thôi, đến khi nào gió ngừng thổi, chắc chắn sẽ có một ai đó ở bên em.Hôm nay em trốn cái box quen thuộc thân yêu của em ALternative rock chạy sang đây chơi, thấy buồn cuời vì thấy mỗi user Mellywee chăm chỉ post bài,thế là em cũng tiện tay post những điều vụn vặt.








    <P><FONT size6><FONT color=blue size=6 colorred>Alternative can be zombie!</FONT></FONT></P>
    <P><FONT color=red size=4>I used to be a little girl,</FONT></P>
    <P><FONT color=red size=4>So old in my shoes</FONT></P>
    <P>[red]</FONT> </P>

    Được zombie sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 15/11/2003

    Được zombie sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 15/11/2003

    Được zombie sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 15/11/2003

    Được zombie sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 15/11/2003
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Hay nhỉ ;) Vừa có người kêu box Pop ít bài cảm nhận xong.
    Tớ nghe TeenPop là chính thôi nhưng cũng nghe bài If này rồi. Nghe cả bản original của nó chậm chậm trầm trầm, lẫn bản mix lại theo nhạc dance. Mỗi cái hay 1 kiểu.
    Về phần lời ý nghĩa thì bạn đã nói hết rồi :) Còn kỉ niệm của tớ về bài If này là 1 buổi đêm đang ngồi onl thì có 1 người link cho tớ 1 cái flash. Nó là chữ I LOVE YOU viết bằng những ngôi sao màu bạc nhỏ nhỏ lấp lánh trên nền nhạc bài If, với phần lời bài hát chạy dọc song song cả ở trên và dưới. Mặc dù tớ với người đấy chả có gì đặc biệt cả, nhưng lúc đó tự nhiên cảm thấy một cái gì đó xúc động cực kỳ. Hình như mình đặc biệt thích những cái lãng mạn như thế :P
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...

Chia sẻ trang này