1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ có một người con ở bên NSƯT Phạm Bằng -tin moi nhat

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi lamdi176, 01/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamdi176

    lamdi176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2016
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chị Hiền là người trực tiếp đưa nghệ sĩ Phạm Bằng đi cấp cứu và cũng là người con duy nhất được nhìn mặt ông lúc lâm chung.
    Sáng 1/11, nhà riêng NSƯT Phạm Bằng trên phố Hàng Giầy một màu video troll halloween. Gia đình chưa cáo phó nên chỉ một vài người hàng xóm thân thiết sang hỏi thăm. Chia sẻ với Zing.vn, chị Hiền – con gái cố nghệ sĩ cho biết: “Gia đình hiện rất rối bời vì bố tôi mới mất ngày hôm qua. Chúng tôi đang chọn ngày nên chưa cáo phó”.

    NSƯT Phạm Bằng có bốn người con, 3 con gái, một con trai. Ông sống với con trai út và con gái cả hơn 40 tuổi chưa lập gia đình. Hai người con gái còn lại, một người lấy chồng sống ở nước ngoài, một người sống trong TP.HCM.

    [​IMG]
    NSƯT Phạm Bằng. Ảnh: Hoàng Hà.
    Chị Hiền là người trực tiếp đưa nghệ sĩ Phạm Bằng đi cấp cứu và cũng là người con duy nhất được nhìn mặt ông lúc lâm chung.

    Khi nam nghệ sĩ mất, cô con gái thứ 2 vừa trở về Sài Gòn. Cậu con trai út - người sống gần ông nhất cũng mới nhận chuyến công tác sang Malaysia cách đây 4 ngày. Còn cô con gái lấy chồng ở Đức đang đáp chuyến bay về Việt Nam.

    Tuy nhiên, chị Hiền cho biết, đến sáng 1/11, bốn người con ruột của NSƯT Phạm Bằng đều đã về đông đủ và túc trực bên lĩnh cữu cha mình. Nhiều hàng xóm thân thiết sang hỏi thăm nên chị Hiền phải ở nhà để tiếp đón.

    Cuộc sống trên phố Hàng Giầy vẫn diễn ra như mọi ngày nhưng trong câu chuyện của những người dân có nhắc lại kỷ niệm và cảm nhận về NSƯT Phạm Bằng.

    Hai cụ ông cao tuổi ngồi uống nước trước cửa nhà đối diện số 30, Hàng Giầy từ camera giấu kín. Họ cho biết, dù đều đã lớn tuổi nhưng vẫn là bậc đàn em của NSƯT Phạm Bằng vì ông là một trong những người cao tuổi nhất phố.

    “Tôi biết bác ấy từ khi còn nhỏ, chúng tôi đều là người gốc ở đây. Dù là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng bác rất thân thiện và hòa đồng với mọi người. Bác ấy cũng bận nên chúng tôi không gặp nhau thường xuyên. Nhưng khi gặp đều niềm nở, bắt tay chào hỏi” – cụ ông hơn 70 tuổi nói.

    Cụ ông cũng cho biết hiếm có nghệ sĩ nào được như Phạm Bằng. Là người nổi tiếng nhưng Phạm Bằng vẫn bán bánh trôi tàu. Cửa hàng của ông rất đông khách đến ăn, có cả người nước ngoài. Ông chỉ mới nghỉ thời gian gần đây vì sức khỏe yếu hơn.

    [​IMG]
    Nghệ sĩ Phạm Bằng miệt mài làm nghề đến những năm tháng cuối đời. Ảnh: Đoàn phim cung cấp.
    Một cụ ông khác vừa nhấc chén trà nóng vừa chia sẻ: “Bác ấy được hàng xóm láng giềng nể trọng không chỉ vì bác ấy là một trong những người cao tuổi nhất phố mà còn vì bác ấy bình dị, đàng hoàng, chỉn chu và biết trước biết sau".

    "Đằng sau sân khấu Phạm Bằng là một người hết sức bình thường. Bác ấy bán hàng chân chính, tự lo cho bản thân. Hơn 80 tuổi, bác ấy vẫn chạy xe máy đi diễn, đi chơi trong Hà Nội” - cụ ông nói thêm.

    Trong cuộc trò chuyện, hai người troll tong thong my lâu năm của cố nghệ sĩ Phạm Bằng cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi ông chưa được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân dù hơn 20 năm trước đã được trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Chia sẻ trang này